1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thế nào ấy chứ em vẫn đọc được chị MTL post gì mà.
    Chị thảo ơi, khi nào mọi người đi off về chị burn cho em hết ảnh của mọi người nhé.
    Sếp nhớ nhé
    Đi chợ đây, chợ Hàn bên bờ sông Hàn
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh phát không có chúng nó réo làm mình nóng ruột ứ làm việc được. Tình hình là tối CN tôi hoàn thành sứ mệnh đưa gái xinh Aqua về (nói nhỏ nhé: nhất Aqua đấy, tôi chưa bao giờ đưa ai về đâu).
    Cái chỗ vàng vàng, tớ đọc mà buồn cười gần đứt ruột. Em ơi, em đọc được chị T viết gì nhưng có hiểu gì không? Thề có bóng điện ở Công ty tớ, tớ hiểu chết liền.
  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Nghe mấy thằng Trung Quốc đồn rằng Meat còn cầm cả bao gì đó của Lèo nữa cơ chứ không chỉ có máy không thôi đâu. Sợ thật, bọn này qua mắt hết dân đinhtỵ mất rồi.
    Chúc mừng
  4. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với Mây Lang Thang. đọc mà hiểu chít liền thật.
    @alanh: dạo này chăm bật đèn nhỉ?
    @Mít và Lèo: Mít cầm bao gì của Lèo thế? Tớ là tớ hay suy diễn lắm.
    @ all: chúc một ngày làm việc vui vẻ.

    Được notes sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 24/10/2006
  5. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hờ cái ông Alanh này, tôi cầm máy mà không cầm bao thì nhét máy vào đâu, thế mà cũng thắc mắc
  6. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Điểm danh phát
    Mọi người đi chơi vui quá. Nhưng sao ít ảnh vậy nhỉ. Post tiếp đi nào
    Chúc cả nhà vui vẻ
  7. Acher

    Acher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nghe ghê ghê
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Ngoi lên nào. Bận quá giờ mới có thể xuất hiện được. Phát biểu cảm tưởng chút nhé:
    Cuộc hội họp của các "gái sing" ​
    Nhà Đinh Tỵ đi Quảng Bình, chỉ có "gái xinh" và "mùa xuân" đi theo tháp tùng hội trưởng và các chàng rắn, còn cơ số "gái sing" ở nhà vì không có điều kiện đi chơi được (do công việc, do bận việc nhà) đành ngậm ngùi ở lại nhìn theo QB vẫy vẫy. Bất cơ hồ cả nhà đi mà mình lại ở nhà gặm nhấm nỗi buồn phiền nên các "gái sing" quyết định sẽ dành cơ số lớn thời gian của ngày chủ nhật đẹp trời, mùng một đi lễ chùa cầu an và....làm một cuộc gặp gỡ hoành tráng cho tương xứng với cuộc vui chơi ở phương xa. Hi hi, các "gái sing" cũng bon chen thật. Sáng ra 7h sáng, mình đã có mặt ở NK Thanh Niên, để kiểm tra lần cuối Hội nghị. Cũng chính vì cái hội nghị này mà mình không được đi BP mà cũng chẳng đi được QB. 8h30 công việc đã "hòm hòm" thì nhận được tin nhắn của một "gái sing" ra Phở Vuông họp hội, thế là không thể hoãn cái vụ ăn sáng mà không có mặt mình, thòng một câu bàn giao công việc cho thư ký thành phần "Em trông giúp chị, chị ra đây lát, có gì gọi cho chị" và thế là biến mất. Hic. Cái "đây lát" của mình đối với em thư ký đó chắc là một điều khủng khiếp, vì cho đến chuẩn bị bữa chiêu đãi đại biểu vào buổi trưa chị mới xuất hiện. Cái "đây lát" ấy bao gồm cả việc ăn sáng tại Phở Vuông và uống trà tại hiên trà Trường Xuân, với hàng cơ số chuyện trên trời dưới bể, chuyện trong nam ngoài bắc, chuyện chàng chuyện nàng. Đến 11h, các "gái sing" bắt đầu bàn tán chuyện ăn trưa tại đâu thì mình đành phải cáo lỗi cho 1h về làm phận sự. Cuộc hẹn hò diễn ra, một lời hứa là đếm đủ đại biểu ăn trưa xong thì trở về với các cô nàng.
    Có ai ham chơi như mình không nhỉ? Chỉ trong một buổi sáng vừa chạy sô công việc vừa tham gia hội đồng các "gái sing", mà nhất quyết là không thể vắng mặt. Từ chối lời mời ở lại ăn cơm cùng các đại biểu, kiểm tra công việc lần cuối, mình đã xuất hiện trở lại nhà nàng Notes để thưởng thức tài nghệ tuyệt vời của YMĐ. Ối giời, rằng thì mà là lâu lắm mới có vụ ọp oẹp hoành tráng với tài nghệ tuyệt vời của các nàng rắn xinh đẹp làm cho mình "ngất ngây". Và cái "ngất ngây" ấy theo mình cho đến khi lên giường ngủ.
    (to be continued - copy from my blog)

  9. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    @ Yêu màu đỏ: Ôi chẳng mấy khi được VIP đưa về nhà, cảm động quá cơ, tôi cố gắng mãi nhưng không mất ngủ được vì .... rượu . Ôi thế bà vẫn chưa nói tối hôm đó bà vào nhầm nhà anh hàng xóm bên tay phải hay tay trái nhỉ?
    @ Hải Vũ: Tiếp phần có tôi tham gia đi chứ
    Các bác lần này mải chơi quên không ăn cá rồi, thế mà bảo nhà mình có tính thích ăn hải sản Mà tối qua tớ bon chen xem ảnh trong máy của Mít và nước Lèo rồi. Phải công nhận không có các gái xinh, nhà mình chụp ảnh nữ tính hẳn ra
    Đến đây tớ lặn thôi cho nước nó trong
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn Notes và bài thơ của bạn nhiều lắm lắm bài thơ của bạn làm tớ quay về với cái đêm hôm đi Quảng Bình, khi đó tớ chỉ còn vài ngày là đi, đêm hôm đó tớ và ex của tớ ở nhà đợi Bố Mẹ tớ về, chúng tớ đã xin cưới nhưng Bố Mẹ tớ rất khéo léo từ chối. Đến giờ xuất phát thì đứa nước mắt ngắn, đứa nước mắt dài lên xe đi Quảng Bình cùng đoàn NHTT, trên xe 2 đứa im lặng mà ex của tớ khóc thầm suốt từ Hà Nội đến Quảng Bình, cứ thỉnh thoảng sờ lên mặt đã thấy đẫm nước từ bao giờ rồi, đến sáng duyệt chương trình ông Sở VHTT hỏi đùa ông Trưởng Đoàn sao trong đội múa có diễn viên nào đánh mắt đậm thế mà cười rất tươi nhưng chẳng có hồn. Sau đó 1 tuần, tớ bay và sau đó 1 tháng, chúng tớ chia tay nhau.
    Tớ thích nhất cái ảnh này, tặng cho MLT và Alan này
    thôi chết rồi, anh em rau sạch đi có 2 ngày mà chị em ở nhà đã thế này rồi đây
    à thì ra là cái cánh cửa đã chuyển từ nhà mình sang nhà hàng xóm, tội vạ này hoàn toàn là do các rau sạch gây nên, để chị em thiếu thốn rượu bia quá, hừm, không được
    để bé cho thiên hạ nó tò mò để to quá mất cả cái hồi hộp
    tớ cũng thấy quen quen
    sao lại cứ để quên mình nhỉ, bực sếp quá cơ , lần sau sếp phải ghi chú là cộng thêm sau cực sạch hâu mi nữa nhá

    [​IMG]
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này