1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ngây ngất thế thì bao giờ mới chống cười
    sao Nhà Rắn Sài Gòn chúng ta không làm phát đi chơi xa nhỉ ???? Đi để cả nước biết mình là ai chứ ???
    ông Alan ơi, người ta đến cái thời Dây (đưa) Nôi (của baby) rồi, Bao biếc gì nữa ahhhhhhhhh !!!! tớ hiểu rồi, vì có 1 ấy cầm cái Bao của 1 ấy nên là sự việc đã đẩy đưa đến Nôi rồi, thế mới thấy rõ tác dụng của Bao nhanh thật
    cậu chẳng hiểu gì cả, Alan là lính, sớm ngày trong quân đội, chưa có người yêu (có thấy tuyên bố gì đâu) nên không hiểu mấy chuyện máy với bao hay nhét nhiếc gì đâu
  2. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Holme nói phải rồi, nghe các cậu nói chẳng hiểu mô tê gì cả. Hôm trước ở QB còn bị các gái xinh phê bình là "không chịu dùng bao" làm máy móc xước hết cả. Khổ thế chứ, từ ngày bao bị rách chưa kịp mua cái mới mà.
    Tớ ở trong quân đội chẳng hiểu mấy chuyện này lắm, có gì mấy người chỉ bảo giùm nhé. Có hậu tạ đàng hoàng đấy. kê kê
  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Không thấy ai vào làm nhiệm vụ lại show hàng tiếp
    Đây là view từ khách sạn nhìn về sông nhật lệ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, tớ phải vào đính chính cái không khổ thân Lèo, mặc dù cũng mang tiếng là có chủ rồi nhưng tớ cóc phải chủ, cứ lập lờ mấy vụ máy móc thế này có ngày chủ thật của Lèo cũng nghi ngại thì nguy.
    Tình hình là tớ cầm mỗi cái máy ảnh của Lèo thôi nhá (ngoài ra chưa sờ vào bất kỳ một cái máy nào khác, chứ nói chi là cầm ) - Vụ này ko liên quan gì đến vụ Alanh có người yêu mà chưa tuyên bố đâu nhá, các bác cứ giả vờ bé cái nhầm thế này thì chết àh, nhà cháu là "chông có chừa" đâu đấy
  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Tiếp đê
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này gọi là Đinh tỵ nghiêng
    [​IMG]
    Được Alanh9 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 24/10/2006
  6. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất cái này, cười xả láng nhỉ???
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Quảng Bình
    Phần 1: Trên xe
    Chị Thảo bảo phải có mặt tại bến xe vào lúc 6h. Ngờ đâu những?7h hơn ô tô mới chịu lăn bánh cho. Phụ công mình đến khít khìn khịt. Dông dài đón các chú Tây, cô Tây cộng với việc đánh võng mấy vòng Hà nội, cuối cùng xe ta cũng long sòng sọc thẳng tiến Quảng Bình. Mọi người bắt đầu nói chuyện râm ran.
    Khí thế lúc đầu không bằng chuyến Thiên Cầm lắm, hơi trầm trầm vì có anh Hà trên xe. Hihi. Anh Lèo được dịp làm anh hùng ?oxạ điêu? ( Điêu một cách thiện xạ) nhường chỗ cho 1 chị cùng ô tô. Thề có bóng đèn trên xe đã tắt, mình thấy chị ấy rất rung rinh về việc này. Thỉnh thoảng cúi xuống nhìn anh cười tình tứ và miệng chẹp chẹp tặc lưỡi ?oĐẹp trai ghê!? ( chả hiểu ghê gì. Hê hê). Anh Ruồi kiên quyết đòi nằm cạnh anh Khoai cho nó giống Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài sống chết bên nhau. Chị Thảo bầu sô cặp với ca sỹ mới vào nghề timi. Fla ngồi cùng bạn là chị Ziczac. Rơi đúng vào ngày lễ, điện thoại hẹn giờ nên anh Lèo có phone ?o À! Em X à? Vừa gọi cho anh à? Nhân tiện ngày 20/10 anh chúc mừng em nhé.? Đúng là nhiều cái tiện gộp lại thật.
    Xe dừng lại điểm thứ 1 tại Ninh Bình. Vẫn chỗ tìm chìa khoá như chuyến đi Thiên cầm trước tự dưng làm mình bồi hồi, xao xuyến. Cảm xúc đôi khi chỉ cần lý do giản dị mà sâu sắc thế thôi. Trong suốt chuyến đi công nhận anh Gió biển nhiệt tình lo lắng thật. Giống anh trai của cả Đoàn quá đi. Hihi. Mình chợp mắt + buôn dưa+ cười nói mấy chốc thì đã đến Đồng Hới. Anh Thanhkung nghi ngờ khái niệm thời gian của anh Giobien vì theo lời anh Gió ?o khoảng 20p nữa ta tới nơi? nhưng mấy cái 20 thấm thoắt đưa thoi rồi mà chả thấy Hotel đâu. Chắc anh hâm mộ ?oMãi mãi tuổi 20? lắm đây.
    Kia rồi! Hotel đón mình kia rồi. Cửa sổ nhìn thẳng tưng xuống sông Nhật Lệ. Lãng mạn ra phết. Mọi người nhận phòng í ới. Chuẩn bị 8h xuống sảnh xe đón để ăn sáng. Chương trình đi động Phong Nha trên con Mẹc sắp sửa bắt đầu.

  8. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Thảo nhìn trông như đang ấy ấy cả nhà nhỉ?
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh anh Lèo kìa cả nhà. Có mấy phương án giải quyết
    1- Nước đến chân mới nhảy
    2- Nhổ cỏ nhổ tận gốc
    3- Bay vào ngày xanh
    4- Một yêu quần ngắn áo dài
    5- Cánh én mùa xuân
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Hinh đẹp quá . Nhật ký viet hay nữa . Nhưng mà sao hinh nhỏ quá, nhìn hông rõ mấy . Có phải đa số hình chụp là bởi em Thảo không vậy ? Tại vì anh lật tới lật lui thấy ít thấy hình của em MLT , lâu lâu moi có xuat hien trong vài tấm .
    May tấm chụp con trai không , hay chụp con gái không, nhìn pretty kool và có khí thế team-work .
    Thuyền đọc mấy post trên có thấy 1 số trai đinh tỵ có chủ hay có nguoi yêu rồi . Vậy ai trong hình đó là .. rắn đang làm chủ hoặc sắp làm chỦ vậy ! Túc là ai là đi theo cặp đó ... hihih Hỏi cho kỹ hong thoi gái rắn xinh vậy, hong hỏi kỹ mình vô chọc ghẹo va hong muon làm "tội nhân thiên cổ" á !
    Đi tu Hanoi den QB mat bao nhieu lâu thoi gian vay ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này