1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    yes, học dancing anh ơi .... lịch học là thứ 2, 3, 5, 6 như e đã thông báo ...... liên lạc với chị Thảo để bít thêm chi tiết, anh Lèo ko đi anh Huy đi thay cũng được... có cái chân trợ giảng thik quá đi mất, thứ 5 này anh đến lớp nhé .... anh mà rủ được thêm vài anh chàng đẹp trai dã man như hôm đi câu cá thì tốt bít mấy, cả nhà nhỉ
    Hôm nay đường tắc quá , trời mưa to nên nghỉ học, chỉ có một số thành viên chăm chỉ như MLT, alanh, Head, Muaxuan, thanhkung, HaiVu và Songtunu là có mặt .... Hoan hô tinh thần ham học hỏi của các anh chị.... Mong rằng buổi sau cả nhà đi học đầy đủ
  2. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thành-kủng kó mặt.
    Bá káo kả nhà, vì lý do trụk trặk điện đóm, nên TK sẽ không bật đèn trong vòng 1-2week. Tuy nhiên, tắt đèn thì vô sờ tư. Đề nghị, mọi người giúp đỡ kẻ khốn khó, có chương trình gì thì alua cho kái nhể. (0982.20.40.77), kảm ơn.
    Đề nghị show ảnh tiếp đê.
    [green]@Lèo, Alanh: t7 nhớ mang máy (không kần bao) để tui copy ảnh với nhé. [/green]
    -----Thanhkủng tạm biệt.--------------
  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cái này là chị cầm máy đấy em iu ạ....quảnh cáo tí...kekeke
    Mọi người đang thử cái cảm giác ...rất Yomost nó thế nèo í mờ...
    @Phap: Quên vụ thi hát đối các loại thực vật chỉ có dấu huyền trên ô tô à? Cười to tướng đến nỗi các hành khách khác quát ầm lên cho mấy lần còn giề? Mở thêm phần phụ lục ngay...khiếm khuyết...khiếm khuyết tệ..chẹp chẹp...
    @Notes:
    @Anh Thuyền: Đày tớ của nhân dân mờ anh, xuất hiện ít thôi, dành đất còn lăng xê các gái xinh và rau sạch nhà Rắn nữa chứ ạ?
    Đi từ HN vào đến QB mất khoảng 9h xe chạy, means trong vòng 1 đêm ngủ trên xe là vào đến nơi. Anh định chuyến này về nước đi cả QB cơ à? Plan hoành tráng dữ dội á...

  4. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Nghe mấy thằng Trung quốc đồn là TTVN die deck pót bài được, đây deck tin vào xì pam phát xem sao. Sáng nay vẫn viết được bình thường cơ mà Ke ke
    Được Alanh9 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 25/10/2006
  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Nhân tiện post mấy cái ảnh cho nó xinh sờ động nhể (mãi không thấy gái xinh vào làm nhiệm vụ - nhắc nhở lần 3 đấy nhé)
    [​IMG]
    Chẳng hiểu bọn này đang làm gì nữa - ảnh chụp ở sân vườn nhà Gió biển
    [​IMG]
    Còn đây là chủ quán cháo. Cháo thì chán nhưng được cái chủ quán hay cười (chẳng hiểu gì thì cười)
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ( tiếp)
    Còn một phần quan trọng nhất mình quên là trò thi hát đối ?ocó dấu huyền kết thúc mỗi câu?. Anh Alanh lại được dịp lòe thiên hạ bởi cái vị trí cầm trịch này. Mình hiểu là phải mất nhiều năm gắn bó với bọn nhóc tỳ lắm ( dụ kẹo, giặt tã, đổ bô) anh mới có vốn dắt lưng các thể loại kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt náo chương trình như vậy. Đề bài là dựa theo câu hát ?o Trăng sáng vườn chè! Vườn chè trăng sáng mà trăng sáng soi sáng cả vườn chè?. Nghe thì khí hơi luẩn quẩn nhưng ngộ nghĩnh phết. 2 đội phảI thi nhau hát đối kể tên những cây, hoa, củ, quả. Về khỏan địa lý và thực vật thì đầu mình tòan tối kiến nên đành im thin thít cười và vỗ tay phụ họa chứ IQ thì chả phải hoạt động gì. Thôi thì đủ cả các loại được đưa vào hát ?o Trăng sáng vườn bần, trăng sáng vườn cà, vườn gừng, giềng?Túm lại là trăng chạy sô khá mệt khi chưa sáng hết vườn nọ đã long tóc gáy chạy sang vườn kia để sáng. Cười vỡ bụng.
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sản phẩm ăn theo trò chơi là từ nay trở đi mọi câu đối thoại đều phải kết thúc bằng dấu huyền. Nếu từ đó không tự nhiên thì phải bắt thành nhân tạo. Như chị Ziczac ?oKhi đi ăn 1 quả chuồi ( chuối) hay bười ( bưởi) mà thành ra phải nhớ mãi cái buổi hôm nay?. Không biết đi qua địa danh gì có chữ ?oĐức Thọ? mọi ngừơi nói thành ?oĐức thò? làm cậu em lái xe ( sinh năm 83) tên Đức cứ giật mình thon thót là. Thỉnh thoảng lại bối rối kiểm tra tư trang quần áo. Cơ hồ sợ rằng ?o Hay họ nhắc khéo mình?.

    Đến Hotel mình mệt như phải bùa mê. Nằm quay đơ ra giường định bụng ngả lưng tí chút thôi. Thế nào cũng làm được chục phút. Tắm giặt tranh thủ diện bộ trên áo phông vàng, giữa quần bò xanh, dưới dép lê trắng lên đường. Không cả gan nhìn vào gương trông bộ dạng leo núi ?ođơn phương rất hợp với dáng em? .
  8. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Gio_bien điểm danh.
    Hôm nay tớ mới ra ---> 1 đống việc giờ mới có time để ngoi lên.
    Mọi người post ảnh đẹp thật
    Tớ chụp nhiều ảnh lắm. Tạm ứng trước 1 cái ảnh "vươn cao, vươn xa" của các nam tử hán nhà Rắn này.​
    [​IMG]
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Anh Gió dẫn cả nhà đi măm sáng món cháo lươn Quảng Bình. Trộm vía anh Gió đừng giận chứ cháo mà em cứ tưởng chè đỗ xanh lươn. Vì hơi loãng và ăn cũng lạ. Bất chấp ngon , dở anh Lèo tính ?okhảnh ăn? cố hữu tiện tay tiện miệng làm luồn cho 2 bát. Chị Meat ăn hơi khó nhọc vì đến giờ chị lên cơn vật coffee rồi. Ăn xong phân công người đi mua đồ khô phục vụ leo Động còn người thì vào quán rung đùi thưởng ngoạn trà, cà ( phê).Mọi ngườI rẽ vào quán Vương Cát Trà trên đường ( gì đó thì Chúa biết, em không biết , Amen!) Chả biết gọi gì mình gọi 1 cốc sữa chua đánh đá. Ăn chưa bõ thèm gọi thêm cốc nữa. Ai ngờ khinh suất không để ý việc anh RuồI lườm và bàn dân thiên hạ đang súp pơ soi. Từ đó mới có thành ngữ ?oVoi uống philatop? cũng chả khác gì ?oem P uống sữa chua? hehe.
    Có góp ý mới tiến bộ được. Cho nên cháu nó quyết tâm lần sau ?okhông chỉ dừng lại ở 2 cốc?. Mà ngẫm cũng lạ. Cả đời mình ghét nhất cái gì đắng đắng như cà phê mà chị Meat bạn mình lại chết lăn chết đổ thứ nước uống đáng ghét đó được. Mình mà đụng vào bảo đảm ?oĐêm nay Bác không ngủ. Vì 1 cốc đu đủ? ngay. Nhân buổi nói chuyện phiếm mọi ngườI bầu cách bơi của chị Trang là ?othành tâm ?o nhất. Hihi. Thể thao cũng đưa cả yếu tố tôn giáo vào đây mới tài chứ.
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Thông báo của lớp dancing
    do một số trục trặc hơi nho nhỏ nên quyết định đổi lịch của lớp học sang thứ 2.4.6, thời gian bắt đầu là 17h45 .... đường có vẻ hay tắc cả nhà tranh thủ nhé
    anh gio_bien 77 và a Fan đã có mặt ở Hn chưa? tham gia đội ngũ dancer đi thôi, ko là có ngày đứng nhìn Thanhkung-mailanthao, head- HaiVu nhảy mờ tiếc ah nha ( trong lớp ko chr có mấy nàng rắn xinh tươi đâu mà có cả một tá các gái xinh trẻ đẹp khác nữa đấy, ko tin cứ hỏi alanh biết chết liền)
    anh Thanhkung thứ 6 này mang đĩa nhạc đi cho e nhá
    Timi, anh Lèo, a Huy thứ 6 đi học đeeeee
    Các gái xinh nào rảnh góp với cả nhà 2 chân đi nào
    Haivu: many thanks
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này