1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    9 rưỡi hay 10h gì đó mới lên đường vào động Phong Nha- Kẻ Bàng. Tuyến đường đi sẽ là Hồ Chí Mình route( tiếng Pháp đấy bà con ạ.hihi). Mới lên xe mình hơi sốc vì chưa quen. Tí thì say. May mà thống nhất chủ trương không có nôn hay trớ gì cả nên nếu việc đó có xảy ra thì cũng theo phương án ?oCắn chặt răng cho nước ra thôi còn cái ở lại?. Ngồi chưa yên vị đã tranh cãi chí chóe việc em tài bật nhạc gì thì hơn. Lắm thầy nhiều ma cuối cùng chọn cách ?o Suỵt- hãy nói theo cách của bạn? nên không có nhạc nhẽo gì hết. Mình thắc mắc con đường mang tên Bác sao đẹp thế, thênh thang thế, gió mát, cây xanh thế nhưng tuyệt không có dấu hiệu gì của Lãnh tụ là sao. Cảm giác ao ước bấy lâu được đi xuyên qua con đường HCM này nay đã được thỏa nguyện. Mới thấy YOMOST thật.
    Trên xe hết trò anh Alanh và RuồI thi nhau ra câu đố. Tòan ?ođố tục giảm thanh? nên mình không giải được. Eo ui! Bậy quá à!. Xa xa đã là ?oThiên hạ đệ nhất Động? rồi. Cả đoàn lục tục mua vé xuống thuyền. Nước trôi, thuyền chạy còn mình nằm im. Mệt lả mệt lơi nhưng cũng phải giương đôi mắt non nớt nhìn cảnh vật 2 bên. ( giống miêu tả chim sẻ non đi mưa quá nhỉ). Đẹp thật. Những dãy núi hùng vĩ nằm soi mình xuống làn nước xanh biếc, mát lịm. Cảm giác con ngườI nhỏ bé trước thiên nhiên thật. Mình thích đi Động ướt hơn Động khô. Vì cứ nhìn thấy nước là đã mê muộI rồi. Buồn ngủ đã lên cực điểm. 2 mắt automatic tìm đến nhau. Người đờ đẫn. Tự cấu véo vào tay chân cũng không ăn thua. A di đà! Ước gì có NgườI cõng con!
  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đi xong Động ướt đã đến 1h. Lên bờ hong cho khô đã chứ nhỉ. Rồi lúc ấy mới xúng xính vào Động khô. Lôi mỳ tôm, cơm cháy và trứng gà của nhà chủ ra ăn. Mình đánh vèo 1 phát khéo cũng phải đến chục trứng.gà Đồng loại với chả đồng liếc. Nhà cháu xơi tất. hihi. Chị Mua xuan chả bù cho mình không chịu ăn gì. Chỉ đu đưa võng giết thời gian. Chị Meat thương bạn mới hỏi? Cậu ăn mỳ tôm đi, trứng đi rồi cơm nhé? vẫn ?o 1,2, 3 ta cùng lắc? cuối cùng tức quá đành hỏi ?o Ơ hay thế cậu có ăn hỏi không?? thế là? cười. Chiến tích lẫy lừng cuả anh Khoai là trong lúc lang thang đi hái hoa ( yêu cái Đẹp, lãng mạn gớm) đã công về 1 đồng xu vàng chóe trị giá 2000 đồng. Trông hân hoan, phấn khích thấy rõ.
    Cười nói hỉ hả nghỉ ngơi 1 lúc cả đòan lũ lượt leo Động. Căn bản mình thấm mệt do lịch trình dày đặc quá chứ leo thế này đã thấm vào đâu. Chỉ là con zĩn thôi.. Ảnh chụp tóe loe. Riêng cái khỏan tạo dáng và cười đã đủ mệt. Mình không trách mình được vì tính mình vốn nhạy cảm vớI đèn Flash bẩm sinh mà.
    Lúc leo xuống gặp một đòan ( 3 ngừoi) Pháp đang bi bô chỉ trỏ. Máu yêu nghề nổi lên, mình chạy như bay tới hầu mong họ mỉm cười hỏi mình. Rút cuộc câu chuyện đối thoạI với người đương thời diễn ra vô cùng chớp nhoáng. Họ tưởng mình còn sinh viên và cả lớp đang đi cùng nhau nghỉ weekend. Khốn nỗI trừ một số anh ra còn cả Đoàn trông cũng trẻ quá cơ?
  3. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    sorry, em post nhầm
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 25/10/2006
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Leo xong 2 động cả nhà phóng xe xuống bãi Đá nhảy chơi. Lại về với biển. Mình ào xuống nhảy sóng thỏa thích cùng Fla và Timi. 3 đứa đúng là ?otrông kìa đàn gà con lông vàng?. Riêng cái tên bãi biễn cũng lắm trò vui cười. Bạn Timi thắc mắc ?o Sao lạI tên bãi Đá nhảy nhỉ?. Mình trả lời ?oThì tại Đá nó nhảy loạn lên chứ sao?. Anh Alanh ?o Em không thấy đá nó đang nhảy tưng tưng thế kia à. Điệu cha cha cha đấy thôi?. Mình viết tên IC lên cát rồi tự nhờ ngườI chụp hình. Không biết có đẹp không nữa.
    Hò hét một hồi thì phóng xe về Hotel ăn tối.Lại nằm trong lúc đợI 2 nhân kia tắm. Cuống cuồng vì mọi người như thổi còi phía sau. Bữa tối khá nhiều hải sản. Mình yêu tất cả các em mang họ dướI nước. Chụt chụt chụt các em mực, tôm, ngao yêu quý của chị. Công nhận mấy cái sir rau sạch uống rượu khỏe kinh. Cứ tì tì chén chú chén anh chóng cả mặt. Mình mải ăn với lại hơi buồn buồn vì Đòan đi vui như thế cuối cùng anh Hà có việc phải về HN trước. Một con ngựa đau cả tàu sao ăn nổi cỏ. Dù cỏ có núp dướI tên gà rừng hay cá bống kho tộ.
    Ăn tốI xong thì dắt díu bầu đòan thê tử kéo nhau đi Kalaôlê. Gớm! Đất Đồng Hới tìm quán hát sao mà khó. Ít ra là gần khu vực cầu Nhật Lệ mình ở. Mãi mới tìm được 1 quán ổn ổn thì mình lại đuối sức quá rồi. Nằm gật sang 1 bên như trưởng đòan khất thực chợ Đồng Xuân. Mơ mơ màng màng nghe các anh, chị ấy hát. Thấy có đoạn anh Lèo song ca cùng ai đó bài ?o Em như cơn gió thu bay bay nhè nhè. Đưa anh đi tìm vần thơ? làm mình liên tưởng đến ?o Em như con cá thu bơi bơi nhè nhẹ. Đưa anh đi tìm mồi câu?. Hic. Đấy là vừa ăn xong đấy nhé. Đã nghĩ ngay đến cá mú rồi. Lại ngáp. Lại ngủ. Về thôi. Mai lấy sức mà tung hòanh tiếp.
    Mình mở mắt đón ông Mặt trờI lúc 7h30p( chả cần biết ông có thèm đợi để đón mình không). Lần nào đi biển bụng cũng bảo dạ? Phải dậy sớm đón bình minh chứ P ơi. Mi ham ngủ như chó bụ sữa ấy ( bản quyền chị Meat)?Vậy mà không cải thiện được gì hơn. Vẫn ?o nhưng em chọn lối này cơ?.
    Lịch buổi sáng là đặc sản Quảng Bình rồi đến nhà anh Gió chơi. Lần đầu tiên mình được ăn bánh bèo, bánh khoái, bánh cuốn của Quảng Bình. Ngon tuyệt cú mèo luôn. Bữa ăn linh đình ê hề các món làm cả nhà no đến tận trưa. Nhảy lên xe vào nhà anh Gió. Cả đòan rồng rắn như đám đi dạm ngõ chị Meat.. Công nhận ?omẹ chồng chị Meat? trẻ thật. Bác và chị gái anh Gió tiếp đón cả đòan rất nhiệt tình. Cả em bé là cháu anh Gió nữa. Xinh xẻo quá nên được các cô, các chú tha hồ ẵm bồng và mượn làm người mẫu ảnh. Rời nhà anh Gió lại Kalaôlê. Lần này đang sung nên ai cũng tranh mic quyết liệt. Vào phòng hát của Hotel 4 sao cho tương xứng với các giọng ca Chai en giữa trưa. Mọi người kê hết bàn ra để nhảy. Vui nổ khách sạn.
    Xuyên bữa trưa đến thẳng Sunspa resort để bơi lội và chụp ảnh. Từ bể bơi đến bãi biển Nhật Lệ chả mấy bước nên mình được thể cùng chị Thảo chạy đi chạy laị nô sóng tơi bời. Cảm giác thật khó quên. Ấn tượng nhất là đoạn hội thoạI của anh Lèo và chị Meat:
    M: Đợi tôi tí rồi hãy chụp ảnh. Tôi đến đây. Đi dưới nước khó khăn lắm.
    L: Bà đi dướI nước à?
    M: ( ngây thơ) Ừ
    L: Eo! Bà mất vệ sinh thế.
    Ăn tối tại 1 nhà hàng gần đó. Em phục vụ mời chào món mực. Rơi vào ngày mùng 1 nhưng mình vẫn cố đấm để ăn. Một lúc thì để đền những người không xơi mực do kiêng khem, em khệ nệ bưng ra 5 con tôm. Mỗi con phải to bằng nắm đấm của mình í chứ. Tiếc ngẩn ngơ.
    Ăn tối xong, soạn đồ rồi rục rịch lên xe. Tạm biệt Quảng Bình! Hẹn ngày gặp lại!
  5. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang vư?a mệt vư?a lươ?i, lươ?i hơn ca? bi?nh thươ?ng nưfa, em kho?i điê?m danh ca? nhà nhé.
  6. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    hè hè!! các anh giai, em hỏi khí không phải, các anh đang đứng làm gì thía!!!
  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Ôi hỏi gì kỳ vậy. Có khi phải học lại mẫu giáo rồi Ivy ơi
  8. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tại em thấy nó... đảo chiều chứ bộ!!! có mỗi chỗ anh lèo là thuận chiều thôi
  9. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Ngoi lên nào. Công nhận nhà mình đi QB vui phết nhể.
    Tiếp tục nào:
    Buổi chiều nhanh chóng qua đi trong làn nước ấm, "gái sing" bắt đầu lên chùa, cầu chúc bình an cho mình, cho gia đình và cho cả hội Đinh Tỵ, đa số các nàng cầu chúc như vậy, nhưng vẫn thấy nàng Notes âm thầm chắp tay khấn nguyện, nàng nguyện cầu nhiều thứ lắm ngoài những lời khấn nguyện quen thuộc, nàng còn cầu mong cho con chó nhà hàng xóm chóng khoẻ mới thấy tâm hồn nàng thánh thiện biết bao. Nàng Aqua xinh xắn đi theo sau nàng YMĐ quyết ghi âm xem bí quyết khấn vái của nàng YMĐ ra sao mà nàng thiện nghệ thế, trong lời khấn của nàng YMĐ đó có phần nào về nàng không? Nàng Obli chấp tay thành tâm, không ai biết nàng khấn nguyện gì nhưng nhìn vẻ thành kính của nàng chắc các đức Phật tối cao cũng phải phù hộ cho nàng. Hai cô bé Mậu Ngọ không biết khấn gì cũng chắp tay thành kính. Rời chùa, các tiên nữ bất đầu tạo cơn chấn động tiếp theo tại Highway 4. Cơn chấn động được tạo ra bởi các nàng làm cho ai đấy cũng phải ngước nhìn. Rượu được rót ra, các nàng uống cạn, các nàng không uống cho riêng mình mà còn uống cho các chàng rắn và các nàng rắn đang vui chơi ở đất QB. Tiếng cười râm ran, tiếng nói râm ran, làm náo động cả một góc quán. Giờ thì không phải là nụ cười nữa mà là hoa cười. Ruợu làm mềm môi các nàng tiên nữ. Câu chuyện trở nên như pháo rang. Trong câu chuyện có những tâm tư vui của các nàng, có hình bóng của từng con rắn nhà Đinh Tỵ (không biết các con rắn ở QB có hắt hơi không), và chuyện kể về các cuộc hành trình trên mọi miền đât nước của các nàng rắn xinh đẹp từ những nẻo đường Tây Bắc, cuộc hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương, hành trình trên đất Phù sa, vương quốc chín con rồng, và ngay cả hành trình trên đất di sản thế giới PN - QB, nơi mà những nàng rắn đã đến. Mình không say bởi rượu mà ngất ngây bởi các nụ cười trên môi các nàng . Cuộc sống thật vui biết bao.
    Đêm thành phố lung linh, đã thưởng rượu thì cũng phải thưởng trà, hình như là luật bất thành văn rồi hay sao ấy, các tiên nữ cũng không thể ngoại lệ và Trà Hoa thẳng tiến. Cuộc vui không thể tàn khi rượu mận đỏ đã làm các nàng ngây ngất. Mình đùa vui là hình như ai đó trồng cột điện giữa đường kìa, làm các nàng tưởng thật, đúng là chẳng dại nào hơn. Trà Hoa trở nên rộn rã hơn khi đón các nàng ghé thăm, những ly trà bốc khói được mang ra với mùi hương quyện bay thoang thoảng, câu chuyện trầm lắng hơn bên ly trà nhưng những nụ cười duyên dáng vẫn nở rạng rỡ trên môi các nàng. Câu chuyện sâu lắng hơn mà vẫn không ngăn được tiếng cười. Cuộc vui bất tận cho đến khi quán đóng cửa. Các nàng bịn rịn chia tay trong tiếc nuối và mong có một ngày lại tiếp tục. Lúc ấy sẽ có đầy đủ hơn. Ngày mới lại sắp bắt đầu.
    (End - Copy from my blog)
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 25/10/2006
  10. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0

    Gio_bien post ít ảnh này,.
    Nghỉ ở Ninh Bình. Khách kiểu này chắc quán ăn đóng còn bán cho ai nữa. Đóng cửa đi cho rồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    ******C MB300 của Ku Đức (Đức thò) đây.
    [​IMG]
    Cháo Lươn nhé!
    [​IMG]
    bánh bèo, bánh Khoái, Bánh Cuốn (Mọi người lần sau ăn phải chú ý để biết cái gì "chấm mút" với cái giề nhé)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuẩn bị leo động Khô.
    [​IMG]
    Đến Đá Nhảy, cả hội nghịch nước như trẻ con thấy nước.
    [​IMG]
    Tượng Nam thần Tự Do được xây dựng 10.2006
    [​IMG]
    (Còn nữa)
    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 25/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này