1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0

    Trong động ướt:
    [​IMG]
    [/quote]
    Alanh: Trong động cũng tối om à, về Hà Nội rồi hãy đòi ra con nhé.
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 26/10/2006
  2. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp có nhà mới rồi. Nhanh thật. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    @ALL: Chuẩn bị xây nhà từ bây giờ là vừa rùi mọi người ới ời ời. Thứ 7 này off đông đủ để bàn bàn bạc nhé. Tớ ứng cử làm chân chạy lăng xăng khuân vác đồ.
    Tớ đề cử tên nhà số 5: HỘI ĐINH TỴ

  3. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ!! bác ơi thế còn các người bạn thì cất vào đâu ạ?
  4. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Trong xu thế toàn cầu hoá này, nói thế là mọi người đủ hiểu là sẽ có các bạn rồi. Ngắn gọn, súc tích.
    Nói như cậu vậy còn những người chưa hoặc sắp làm bạn thì sao??? Theo lý lẽ đó vậy phải đặt là "Hội ĐT và những người bạn, sắp làm bạn, sẽ làm bạn, sẽ không làm bạn, sẽ là kẻ thù,................................... "
    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 26/10/2006
  5. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ cứ để cái đầu đề cũ thay chữ vol.4 bằng vol.5 thế là ổn.. Làm gì mà tranh luận thế. Đơn giản thôi mà. Hihi.
    @all: Bận quá không xem hết bài được nhưng cũng gắng bon chen "Nhà mìn nhiều ảnh phết nhiể"
    @ngocdienphiho: chui đi đâu lại chẳng thấy xuất hiện thế?
    @song: bữa nào chị lại dạy em "nhỉ đay" nhé?
    @Aqua, YMĐ, Obli, ....: các gái sing chạy đâu hết rùi???/
  6. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Tớ vào điểm danh đây. Tớ xin kể lại chuyến đi QB đợt vừa rồi (Anh chen chân một chút nhé em Phap)
    Sau đây là tiết mục chuyện kể đại đội.
    Phần I: Trên chuyến xe vào Quảng Bình
    Chuyện là thế này các đồng chí ạ.
    Hồi đó đơn vị chúng tôi tổ chức đi chơi xa. Trước là để thêm tình đoàn kết giữa các chiến sĩ. Sau là tạo điều kiện cho đôi lứa tìm hiểu nhau. Sau khi đã bàn luận chính trị viên đơn vị ra quyết định nơi đến của đoàn là QB. Nơi đây là phong cảnh hữu tình lại là quê hương của một đồng chí trong đơn vị. Nhân chuyến đi chơi đến thăm xem gia cảnh của đồng chí đó (nghe phong thanh rằng có gái xinh về nhận mẹ chồng). Vì lý do trực chiến không có nhiều thời gian nên ban chỉ huy cho phép đi nghỉ vào cuối tuần. Mà cũng chỉ một số người được đi thôi. Còn lại phải trực chiến tại đơn vị (chuyện trực chiến cũng có nhiều điều thú vị các đồng chí ạ ). Quyết định đi từ chiều thứ sáu để tiết kiệm một đêm được mọi người đồng ý nhiệt liệt. Hai đêm trên xe nào có xá gì với những người lính cơ chứ. Nhưng cơ khổ do là lính nên không quen đi chơi e rằng thời gian có lê mề. Hơn nữa đồng chí quê ở QB do lần này được kết hợp về thăm nhà nên càng háo hức tợn. 7 rưỡi xe mới chạy nhưng cả đoàn đã ra bến xe từ lúc 6 giờ (đáng ghét cái bọn tổ chức thế cơ chứ). Chờ đợi ở bến xe làm các chiến sĩ của chúng ta phát cáu. Họ tuyên bố hội trưởng mà đến là lập tức áp dụng luật đỏ để trừng phạt (giữ chân tay lại mỗi người cốc cho một cái). Bàn luận một hồi rồi cũng đến giờ lên xe thẳng tiến đến QB. Xe đã chạy, bb HN. Ôi kìa không hiểu sao vẫn trong HN. Hoá ra nhà xe còn đi đón thêm khách. Tự dưng thêm một cuốc du lịch trong HN cũng chẳng sao miễn ngày mai chúng ta đến đất QB hiếu khách là được, phải không các đồng chí . Trong lúc đi trong nội thành, gái xinh và Hakhoai kể cho mọi người nghe về một trường hợp đặc biệt hi hữu xảy ra với một cô sinh viên du học. Câu chuyện rất thương tâm nhưng kết thúc rất có hậu. Đi bằng xe Camel trong nội thành làm các chiến sĩ của chúng ta phát hiện thêm nhiều chuyện thú vị, thi thoảng lại có đứa hô lên "ô đây là nơi bọn mình hay hát karaoke", "ô đây có bán xôi này". Riêng đồng chí Hakhoai phát biểu một câu "chưa bao giờ tớ đi xe ô tô trong thành phố HN, mà đi thế này phát hiện ra nhiều em xinh phết". Ra đến ngoại thành thì mọi người hò nhau hát, chẳng có đứa nào hát cả . Rồi lại thấy đồng chí Leopheo nhường chỗ cho một cô gái quê QB (lính nhà ta thực là ga lăng). Sau một hồi hò hét hát và đọc thơ không thấy ai hưởng ứng. Lính trẻ Alanh (vốn là hoạt náo viên của tiểu đội) đứng lên lấy giọng và đọc một bài thơ tặng chị em. Buôn bán một hồi xe đến địa phận Ninh Bình, nhà xe dừng lại để mọi người ăn tối. Chiến sĩ trẻ cũng lôi đồ ăn mang theo ra bắt đầu thưởng thức. Có bánh mì, súc xích sữa hoa quả ... tạo nên một bữa tối ngon miệng. Không hiểu tại sao mà kiến ở Ninh Bình rất quý mến đồng chí Leopheo. Hay là chúng biết đồng chí này rất ga lăng chăng? Sau khi mọi người đã ăn tối xong nhà xe tiếp tục thẳng tiến đến QB. Hoạt náo viên Alanh đề nghị mọi người chơi trò chơi. Chơi gì bây giờ đây, mọi người thắc mắc hỏi Alanh. Hát đối, nghe hấp dẫn chưa? Câu hát mẫu là "trăng sáng vườn chè, vườn chè trăng sáng mà trăng sáng soi sáng cả vườn gì?". Chia làm hai phe tìm những từ thuộc cây hoa rau củ có vần huyền để thay vào chữ chè. Thôi thì đủ các loại thực vật có vần huyền được lôi ra, nào là hồng, đào, trà, ... đến cả bèo cũng bị lôi ra cơ mà. Không khí nhanh chóng trở nên thật sôi nổi, thậm chí đến hai cô cháu người QB (người mà Leopheo nhường chỗ) cũng tham gia nhiệt tình. Đến hơn 11h00 vẫn chưa phân thắng bại, làm mấy người khách ngồi phía trên mệt quá phải yêu cầu trật tự để còn nghỉ lấy sức. Ái chà chà, cuộc thi đang bước vào hồi quyết liệt và các chiến sĩ của đơn vị tôi vẫn còn đang hăng say với trò chơi nhưng do được đào tạo có bài bản ở đơn vị nên yêu cầu kia được thực hiện ngay lập tức. Trò chơi đang vui ngừng lại nhường cho sự im lặng phục vụ nhân dân. Xe vẫn bon bon trên đường đến QB. Gần sáng khi xe sắp đến đèo ngang thì trời đổ mưa, đồng chí gió biển rất lo lắng về thời tiết. Đây là chuyến về thăm quê kia mà. Mọi người lục tục tỉnh giấc và bắt đầu câu chuyện buổi sáng. Một lát sau cơn mưa tạnh hẳn nhường chỗ cho một buổi sáng trong lành hứa hẹn một ngày mới tràn đầy ánh nắng. Nghe như tiếng đồng chí gió biển thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đã dừng lại trả khách ở một số địa điểm xe chạy thẳng đến khách sạn Thành Mỹ nơi cả đoàn sẽ nghỉ lại. Mọi người khuân đồ xuống, nhận phòng và hẹn nhau 8h00 sẽ ăn sáng.
    Hình như còn tiếp!
  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chào mừng Ruồi trâu đã trở lại diễn đàn
    Tưởng bị em gái QB bắt mất rồi hoá ra vẫn còn vào đây viết bài được, mà viết lại còn hay nữa chứ. Cố gắng lên lính trẻ, phấn đấu tốt, cuối tuần này năm sau thủ trưởng bố trí cho vài ngày nghỉ tranh thủ về thăm em nó.
    Lính tráng nhà ta đào hoa ghê. Mở mắt ra đã có em cưỡi honda đến rước đi ăn sáng rồi. may mà vẫn còn về được đất Hà nội
    Viết tiếp đi....
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chết thật, chết thật, ảnh ọt của các bác đi QB đẹp quá cơ..
    Mấy chị Gái Xinh sao hông post lịch trình CHẤM MÚT lên thía
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 26/10/2006
  9. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chị Obli ơi, Song đang kêu gọi kìa, chấm cái nhỉ? cho nó hoành tráng. Em tính thứ 7 tuần sau là ngày đẹp trời đấy
    chị Notes ơi, vào bon chen đi.....
    ai mua O2 ấy nhỉ???
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Chẳng được nhìn tận mắt Notes nhà ta thành tâm thế nào, chỉ biết được nghe kể lại rằng tờ giấy trong tay Notes cứ kéo dài mãi, dài mãi... nếu lấy thước đo thì chắc cũng được vài chục xăng ti mét . Chẳng thế mà khi mọi người ra cổng hết rồi thì phải chục phút sau mới thấy Notes tất tưởi đi ra, nhưng mặt thì tươi roi rói .
    Còn Aqua thì cứ chắc như đinh đóng cột rằng phen này đi theo YMD sẽ học được ít nhiều. Nào ngờ YMD cảnh giác, giấy dài như ruột mèo, khấn đến đâu cuộn lại đến đó , giọng nói thì thầm như gió thoảng qua làm Aqua hôm đấy dù đã cố tình đeo đôi kính không số mà vẫn không tài nào nhìn chữ gì ra chữ gì . Thật uổng công .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này