1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình hạnh phúc là thứ quý giá nhất trên đời .

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi PhanHoangQuynhTrang, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Lại giở cái giọng cũ ra rồi ! Thôi được, tôi nói thêm lần nữa cũng chẳng sao . Ý cô nói là : " phải chịu đựng tính cách phù thuỷ la sát hãnh tiến ngang bướng đành hanh của cô trong thời gian dài mà người yêu cô vẫn giả vờ tình cảm với cô" chứ gì - giả tạo phải không ? Điều này người yêu cô đã trả lời cô nhiều lần, và đặt lại câu hỏi xem ai mới thực sự là người giả tạo, nhưng hai lần cô đã lờ đi, không trả lời được. Vậy bây giờ cố gắng trả lời nhé !
    Anh ấy không biết giả vờ, không biết giả tạo, bởi mỗi khi có vấn đề về tình cảm, thì dù có cố giấu thì cô cũng nhận ra rất nhanh. Và không những chỉ có cô nhận ra, ngay cả bố mẹ cô cũng nhận ra. Anh ấy đâu có biết giả tạo, giả vờ ? Và 5 lần anh ấy nói chuyện chia tay thì cô đều biết là nếu tiếp tục tính cách như vậy thì sẽ như thế nào cơ mà ? Vẫn tiếp tục - thì hậu quả như vậy là sự lựa chọn của cô. Những điều báo trước như vậy cô đều biết trước, gia đình cô cũng nhận ra ngay ! Không có một sự giả dối nào ở đây cả !
    Còn cô : xin đặt lại câu hỏi mà cô đã trốn tránh trả lời anh ấy hai lần : Tại sao trước đây khi anh ấy và cô tìm hiểu nhau, cô không bộc lộ tính cách của cô ra như vậy : hồi đó cô nói năng luôn nhường nhịn anh ấy, khi anh ấy hỏi cô có phải người hãnh tiến không - cô trả lời "không" cơ mà ? Tại sao đến khi có được anh ấy rồi cô mới lộ ra là người tham quyền lực - điều này chính cô nói với anh ấy - mới lộ ra là kẻ không biết nhường nhịn ai : chỉ thích sai bảo người khác nhưng khi ai sai mình thì khùng lên , không thể chịu nổi ? Tại sao có anh ấy rồi cô lại nói năng với anh ấy như vậy : không bao giờ chấp nhận ý kiến anh ấy - luôn phủ nhận những điều anh ấy nói, không bao giờ lắng nghe tâm tư tình cảm của anh ấy ? Lúc nào ânh ấy cũng lắng nghe tâm sự của cô kia mà ? Tại sao khi tìm hiểu thì như vậy , mà có được nhau rồi cô lại như vậy ? Khi tìm hiểu cô giả tạo quá khiến anh ấy không ngờ nổi phải không ?
    Có ai ở đây yêu được một người như vậy không ?
    Long
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng cái nhau nữa , có gì thì từ từ thôi , diễn đàn cho mọi người mà

    Today is good day to die
  3. poison-ivy

    poison-ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu các bác PhanHoangKyLong này là kiểu đàn ông gì nhỉ?!?!
  4. PhanHoangQuynhTrang

    PhanHoangQuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Không ai muốn lờ 1 chuyện cần giải quyết cả anh S. ạ .
    H. Đã nói với anh rồi , giá như anh suy nghĩ thêm chút nữa , ..
    Tạm biệt anh nhé , không ưa H thì mặc kệ cô ấy , anh S nhé !
    Mong rằng anh sẽ hạnh phúc , và mong rằng chẳng ai ở vào trường hợp như Hoàng Quỳnh Hoa và Huyền Linh Chi nữa nhé !
    PH
  5. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Này, tôi thay mặt DSơn đấu tranh cho công lý, giúp người khác hiểu ra chân lý ! Chú chẳng biết gì cả, nhận xét lung tung. Chắc chú là bạn GaCoi chứ gì ?
    Long
  6. Nguoi_Thao_Luan_new

    Nguoi_Thao_Luan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Dzui thật :)
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko wen ông bác này đâu nhé , bác phải xem lại bài viết của mình đi chứ

    Today is good day to die
  8. tranmyquang

    tranmyquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với bạn đó nhưng Trang ơi, bạn co gia đình chưa?
    Để có được cái hạnh phúc nhỏ bé đó mình thấy phải đổi rất nhiều thứ đấy bạn ạ. Nhất là phái nữ chúng mình - gánh nặng trên đôi vai gầy. Không!!!!! mình không muốn chỉ có hạnh phúc gia đình không đâu, mình muốn có cả sự nghiệp. Các bạn nữ ơi, các bạn có muốn giống mình không?
  9. Tieu-Long

    Tieu-Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ đoàn tụ gia đình với tôi sắp thành hiện thực. Với tôi chẳng có gì sánh bằng gia đình. Cho dù nghèo khó cho dù vất vả nhưng mọi người vẫn yêu thương nhau vẫn quan tâm đến nhau bằng tất cả tấm lòng của mình. Nhất là khi trong gia đình của mình đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ ! Được chăm sóc được quan tâm lo lắng cho nhưng người mình thương mến đó là liều thuốc vô giá của mỗi chúng ta. Ra ngoãi xã hội bạn không thể bao giờ có những cảm giác đó. Chỉ toàn đầy rẫy lo toan, tính toán và tiền nong. Với những đứa con lầm lỗi gia đình là vòng tay ấm áp, là ánh sáng nối lại vào cuộc sống sau này. Một ngày nào đó người thân của bạn đi xa bạn hụt hẫng và nhớ nhung. Cảm giác đó không thể nói bằng lời không thể tả bằng văn.
    Tôi yêu gia đình của tôi !
    Yêu mình yêu người !

Chia sẻ trang này