1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình HEO LỢN thân chào box NT!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi keo_mut, 12/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhi_nho83_new

    nhi_nho83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thôi,mọi người đừng cãi nhau nữa được ko? Nhinho chẳng thấy có gì để cãi nhau ở đây cả.Tum lại là gia đình heo lơn ko vào được NT thi cũng rất lấy làm tiếc và thành thật xin lỗi NTC. .Nhân đây cũng mong chị Bắp xem lại những gì đã nói nhá,còn về fần baby gia đình heo lợn sẽ có cách xủ lí hehhehhehhe.Baby@ và chị bắp cung vậy,hoà nhau nha''
    AI BAO CHAN TRAU LA KHO ?
    TOI CHAN CHANG CON KHO HON TRAU
  2. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tui đâu có nói mấy người lấy lí do này nọ , mấy người tự nghĩ đó thui , và tui cũng chẳng khoái gì ba cái trò chửi nhau wa lại , tính tui nóng nảy hồi giờ ai chẳng biết , vì thế lúc tức giận tui luôn nói những điều tui nghĩ muh ko cần wan tâm đến cảm nhận của người khác , thế thui , còn ai giận thì mặc họ , vì tui đây chẳng giận ai lâu bao giờ , rồi cũng wên . Sống ở đời tôi chẳng cần hoc câu " Sống Để Bụng Chết mang Theo " khổ lắm em ơi . Hãy nhìn về phía trước kìa
    Cuộc đời là một sân khấu[​IMG]
  3. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Thôi cả nhà ta không đề cập đến vấn đề này nữa nhé, dù sao thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Mọi dự định không thực hiện được cũng là nằm ngoài ý muốn mà thôi.
    To Bắp : Không cần phải nói nữa nhé, coi như mọi chuyện xong rồi.
    Nhờ anh Khánh khoá giúp em Topic này lại nhé, có lẻ mọi chuyện đến đây dừng lại là được rồi.
    Chúc NTC ngày càng phát triển
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  4. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    vĩnh biệt NTC...chúc NTC ngày càng phát triển...Chào thân ái và quyết thắng
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  5. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Dậy đây cũng xin vính biệt mọi người
    SỐNG LÀM VIỆC THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
    Cuộc đời là một sân khấu[​IMG]
  6. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic hic lâu rùi không vào NTC, không ngờ là có nhiều chuyện xả ra thế, vậy thì VDK xin tóm tắt cho mọi người hiểu nhé, VDK không ngờ là mọi chuyện lại liên quan đến VDK lớn như vậy.
    Chuyện cũng chẳng có gì lớn lao đâu, vốn là ở Hưng Yên, quê của VDK có xảy ra 1 chuyện, bà bác ( chị của mẹ VDK ) bị ốm nặng, nên cả nhà VDK phải về quê, và dự định là về ngày 10-8 nhưng trước khi về, thì có điện về quê, và biết được rằng bác đã qua khỏi cơn nguy hiểm nên không cần phải về nữa, và ngoài ra còn có 1 ông anh họ đi Nha Trang, nên nhà VDK quyết dịnh là không đi nữa, nên VDK vẫn ở NT nhưng ít lên mạng nên không nói cho các bạn được, thông cảm nhé.
    Các chuyện này, VDK đều có gọi diện và nói cho vợ nhí nhố và có nói cho cả Bắp nữa, có lẽ do tin tức chậm nên mới xảy ra chuyện thế này, và chuyện ông anh vào NT , phải dẫn đi thăm họ hàng, VDK có nói cho Bắp biết mà, thành viên NTC thông cảm nhé.
    Đây chỉ là 1 chuyện nhỏ thôi, nhỏ như con thỏ đấy, sao lại phải cãi nhau nhỉ, có cần thiết phải khoá topic không vây? gia đình heo lợn có thâm niên ở NTC khá lớn, chỉ vì chuyện này mà cãi nhau sao? nếu bây giờ không có dịp đi NT thì sẽ còn dịp khác, đời còn dài lắm, đừng để mấy chuyện cỏn con này làm mất tình anh em chứ.
    Thứ 5 này, 14-8 VDK sẽ có 1 chuyến đi Đà Lạt chơi, không biết gia đình heo lợn hay NTC có ai muốn tham gia không nhỉ? VDK sẽ đi chơi khoảng 4-5 ngày, hic hic hic không biết mua quà gì cho vợ con đây?
    Đừng cãi nhau vớ vẫn nữa nhé, bỏ qua hết đi, và quên cái chuyện này đi nhé
    vo_danh_khach@khanhhung.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  7. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    Topic này cũng 94 trang rồi, kết thúc hơi bị buồn nhưng dừng ở đây thì Kẹo chuă thỏa mãn vì mọi người còn hậm hực nhau mà phải không???
    Trước đến giờ Kẹo luôn được mọi người trong NTC (ở SG) ca ngợi Bap@ là người hoà đồng, vui vẻ.. khi gặp cũng thấy vậy nhưng bây giờ thì hết rồi. Bắp nói Bắp là người nóng tính ai cũng biết nhưng tính đó đâu có tới ĐN đâu mà biết hơn nữa bắp nóng tính thì mọi người phải chịu à???
    Còn chuyện gia đình Heo Lợn không đi đựơc NT thì cũng có lỗi vì ngoài dự tính. Kẹo vẫn hy vọng sẽ có cơ hội đựơc đến NT cho dù không có sự tiếp đón của Bắp.
    Điều cuối cùng muốn nói là topic này sẽ dừng ở tranh 99 theo kế hoạch cho dù có chiến tranh nổ ra cũng vậy. Chúc NTC phát triển và vui vẻ!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  8. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    này! kô phải là tui mún nói xấu ai đâu nghe,nhưng nói thật,từ ngày vào box NT này,thấy ai cũng săn đón bắp@,tưởng đâu vui vẻ và hoà đồng lắm chứ,ai ngờ qua việc này mới thấy được sự thật về 1 con ng`.....thất vọng quá!
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  9. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    KEO@ chỉ nghe ko chưa đủ , phải tận mắt mình chứng kiến mới khẳng định được , muh đôi lúc cái muh mình nhìn thấy cũng chỉ là cái võ bọc bên ngoài thôi .Muh từ trước đến giờ bắp có nhận mình là người hoà đồng đâu , cơ bản tại mọi người xây dựng một hình ảnh bắp wá tốt nên bây giờ cảm thấy thất vọng về bắp muh thui . Thật sự bắp thấy mọi người xây dựng hình tượng bắp khác wá , nên bắp cần phải phá vỡ hình tượng ấy , và bắp muốn bắp chỉ là bắp thui . Ko mang một hình tượng nào khác , nặng nề wá
    Đừng hi vọng rồi lại thất vọng , cứ nghĩ đến rồi lại càng tuyệt vọng hơn
    Cuộc đời là một sân khấu[​IMG]
  10. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Sao mà cứ ưa nói thế nhỉ ? Long đã nhờ hai Mod của NTC khoá giúp cho cái chủ đề này rồi mà đến nay vẫn không thấy. Sao vậy ? Trả lời cho em đi chứ
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này