1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH KHỦNG LONG (Nam >1m75, Nữ >1m65) - Chào mừng TV nhà Khủng Sinh Nhật trong tháng 11

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi gio_mua_dong_bac2001, 30/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này để sau mình hẵng bàn ha! Cứ biết thế đã!
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0

  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 20/09/2005
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    "Ông" là cái đứa nào, chui ở đâu ra thế?
    Dcm, đíu thích lên giọng chức sắc, nhưng thứ nhất, "ông" vào hội Khủng thì cũng nên chào thằng hội trưởng này một câu. Thứ hai, tao *** biết mày là ai, nhưng *** đủ thân thiện để mày dùng kiểu xưng hô "ông - tôi" như thế.
    Thấy ngán thì lần sau "ông" *** được wellcome đâu. Cuộc chơi nào cũng có luật của nó, cảm thấy *** hợp thì phé cụ nó đi, còn đã chơi thì phải chấp nhận hoặc là "ông" chưa thấy hết hàng đẹp khủng nên có chút ảo tưởng về bản thân chăng?
    Đừng mang cái giọng ấy ra nói với anh mày nghe.

    @Đăng, Nem: một con nhóc cá sấu là quá đủ rồi, vụ này anh em sẽ nói chuyện với nhau sau!!!
    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 20/09/2005
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    botay rồi
    Nhưng có lẽ tao cũng không nên để trong người vài phản cảm nhể ... vì xưa nay Khủng không có truyền thống khi cười hay nói với nhau còn để lại gì trong lòng . Không có gì là tranh lụân gay gắt , chỉ là góp ý với mày một tí . Cũng là vì thật sự ko phải tao đào thêm nhu*ng phản hồi của một người ít ra khác tao , mang danh thằng Đực về cách tiếp cận của mày . Bình thường thôi , không có gì nhưng tiện thì nói luôn :
    À mà để tao nói chuyện cũ đã . Khi đi với tao , tao dẫn đến thì không có một con nào ăn nói linh tinh . Còn cái gì thuộc về sau lưng tao , tao đã buông thì lại là chuyện khác . Một mặt khác nữa là mày cũng đừng nên một lần hố (nói cũng hơi quá nhưng đại để là nóng mắt ) rồi thì những lần sau thấy những biểu hiện tương tự mà đánh đồng mọi thứ cho nhau . Ít ra đến thời điểm này , vì thực sự tao cũng không hiểu lắm
    Cái nữa là một số thành viên ... thì có một nhóm tạm có thể coi là kém anh em mình cả một thế hệ .Mà đã kém cả một thế hệ tất nhiên sự hí hửng , nhanh nhẩu , ý thức về cái Tôi thì nó cũng ở một tầm nào đó ... mày nhìn lại xem có gì quá đáng để phải nói thế không ?
    Còn về mặt chào hỏi ... tao nói thật chứ nếu mày nghĩ chào là chào Họi trưởng thì những bọn như tao không cần chào chắc ?
    Hay nói toèn toẹt ở đây ... kể cả ất ơ mày khiêng một con nào đến có mặt cả bọn ... có ai phàn nàn gì không ? kể cả nó như cái bị rúm !
    Mày nên để ý cả những gì thộc về Khủng mà mày còn chưa tiếp nhận được . Vì chính ở bản thân mày ngoa`i những cái anh em hoà hợp , tao thì không nói làm gì , nhưng vẫn có anh em không ưng về thái độ trong 1 so^'' tho*`i diem nhat di.nh của mày , đấy là tao nói thật
    Bữa rượu lúc tàn cuộc , vì một số lí do mà chưa nói hết chuyện hôm ấy , có lẽ phải làm lại một bữa
    nói thêm nữa toa cũng thấy không hay lắm . Vì nhiều khi cách tao nói chưa chắc tác dụng đã đúng như tao dự đoán
    Tao nói là nói thế thôi . Vì rõ ràng có 1 thứ :
    Dù gì thì gì tao với mày là 2 thằng đầu tiên chiến đấu , tiếp đón trong Khủng từ ngày đầu tới giờ , nên hiểu nhau là điều ở mức không thể cãi vã vì chuyện linh tinh . Mà quan trọng hơn là tao quý mày !
    -Còn con em :
    tao chả biết nói thế nào . Nhưng đọc rồi thì nên quen dần đi . Quan trọng là đừng bật theo đúng kiểu kém miếng khó chịu nhá
    nếu mày khác những con dở hơi thì ăn nói đàng hoàng một tí , đâu sẽ ra đó
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 20/09/2005
  6. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Anh Vũ béo !!!! Mấy cái chuyện đấy thì phải nói bé bé thôi chứ ai lại lôi lên forum thía này .
    Mà bà con đi chơi Trung Thu hoành tráng nhỉ , tận 17 người cơ à , hôm đấy em ở nhà lên mạng chat với anh béo , em cũng thích đi lắm nhưng mà lúc ra khỏi cửa thì ào ào , thế là phụ huynh cấm cửa ko cho đi nữa . Vẫn chưa có dịp nào gặp hết các Khủng nhỉ
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 20/09/2005
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @Nem:
    tao nói với mày rồi, chuyện này anh em sẽ nói riêng với nhau sau, tao đeck thích trong nhà vác lên show cho thiên hạ xem.
    Còn chuyện tao vác vẹo đi, thứ nhất, chưa có một con nào mặt như cái bị rúm ( ha ha ha - nếu không muốn nói là hàng đẹp), thứ hai, đến tao bắt nó chào tất cả anh em ngay, mày kiểm tra lại trí nhớ đi nhé.
    Thứ ba, không phải vì vài lời cái con "ông" nó nói trên này mà tao phải búa ra mà vì cái thái độ tao nóng mắt lâu rồi.
    Thứ tư, tao hỏi mày? vì đâu mà hàng đẹp trong hội Khủng dạo này vắng bóng hết để đến nỗi vài con rúm ró vào tưởng mình cần thiết phải ngồi giữa mâm? Có rất nhiều lý do, hôm sau anh em sẽ nói rõ. Nói chung, có nhiều chuyện tao cũng *** hài lòng. Chất Hội Khủng bi h tương đối phai rồi. Rất cần nhiệt huyết của tao với mày (2 thằng lập ra cái hội này) để vực lại nó. Chí ít thì hàng cũng phải đẹp và chơi được như xưa.
    Phương châm của hội Khủng hiện tại đã quá open, thà ít mà giữ được chất còn hơn, mặt khác, những thằng đực trong hội Khủng đâu phải là những thằng thiếu thốn, đói khát, bạ gì cũng cho vào mồm? Nếu rảnh thì lên YM cứ nháy tao, tao online 24/24, kêu cả thằng Béo vào nữa càng tốt. 3 thằng nói chuyện là được rồi. Nhiều quá nát.
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    mày biêt tao nói qua chat chit là vài câu cụt hứng . Nên là có dịp thì ngồi . Bây giờ vấn đề nó cả ở chỗ nhìn nhận về con người và tư cách tao cũng thấy lạ
    bây giờ anh em tạm chuyện này không nói . Nhưng cía toa viết dài ngoẵng ở trên là mày nên để í cái gì toẹt ra được thì toẹt .Ít ra ... một phạm trù gì đấy , với tao khác , với mày khác , trong khi tao với mày lại chơi với nhau mày hiểu rồi chứ ? mà thằng Đăng lại càng khác . Tức là ở đây vấn đề cái nhìn , chưa xét quan hệ .
    Còn chuyện hàng ngon với chẳng không ngon ... hmm... bị rúm ... ... ở đây tao đề cập đến là đề cập đến cái vớ vỉn liên quan đến trình mày sao ? đấy ... mày cũng thấy rồi đấy . Tao bảo nó rúm , mày bảo xinh ... trong khi với tao nom cái khí toát ra cũng vãi cả đái . Cái gì cũng thế ... mặc dù anh em chơi lâu rồi nhưng có những cái vẫn nghĩ khác . Anh em mình thoải mái hết sức có thể nhưng thi thoảng một thời gian cũng quan sát một tí .Hoặc đến 1 lúc nào đó tao cũng ếch ngồi đáy giếng nói linh nhiều mày cũng nhắc anh em cái thái độ ... tỉ dụ thế
    Tao nghĩ anh em e*** mấy cái bài này rồi nói với nhau sau . Tao không thích tao ở vào thế ní gì cũng ko xong , nói thì kiểu gì cũng áy náy và không hết í , không nói gì thì chính tao cũng tự ái
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 20/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này