1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH KHỦNG LONG (Nam >1m75, Nữ >1m65) - Chào mừng TV nhà Khủng Sinh Nhật trong tháng 11

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi gio_mua_dong_bac2001, 30/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    CHị thích đoạn đầu thôi, kết truyện ko hay lắm, đấy là theo suy nghĩ cuả chị
    Dù sao thì truyện đó vẫn hay hơn ối truyện nhảm bây giờ - ví dụ như " Búp bê Bắc Kinh" thì ko thể chịu được. Nó nhảm nhí thế mà ng ta cũng in ra được thì ko hiểu mấy lão xuất bản đầu có óc ko nữa.
    Hello ông chủ tịch hội, mọi thứ vẫn ổn chứ? Cho tôi gửi lời hỏi thăm bà xã. Dạo này bận quá nên ko chit chat gì. Trầm lặng thật...
  2. bo_vai_nghien_nang

    bo_vai_nghien_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi tham dự một chân,
    Nam: 1m79
    Địa điểm: USA nhưng hay về SG, nhớ VN lém...
    Nặng: 64kg
    Sẽ đăng hình sau vậy...
    thân,
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chickkk ui , em đọc truyện đấy xong đâm ra mơ mộng về anh sĩ quan Nhật đó .
    Còn vụ bà nhử em sú vơ nia cho bà quyển sách ảnh về Bác Hồ của em thì sao mà nghe ngon lành thế nhỉ . Em cưng quyển đấy như cưng trứng , để đầu giường làm vật tin thì em đưa chị để mà em mất ngủ àh. Em nghĩ nên có vụ trao đổi 2 bên cùng có lợi ở đây chứ nhỉ
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @Global: cái kết hay chứ chị ! em bị ấn tượng đoạn kết , bắt đầu từ cái đoạn 2 người tình cờ gặp lại nhau ý em chả thích gì cô Minh geisha cả , thế mà kể rõ lắm !
    @Kiss shock: ơ, sao lại đưa cái đấy ra làm trao đổi hả em ko xú vơ nia thì thui, hôm nào gặp mẹt hú 1 tiếng vác đi cho chị xem cũng được ! hay cho xin tên sách rùi nhà xuất bản đi, chị sẽ mua
    @Gió tởm : em thích 2 cái webcam đấy nhưng sao hồi đầu trông nó mờ mờ xấu xấu thế nào ! em còn tưởng anh tóc xoăn mặc comple . mà hôm rồi em tưởng tượng anh đóng thùng vào mà vẫn chưa rõ được hình tượng
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    em xin chào anh bờ vai nghiêng nắng (mừ hình như anh thiếu chữ G )
    welcome anh vào HKL !
  6. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    **, hôm wa mệt và uống nhiều... tối trước thì *** ngủ (đi Gia Lâm).
    Thứ 7 đưa hàng xuống chả thấy mày đâu cả, 86 - hay cực kì.
    Vụ nhậu anh em phải khất vậy, à, hôm wa có gặp mấy đứa box MT, breaking nom hay hay,,, kết tao cực. Tiếc *** gặp con bệnh dom_rocker
    Hôm wa nhể wá, hic hic... được cái có 2 con PV báo SINH VIÊN xuống tìm mình ghi âm chụp hình phỏng vấn vụ sinh viên sáng tạo, làm kinh tế bằng nghệ thuật (áo xống). Hài vãi nước hàng
  7. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Oài ..! xúc miệng.!
    Chào buổi sáng cái
  8. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua so ri mấy con "vẹo" hàng Khủng vì fải về sớm!
    @Gió: Lừa đảo!
    @all: Làm việc nào!
  9. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    chẳng khá hơn mấy ông trước là mấy !
  10. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là "cứ nhìn thấy cây thì nghĩ đó là rừng" ...
    Buồn nhỉ?!!?!?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này