1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình Khủng long ( Nam cao>1m75, Nữ>1m65. Vì vui mà tôi tìm đến và Vì những người ở đây mà tôi ở

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vitaminbeo, 08/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật! Hâm vãi!
    Tân gia cũng nên làm 1 bữa chứ nhỉ!?!?!
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rùi ,,, pà con ơi ,, nếu hong có gì thay đổi thì ... thứ 7 này ..... vào hồi 16h30 ngày 12 tháng 11 .. PÀ con ta sẽ ,,, kéo nhau đi ăn thịt chó nhé .......!
    PÀ con cứ đóng góp ý kiến ............ địa điểm ..
    Tớ hông vấn đề . nhưng chắc chắn phải keng phát ....
  3. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    hum nay uống chưa đủ seo,mừ thấy đi đâu cũng đòi keng thía
  4. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    gió + caunem ơi, đứa khốn nào nó lấy mất pass EHHL của em rồi
    bây h fải làm thế nào???????????? hu hu.... ko bao giờ chịu mất nick đấy đâu
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bụt đó em ạ!!!
  6. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    bây h em fải làm thế nào? Gió biết không ????
    em vẫn nghĩ là em đoán ra được ai. cơ bản biết thì làm thế nào. nó change pass rồi. khốn nạn thế chứ ! đùa. mình ăn ở có đến nỗi nào đâu mà nó đối xử thế chứ ! đúng là ko tin được ai !
  7. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0

    Năm xưa ,,, ta bé .. pênh....pênh...
    [​IMG]
  8. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Giờ ta nhớn hơn rùi .....teng ,...téng...,,!

    [​IMG]

    Được vitaminbeo sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 10/11/2005
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    Thơ của Linh đọc cũng hay lắm?????..Cho em, một ngày tháng mười một, khi mùa về, vạt nắng sót ươm vàng những nỗi mong manh vừa khép đoá?
    DẤU VẾT
    -Vi Thùy Linh-
    Em khóc sập trời anh vẫn cứ đi, gạt em về vạt vạt mây tơi tả
    Em phút chốc là Nữ Oa, nâng khoảng trời bị trượt chân, bằng mi mắt khô trụi
    Rồi hồn phiêu bồng lại nhập xác thân
    Rồi lại nóng bừng hồi hộp hồi hộp
    Em muốn tìm anh, nhưng lại lạc vào bóng mình, tìm anh trong tiếng vọng của bão
    Con đường hút hút lõm những dấu chân
    Em ướm chân mình, định uống nước trong một dấu chân, như cổ tích?
    Mà chỉ toàn dấu chân phụ nữ!
    Hai bên đường, những bông hoa loa kèn đỏ khóc
    Đêm ướt - những dấu chân đọng nước
    Đi theo những dấu chân tới khi lả đi nơi gió xối thành thác, nơi những người đàn bà ở trần, thổn thức nhìn đường tối và trăng sáng
    Họ bảo em, đừng đi nữa, không tìm được đâu, những dấu chân biến mất nhanh vì đàn ông đổi thay như biển cả
    Tru lên tru lên những cây đèn đỏ
    Trăng tước mình - rơi - như chiếc móng tay
    Những người đàn bà làm bặt tiếng tru liên hồi của hoa, bằng lưỡi.
    (18.8.1999)
    TỪ PHÍA NGÀY NẮNG TẮT
    -Vi Thùy Linh-
    Nơi em ở là phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước thả được lên trời như bóng bay?
    ? Gió vẫn thổi, nỗi buồn phiền không mất nổi
    Chỉ còn phía anh thôi
    Em không nhớ đã tìm gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay tắt
    Để rồi đêm nay,
    Em cay đắng quay về khi anh đẩy em bằng mắt!
    Ánh mắt anh - không ?" bay - được
    Lòng em vỡ
    Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi
    Em không nhớ đã thả đi bao nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
    Tóc mỗi năm mỗi mỏng
    Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ
    Bóng chèn nhau
    vỡ
    Lòng em
    vỡ
    Em lầm lũi lại đến trước cửa nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa
    Rồi đi
    Sau lưng em ngày nắng tắt.
    5.3.1999
  10. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    hura!!!! change được rùi! nhờ anh giai có khác
    thịt chó để tuần sau nhé cả nhà. đợt này em đang busy
    @Gió: em ko đi coffee được rùi. đến đấy xa qúa, về cty muộn bị chửi + trừ lương thì tèo
    mà tối qua cà phê về có ngủ được đâu giờ đầu cứ ong ong anywways, thanks cưng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này