1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình Khủng long ( Nam cao>1m75, Nữ>1m65. Vì vui mà tôi tìm đến và Vì những người ở đây mà tôi ở

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vitaminbeo, 08/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Vì vui mà tôi tìm đến và Vì những người ở đây mà tôi ở lại!
    Chúc cả nhà 1 ngày tốt lành!
  2. madsuu

    madsuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà !
    đọc bài đầu tiên anh Béo viết mà em tí thì ngất Anh béo ở ngoài ăn nói liến thoắng , toàn làm bọn em cười thế mà nói văn vẻ ghê .
    Mà choáng thật ... em tưởng mới nhà thứ 3 là cùng mà đã nhà thứ 4 rồi . thế bao giờ thì tròn 1 năm vậy ạ ? khi nào tròn 1 năm bận mấy em cũng đi
  3. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà luôn chào đón em! Mà sao phải chờ đến 1 năm ... Sắp tới nếu em có điều kiện thì off cùng cả nhà đi!
    Chúc em vui!
  4. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các Pác.
    [​IMG]
  5. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tôi có thể cưỡng lại mọi thứ ...trừ sự cám dỗ
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    này ... anh em nhà mình sự hiểu biết có nông cạn về GDGT đâu mà hôm nay tao phát hiện có mấy điều hết sức củ chuối
    -thứ nhứt là Ducroman toàn sang GDGT viết bài nhiều còn gấp 10 lần ở nhà . Thôi thì thằng này đang vợ con tất thảy các loại mụn đang mọc không hiểu vì cái gì , điện nước anh hưỏng gì không ? sang đấy nghe ngóng tình hình thì thôi tạm cũng chấp nhận được
    -thư2 là em Chickk _Khủng Khù Khoằm
    có vẻ như cái chữ KKk ngày thêm một sâu đậm tỏng mắt anh em chúng ta . Phải nói Chickka phát triển nó lên một tầm cao rất mới . và hãy tưởng tượng lại cái bộ dạng của nó mà xem ... tưởng tượng nó với cái dáng khòm khòm bước vào GDGT post liền tù tì như co giật ... khi caunem mò vào toàn thấy Chickka ... chickka
    Nghĩ mãi không ra ... một đứa vào GDGT không dám nghĩ đến have *** ... mà nhìn oral*** , 69 , doggy ...v.v.v thì hiểu được cái quái gì mà tìm hiểu
    anh vái em về sự quái đản , Chickk ạ !
  7. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Quả là cái gì cũng thế. nó đã thành "fong trào", mode, hay "định kiến", hay cái j tương tự thế thì người ta đều đổ xô nhau để gọi tên, đặt nick. cá nhân em thấy em hoàn toàn là một người bình thường. buổi sáng thức dậy lúc 6h30'' đánh răng rửa mặt, nghe radio một lúc rồi đi làm. buổi tối về ko đi cà phê cà pháo với bạn bè thì về nhà đọc sách, đọc truyện, đọc báo, nghe nhạc, viết Nhật kí hoặc có hứng thì làm thơ, hoặc nhắn tin cho bạn bè thân thiết ở xa. khoảng 1h30 hoặc 2h thì đi ngủ. và thi thoảng cho phép mình nhớ đến 1 người (!)
    sống ngoan ngoãn, hiền lành, trung thực, được thầy cô bạn bè quí mến. đảm bảo có rất nhiều bạn tốt. được cậu dì chú bác hàng xóm rất thương vì lễ phép, kính trên nhường dưới. được bố mẹ, chị gái tin tưởng vì bản thân em coi khinh trò yêu đương nhố nhăng và quan hệ ******** trước hôn nhân. nghe câu này chắc mọi người đổ xô vào nói này nói nọ, nhưng mà cứ việc!
    em học hành đảm bảo ko ngu dù kết quả ko được như mong muốn. tài lẻ dĩ nhiên ko thiếu.
    em ko nói tục, ko uống rượu, ko hút thuốc lá. chỉ thích ăn kem, uống cà phê. hoàn toàn giống (phần lớn) những cô gái khác.
    em ít khi vào GDGT chỉ vì có những topic mà nói thật là nhìn tên là đã ko muốn xem. em có vào cũng chỉ vì đã vào hết tất cả những box mà có thể xì pam.
    mà anh caunem nói vô lí. em vì ko hiểu nên mới vào để tìm hiểu. tuy nhiên em xin đính chính là em chưa bao h có suy nghĩ là vào đấy để TÌM HIỂU. click chuột vào đấy có chăng cũng chỉ là hết việc để làm và xem "thanh niên Việt Nam" có j hay ho mà thôi.
    Và cái việc mà các anh tiếp tục LẠM DỤNG MỘT CÁCH TRIỆT ĐỂ gọi em = hâm, điên, quái đản đã khiến em bắt đầu thấy khó chịu. cũng như cái lần nào anh caunem bảo em là "điên 1 cách tuần hoàn " đấy ! em ko hiểu các anh đã nghĩ j về em. nhưng em tin là em sống vừa đủ để ko cảm thấy có j đáng để hổ thẹn hay xấu hổ với các anh! và em hoàn toàn ko còn muốn nghe những tính từ tương tự như thế nữa về em!!!
    dzĩ nhiên em nói những điều này ra ko fải với thái độ gay gắt, bực bội. em chỉ nói lên suy nghĩ of em thôi. em có thể rất vui vẻ. có thể xuề xoà với người này người nọ. Làm quen với Manga_chickk có thể dễ dàng. Nhưng trở thành Bạn thì lại là một chuyện khác. Nên đừng nghĩ rằng em dễ dãi ! Đây cũng là điều mà em muốn nói với anh caunem và anh DS. Em ko fản ứng vì các anh biết đấy. Em có những lí do riêng. Và em cũng chẳng thích mệt nhọc để mà đi giải thích này nọ với các anh là bạn em thế này. bạn em thế kia. Đó là cuộc sống thực của em ! Và cho đến thời điểm này, em hoàn toàn hài lòng về họ !
    Có thế thôi !
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Nói chung là gay gắt gì thì cũng là phản ứng .Nhở !
    Đấy ! nhà mình xem . Tớ thì thấy kkk chả muốn nói
    Bọn anh ở đây ghi lại tất cả các khoảnh khắc điên tuần hoàn của em . Cũng chả bao giờ nhận xét về chuyện em chơi với ai nhá ! đừng mất tự tin mà hồ nghi lộn tùng phèo cả lên mà anh lo em sắp phải đi viện .
    Em có lí do của em , rất riêng . Bọn anh cũng có những lí do ... rất riêng và chung cho em .Nhưng mà em thì luôn lầm tưởng về cách nhìn , vị trí cũng như sự qua lại khi nhìn . Thành thử những cái gì xưa là rỉ tai nhau đã trở thành định kiến không nhỏ của những thằng anh cũng không hề ngu dốt thì em nên nhìn lại mình . Em đừng nghĩ rằng bọn anh ( anh ) không đủ độ lùi cần thiết để nhâm nhi vài cái phản ứng lẻ tẻ ... vừa sến cái , nói nghe có vẻ hoành tráng cái là đã tá hỏa linh hồn , hai mắt hướng lên mây .
    Phản ứng lại thế là tốt đấy . Anh lại sợ em đứt dây thân kinh xúc cảm mà trả lời anh như anh từng trực tiếp nghe em rằng :
    kệ em , em thấy chả có gì ! Em thấy vui là được ...
    vấn đề là ở chỗ có những nơi em thấy là mọi người cùng thấy . Đừng lệch lạc quá tư tưởng Dù rằng anh và các anh khác cũng khù khoằm lắm về tư tưởng và ý nghĩ rồi đấy . Nhưng ... vẫn xin vái cái suy nghĩ và việc làm theo suy nghĩ của em
    Thương em Chickk !
    p/s : kể thì cũng hơi ác khẩu thật nhưng mà anh chưa bao giờ khinh rẻ cũng như có í miệt thị em gì cả . Ít ra gái nhà Khủng em gần gũi anh nhất
    mà anh hỏi thằng DS là thằng nào thế ?
  9. keluatinh

    keluatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ áo gió và mũ chuẩn bị đến đâu roài nhỉ sao không thấy up hàng nên nhỉ
    @gió mũ mua rồi sao không up nên
    @béo áo sống thế nào rồi mày
    @kiên thứ hai đi tập nhé không thay đổi lịch đâu nhé
    Cạch một cái vì buổi tập sắp tới .....
  10. kienlion

    kienlion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, cái này thì tin quá đi chứ, sao em lại bảo bọn anh ko tin. Nhân danh cha, con và các thánh thần, ta xin phong cho em Chikka làm "NỮ HOÀNG TRINH TIẾT". Amen... Ha ha... À mén... Há há... À mèn!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này