1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH KHỦNG LONG (Nm >1m75, Nữ >1m65) - Chúc mừng xinh nhật Mèo đen - Cả nhà thơm Mèo!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi gio_mua_dong_bac2001, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ai de''n offline hoi khung long muon xin lien he so dt:
    0912507086. Sorry , vi` so dt truo''c ko chi''nh xa''c.
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Xong!
    thở phù. Offline thành công và có quá nhiều chuyện để kể. Muộn rồi, để ngày mai bác sờ mó, cấu em lên post bài tường thuật và ảnh cho các khủng long khác xem. Em đi ngủ cái.

  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bác Gió post bài tường thuật nhớ khen Mod nhiệt tình một nhời nhé. Thằng em nhunggiacmodai yêu quái dám phone tớ oang oang: "Cao đến hết rồi, lùn ơi đến đi!" Nghe thế có điên không chứ. May mà tớ lại thích trẻ con nên không chấp bọn nhóc, thế là tớ cũng đến.
    Tiếc là bỏ qua màn 2, xem bác kể lại nào!!!
  4. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    off kiểu gì sướng đến nỗi bác Gió không đủ sức để kể lại
    mà hoá ra Small-fire là caumen á? bác là bác thỉnh thoảng vào box văn học xỉa vài câu roài bác lạnh lùng bác ra đi, hé hé, ước gì iem được gặp bác sớm sớm, off lần sau bác nhá.
    post ảnh lên deee
  5. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cái hội này chỉ toàn thấy nói...chẳng thấy cái ảnh nào ra hồn ngoài ảnh của bác GMDB và em Nghi_Lam.....nói miệng thì ai nói chẳng được,cứ post ảnh toàn thân bất toại lên đi cho bà con thấy,nói không thì tớ nói thử nhá
    _YM : Van_thecong@yahoo.com
    _Cao : 1m92
    _Nặng : 77kg
    _Hộ khẩu : Ô Quan Chưởng
    **** tự nhiên mình thành khunglong ..các bác thấy sao?Ai muốn vào hội fải post ảnh toàn thây đeeeeeee
  6. Nghi__Lam

    Nghi__Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đây là chân dung VanLyDocHanhDienBaQuang (người cao nhất) :
    http://i3.photobucket.com/albums/y99/VanLyDocHanhDienBaQuang/2003-07-09Expocanon.jpg
  7. Nangbinhminh

    Nangbinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tận 11h đêm hôm qua tui mới có mặt tại Hà nội. Hic, lúc đấy chắc hội khủng long đang dzui dzẻ. Tiếc mà chẳng bít làm gì. Sáng nay lên chẳng thấy ai post ảnh. Hông bít hội khủng long đã làm gì mà để bác Gió mãi giờ chưa tỉnh giấc. Hứt hứt..bác gió đâu rùi..đâu rùi..Tui phải gaò lên để bác hắt xì hơi mà tỉnh dậy đi post ảnh cho bà con thưởng thức với chớ.
    Ba hồn bảy vía nhà bác Gió, bác Lửa đâu gùi. Pót ảnh lên coi cái.....
  8. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy ai post tường thuật bài gì cả ! Để em post vài lời tiêu biểu thôi . Xin mọi người thông cảm là em có thể nhớ nhầm tên mọi người đi " ọp " hôm qua !
    Đầu tiên em đến lúc 19h kém 20 . Em nhìn quanh khu vực Nhà Hát lớn , chỉ thấy có 1 nhóm con gái đang nói chuyện . Em mon men tiến gần hỏi nhỏ : " Chị ơi , cho em hỏi đây có phải là Hội những người cao trên mạng không ? " . Có tất cả 3 chị nhìn em chăm chú và đau lòng là em nhìn lầm hội rồi !
    Em quay xe , vẫn cố nhìn xem có sự xuất hiện của hội cao không , vẫn chỉ là sự thất vọng . Em chạy ra hàng net gần đó , rồi tìm số điện thoại SOS để cầu cứu . Ura , có số đó rồi . Vậy mà khi em gọi thì " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bị tạm khóa 2 chiều ! " .
    Lúc đó , em tâm trạng như thế này . Đợi 1 phút , ra khỏi bưu điện Tràng Tiền , em vẫn quyết tâm ra vì đồng hồ lúc đó là 19h05'' . Em ra , và cố gắng căng mắt nhìn super " soi " mọi người trước quảng trường Nhà hát lớn . Rồi , có 1 chị , 2 anh đang đứng rất khí thế , tất nhiên là rất cao nữa chứ ! Em phi xe ra , từ từ hạ cánh , và chẳng nhớ ai trong 3 người đó nói : " Ọp , ọp hả em ? " . Em định thần rồi hỏi " Đây là họp hội người cao trên mạng hả anh chị ? " . Họ gật đầu , em hura . Nhưng sau đó em phải trút nỗi bực tức vì số điện thoại cho mà chẳng gọi được . Anh small_fire ngạc nhiên bảo : " Ơ , máy anh mở suốt mà , sao khóa hả em ? " . Em chỉ cho anh small_fire tờ giấy ghi số điện thoại đó . " Thôi chết rồi , bác gió lại ghi nhầm số điện thoại rồi ". Vừa lệch mạng , và sai số đều của điện thoại . Nhưng cuối cùng cũng tìm thấy nhóm là em Rồi tất nhiên cũng phải có màn chào hỏi chứ . Cuối cùng em là người út ít nhất , điều đặc biệt là thấy 1 chị giống hệt bạn em tên là Nga , còn mọi người lúc đầu hỏi em đủ nick , và bảo em giống chị Duy Băng nào đó . Em ngạc nhiên , rồi chị Giang , nick chị là gì em wên mất rồi , hỏi nick em tham gia topic này là gì ? Em bảo em chỉ đọc thôi , rồi tham gia , chưa post bài trong đó . " Thế nick em là gì ? " Anh gió hỏi . " Nhin_gì_mà_nhìn " . Em trả lời . Ai cũng cười ngạc nhiên lần 2 .
    Chiều cao được mọi người bật mí dần dần , em may mắn là cũng 1m65 . Lúc này hiện có anh small_fire , chị Giang , anh Gió , chị 1m62 , em xin lỗi , em ko nhớ tên chị rồi . và một anh lúc đầu còn có mặt sau đó rút lui êm đềm ..........
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em - Gió, Gió đây. Hôm qua thức trắng đêm không ngủ tẹo nào, sa''ng nay nghỉ làm cơ quan ở nhà ngủ. Báo hại chiều phải lu bù dịch dọt nhưng thôi cũng vào làm vài dòng cho các mems đỡ sốt ruột.
    To male32: off lần này có ảnh toàn thây, bác yên tâm, sẽ post, chụp bằng hand phone của bố sờ mó nên chả biết có nét không.
    To nangbinhminh: Bác phải đợi cha cấu em nó bố trí mấy quả ảnh rồi mới post được bác ạ, mà 11h bác về Hà nội sao không gọi cho bọn em, phí của giời, nếu muộn bác nháy máy cho sờ mó, em, bác với nó đi nhậu.
    To Sờ mó: bác xúc tiến nhanh nhanh vụ tường thuật và ảnh off đê, pà kon kêu ác quá, để lâu ảnh nó nhàu hết thì chết bỏ bu.
  10. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lòng kiên nhẫn của mọi người bắt đầu được phát huy . Ai cũng bảo là cố kiên nhẫn đến 19h30 để chẵn 10 người càng tốt. Anh small_fire bảo là anh soi chân mọi người " siêu lắm " . Nhìn lần đầu chuẩn luôn . Được một lát , anh Gió cùng chị Green , em nhớ đúng không nhỉ , vù ra hàng net để chỉnh sửa số điện thoại . Sau đó , họ quay lại và cần 1 người ra đón ai đó ở Đoàn Trần Nghiệp . Mọi người đang chuẩn bị đi ( sorry đoạn này em ko nhớ 1 chi tiết nữa , nên em đành cắt bớt đoạn phim vậy ) . Anh Gió , chị Green , anh Small_fire lên xe phóng veoooo... Em và chị 1m62 , em xin lỗi , em cố gắng nhớ mãi tên chị mà không được , chuẩn bị phóng nốt thì có tiếng ai gọi đằng sau . Chị ấy quay lại , và cuối cùng nhận ra chị Cún . Hai nhóm bắt đầu nói chuyện , hình như nhóm chị Cún là nhóm Khủng Long thì phải , tại em nghe 2 anh duy nhất trong nhóm bảo thế !
    Chị bảo em ở lại , còn chị phóng xe đuổi theo nhóm kia . Chỉ chưa đầy 10 phút , 2 nhóm đã tề tựu , vài ba lời chào hỏi , đợi bạn bè , nhóm chị Cún nói định làm ọp ở Lò Sũ , rồi cuối cùng là 65 Quán Sứ . Nhóm chị Cún đi trước , nhóm người cao còn chờ 1 nhân cuối cùng là 1 chị rất " đặc biệt " . Hồi sau , em sẽ nói , đặc biệt với em .
    À , còn 1 chị cũng đeo kính nữa , tên là Thủy Anh , đang cũng nhìn dáo dác gần nhóm em . " Ọp hả chị ? " . " Anh ơi , cho em hỏi đây có phải là nhóm khủng long không ? " . "Đây là hội người cao chị ạ ! "Nhưng cuối cùng chị TA ( cho em viết tắt tên chị vì dài quá ) cũng đi cùng nhóm . Cả nhóm đang đi xe máy thẳng hướng 65 Quán Sứ , đến Phủ Doãn , em bị bắt cóc .
    Sau đoạn này , em không biết mọi người đnag ọp thế nào ? 20 phút sau , em đã quay trở lại đúng 65 Quán Sứ . Gửi xe , nhìn tầng 1 , không có người wen , em lên tầng 2 , đây rồi , mọi người đang uống trà . Mọi người vỗ tay chào đón sự trở lại của em . Bộp bộp ...
    Để em điểm danh lại thành viên lúc này ; Green , gió , small_fire, hanhjenny, chị TA , chị 1m62 , em . Hơ , sao em không thấy hội chị Cún đâu , tụi anh cũng không biết !
    Lúc chờ ở Nhà hát lớn , em tiên đoán là chắc đến 10htối thì cả nhóm mới ăn tối .
    Chị hanhjenny đang ăn đầu tiên , rồi cả nhóm cũng được thưởng thức bữa tối muộn , rồi chụp ảnh hoành tráng . Chị hanhjenny cũng học trường cấp III giống em . Hura , lại còn cùng tên với em . Hai chị em nói chuyện thoáng qua mà hào hứng sôi nổi . Có 1 chi tiết là em thấy chị hanhjenny nói bát canh chua thứ nhất ngọt , đến bát canh chua thứ hai , anh small_fire lại nói là mặn !!!
    Chụp ảnh cũng hoành tráng , chụp xong ai cũng công nhận mình " xinh " thật !
    Kết thúc bữa ăn , theo em nghĩ là 10hkém 20 tối . Mọi người cùng dự định đi lên Hoàng Hoa Thám , " thường quán " hay " Vọng quán" gì đó ! Em ko nhớ rõ . Nhưng tùy theo sức của mình , em ko đi được nữa vì lớp 12 . Chị TA cũng rút lui . Từ đây thì em không biết chi tiết thêm thế nào . Mời mọi người post tiếp .
    Trong lúc ăn , em cũng được anh small_fire tường thuật sự up and down của topic này .
    Ảnh bao giờ post được hả anh small_fire ?

Chia sẻ trang này