1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH KHỦNG LONG (Nm >1m75, Nữ >1m65) - Chúc mừng xinh nhật Mèo đen - Cả nhà thơm Mèo!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi gio_mua_dong_bac2001, 14/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    hie hie, hôm qua uống nhầm tí rượu tưởng nước lã nên iem ngỡ caunem ở sài gềnh đang định bẩu sắp tới vào trỏng ở rùi chơi với huynh
    mà thi thố cái giề thế??? kekeke hỏi khí ko fải chứ huynh đang học lớp đại học hay sao? chậc, kiểu này ko khéo mí lâu nay mình gọi hớ hớ roài
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ặc ... anh còn đi học ...ừ ! .... rồi sao nữa ? mà 2 năm nữa mới ra trường cơ
    cứ yên tâm là em không hớ đâu mà lo ... có khi gọi gần gần thêm tí ti cũng chả sao
    hình như em học nGoại Thương đúng ko ? nếu năm cuối thì là xưa cùng khoá với em đấy (hồi anh học NT ) biết đâu năm ấy đi thi cùng phòng thì khốn khổ khốn nạn
    mà nói chung thì giỏi lắm cũng hơn em (vài tháng )đủ để em ngọt ngào gọi anh thôi
    đến ku Gió gặp anh còn xanh mặt tưởng chú nào đầu 3 đít chơi vơi cơ mà ... hí hí
    mà lần off đầu tiên anh hô hào mà em dám tưởng anh yên nghỉ ở Nam thì bó hàng rồi
    Gió :
    chả ảnh ọt thì sao ... nhưng nói trước đừng để sài cái máy này lần nữa ... cực khó nhìn and chụp bao quát được
    bố tìm đâu cái máy đê
    giờ này ngày mai đặt báo thức nhớ phải tắm rửa thơm tho
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    @Nem: ok, tôi sẽ vác máy ảnh đi (trưng dụng được của một em cùng làm), chán cái xập xoè của bố lắm rồi
    , theo cuộc nhóm họp, gấp, kín và ...rất kín tối qua giữa một số khủng long máu me, đã quyết định khai tử từ 1 đến ...nhiều chú cẩu ở Hànội. Các khủng huynh, khủng muội cố gắng đi nhá

  4. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    kekeke, tình hình là rất tình hình, sáng nhắn tin cho caunem nhưg mà bị pending không biết ông anh đã nhận được chưa mà kô thấy đả động gì cả
    Gió huynh bố trí ai qua chỗ em cho quá giang fát, nhớ kô từ chối hehe xe hôm qua là đi ăn trộm về á đã kịp tẩu tán roài
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy vẫn thấy hơi biêng biêng, rượu và thịt chó tối qua vẫn còn thì phải. Nhưng cứ post bài tường thuật buổi nhậu nhẹt hôm qua của mấy anh em nhà khủng long lên phát:
    18h30 Gió bắt đầu khởi hành lên đến nhà Hát Lớn thấy một đám lâu la túm tụm, run cầm cập vì mưa và hơi rét, kêu ơi ới (trông thảm quá).
    Chào nhau bằng một màn chửi rủa và cấu véo vì tội mình đến muộn một tí..(về kiểm tra lại thấy 3 vết bầm ở tay, 4 vết ở hông và 1 vết ở.......không biết đứa nào ác thế), trăm sự cũng tại thằng ku Nem, đã bảo hẹn 18h là sớm quá, nó cũng chỉ đến trước mình có mấy phút, thế mà to mồm ác (thằng này xứng đáng lãnh 2 vết ở......cho "tiếu bỉ" nguyên tháng). Cò cưa một lúc, chắc chả còn chú nào lớ xớ đến nữa, điểm lại hàng gồm có: Nem, Gió, Green, Băng, Chick muội, Trà (đây là con em họ Gió, chỉ dài có 1m62 nhưng có quả vòng 3 > 300 nên chiếu cố), , tất cả nhắm hướng Trần Mục thẳng tiến.
    Đến đây thì cái vết véo hiểm hôm qua nó lại tấy lên, đau quá, không tường thuật tiếp được, Nem, ông hộ tôi cái nhá
  6. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Lại off hả các bác. Lần này nhớ post ảnh lên cho bà con xem nhé. Thành thật là lần này em ko đi được ( chứ ko phải là như lần trước bị bỏ bom nên ko đến đc). Chúc các bác vui vẻ.
    Bố khỉ, mình dùng nick này thì ai nhận ra cơ chứ.
  7. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    nhí nhảnh con cá cảnh, chậc, hôm qua lúc mới theo chân caunem huynh tiến thẳng đến Nhà Hát lớn mình đã hơi hối hận, vì....kekeke cái đầu mới gội chưa được 2 ngày đã phải hứng mưa xuân nhưng mà đến nơi thấy ai cũng zui zẻ hân hoan cho món thịt chó nên mình cũng đỡ xót kekeke
    Đến nơi thì thấy chủ quán đưa cho mỗi đứa 1 cái túi bóng, mình tưởng là cầm lấy để chuẩn bị li vơ phun sau khi xơi thịt chó hoá ra là để cất giày dép. Cũng phải. Thế mới đúng là xã hội văn minh chứ ngồi ăn mà nghe mùi chua chua từ giày Gió ra thì hỡi ơi
    Ngồi khoảng mấy giây thì mình thấy gia đình Khủng Long thật thân thiện và đáng iu quá đi mất ai cũng thoải mái dễ gần, yêu chị Băng nhất vì đã có công lau táo cho iem kekeke yêu caunem cũng nhất vì đã bò nhanh hơn rùa qua đón iem (chậc, Gió huynh đừng tỵ nạnh nhé)
    ăn uống, nhậu nhẹt tùm lum( ơ`, thực ra mình chỉ uống nước sôi không coá đá) sau màn đập phá là màn chụp ảnh. Nói đến đây mới thấy hôm qua mình hiền, không tổng sỉ nhục Gió câu nào về cái vụ chụp ảnh. Đã đến muộn thì chớ, còn kô bít sử dụng máy ảnh hê hê, nháy phát nào phát ấy như nhà mất điện làm mấy em gái xinh tươi hệt như đang ở trong đèn mờ shop sau nhờ Băng tỉ tỉ mò mẫm mãi mới ra
    tranh nhau chụp ảnh, pakon chịu khó chờ hôm nào pót lên quả ảnh Gió đang trong khoảnh khắc vô cùng satisfy
    xơi no nê thì cả gia đình khủng long qua Vô Thường ngồi tán fét. Gió lại chứng nào tật nấy nói bậy nên bị bác loakendensi chửi cho
    Oạch, đau bụng roài, di chứng của vụ thịt chó hôm qua đây kekeke, định pót tiếp nhưng mà iem fải out đã
    Túm lại là trong cái heo lạnh của tiết xuân , dưới những tàng cây xanh xanh treo những chiếc đèn xinh xinh, gia đình khủng long đã ngồi bên nhau chia rẽ (quên, chia sẻ những nỗi niềm cho nhau) -------> nỗi niềm gì ai mún biết thì lần sau nhớ có mẹt
    @ Green fát: hôm qua chưa kịp khen tiếng hát của tỉ tỉ, kekeke, hôm nay khen fát vậy nữa, fong cách của tỉ trông hay lém
    @Băng tỉ: hôm qua ngồi nghe kể điển tích điển cố của cái móc chìa khoá, làm em bây h hơi bị cảnh giác luôn hê hê
    thôi té đây, lần sau đi xơi cái gì khác chớ bụp thịt chó tớ bị tổn thọ ghê gớm
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    ui trui` .. mất hết cả hứng rùi .ko tường thuật mí viết cảm xúc nữa .
    Êu Gió .. ku đừng có mà post mí cái ảnh nhạy cảm lên nhen ....... chít liền
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Chick ..là cái thằng đó nó thích B nên B mới en ni chôm chôm dễ vậy chứ ... bé tưởng bọn con trai bi h nó hiền lắm chắc ... Ai lại cảnh giác với B bao giờ ... làm B bun` mất mí giây
  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hô'' hô'' hô''....
    Mk, đợi mãi ttvn nó mới sống lại, post ảnh thôi, pà kon khủng long xem chơi nhá, đây là vụ nhậu thịt chó, còn vụ offline thằng phưn Nem vẫn chưa động tĩnh giề.
    nhậu nhẹt tưng bừng
    Show hàng
    điểm danh
    ngà ngà say
    một...hai...ba...cố lên (đã có "sản phẩm" dưới mông Green)
    Băng đại nhân và Chick đại ca
    Gió và Trà - "em họ" - vòng 3 >300
    Nem thầy cúng

    còn tiếp....

Chia sẻ trang này