1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH KHỦNG LONG (Nm >1m75, Nữ >1m65) - Chúc mừng xinh nhật Mèo đen - Cả nhà thơm Mèo!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi gio_mua_dong_bac2001, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ, Bác Cundc quá nhời rồi, thứ nhất không phải sáng nào em cũng phải bế bác gái nhà em leo 3 tầng, thứ hai, không phải cứ cao to là ngu dốt ( theo ý bác). Nếu ngu dốt thì hoá ra bác cứ ước ao kiếm cho F1 nhà bác một chú đần độn à, thía thì vớ vẩn F1 chả có nguy cơ bị down như chơi.
    Rất mong sự thân thiện và hoà nhã trong hội ta.
    Kính bút, quên, kính bàn phím (bố khỉ, lại quên )
  3. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Cho tôi xin một chân nhé! Chả biết thế này là đúng hay sai nữa đây, vì vốn ko mấy khi ra chỗ đông người kêu gào nói năng linh tinh.
    Cao 1m81, nặng 72kg. Kiến trúc sư mới ra trường. Bỡ ngỡ và tìm mọi thứ mình thấy thiếu. Bác Mod tổ chức off hay đi chơi đâu xa đi cái nhẩy.
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đời,
    Không sợ thiên hạ chửi: " Có nhớn mà không có khôn"
    Chỉ sợ: "Có khôn mà không có nhớn". Nhất là lại nhớn những cái không thể không nhớn thì chết bỏ bu.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bác Giò múa này, bác lại đổ oan cho tôi cái tiếng là kêu gào "cứ to cao là ngu". Tôi có nói thể đâu. Tôi thì tôi bảo là tôi thông cảm với áp lực cuộc sống của các bác mà. Thì rõ là rất đau khổ khi nghe người ta nói là : "Chỉ được cái to xác!" Phải thế không bác? Đừng có hiểu méo mó tình thương mến thươngcủa tôi dành cho các bác nhé!
    Tôi thì tôi sợ nhất người ta bảo tôi là: "Khôn quắt cả người!". Tại vì nếu "bị" oánh giá như thé, thì lại phải mang cái áp lực là lúc nào cũng phải chứng minh là mình "khôn" thật đấy. Ôi.... đúng là lời Đức Phật dậy phải lắm! Người ta sinh ra để chịu sự trừng phạt cho những gì đã gây ra ở kiếp trước. Ôi zào... To hay bé thì chung quy lại cũng là kiếp người phải chịu nhiều khổ nạn thui.
    Tâm sự ghê quá rồi. Thôi xin stop. À, mà nhắc nhở bác Gió cái đã. CÁi bài của bác mà tôi quote trên kia kìa, nghe chán lắm. Nghe là biết trí não người to cao thế nào rồi. Ai lại không sợ bị chê là "có lớn mà không có khôn" nhỉ? Ai không sợ nhỉ?
    Thôi gái già lèm bèm thế thôi. Đã gọi là bạn bè thì mới góp ý thẳng thắn đấy. Đừng giận nhé!
  6. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Các bác cao to thế nhờ. Em bé bỏng quá, nhiều khi nghĩ lại cũng thấy tủi thân. Nhưng chả sao, có ối cô cao hơn em nửa cái đầu vẫn cúi xuống hôn mình là được rồi. Khị khị... Nói thế thôi chứ vẫn tủi thân....
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, hố ...hố... hố.............hố........hố..............hố (mẹ kiếp, em cười khả ố quá), Ối thiên hạ làng nước bà con xóm chợ ơi, hoá ra là em - thằng Gió to xác ngu đần này nhầm, nhầm thật rồi các bác ạ - em lại đi nghĩ người ta hẹp lượng đến thế, em tiểu nhân vãi ra, hoá ra người ta là quân tử, hoá ra người ta không nghĩ to cao là ngu đần, ừ, có mà điên, hấp, hâm, dở hơi, chập mạch, thần kinh, rồ , dại, khốn nạn, bỉ ổi, tiểu nhân, chó má, mất dạy, ghẻ lở, hôi nách, hắc lào, lang ben, nấm, eczma, tổ đỉa, chàm, mụn, trứng cá toàn thây, hủi, lậu, giang mai, down (đấy, lại dùng cả tiếng anh mới chết!)....hay sao mà nghĩ to cao thì kém trí tuệ đúng không các bác.
    Em tự xử, truê đâu, mang miêu đầu trảm ra đây để xử nào, nhục quá, cái tội nghĩ oan cho người khác, nhục, nhục lây đến cả trăm họ, đẻ ra cái thằng ngu như em. To xác và ngu đần. Bây giờ thì em chửi tiên sư cái đứa đo IQ cho em, nó lừa em các bác ạ, nó đo xong bảo IQ của mày 131, cao đấy. Thế mà bây giờ em phát hiện ra em ngu. Giá mà em cứ bé choắt ra, khôn quắt người ra thì có khi đã không mang cái nhục này vào thân rồi. Hay là em đừng tin lời mấy thằng bạn nhỏ con của em, chúng nó bảo, bị người ta chửi "có nhớn mà không có khôn" không nhục bằng bị chửi "có khôn mà không có nhớn". Thế là em lại bị lừa nữa rồi. Nhục quá thể.

    Xong, đã xong, tự xử xong rồi.
    Mai lên post bài tiếp
    Hố....hố.....hố...........hố..............hố..........hố..........hố..............
    Cười khả ố nhưng mà vui vãi.
  8. Nangbinhminh

    Nangbinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ..Bác loá mắt vì cái chi hả bác? Single hả? Single nhưng là "sing" đã già bác ạ (lịch sự kêu bác thui chứ có khi bác lại ít tủi hơn tui). Bác biết vì sao giờ này vẫn single không? Chưa thằng nào nó chịu "hốt" đó bác. Thằng thì nó chê là dài lưng tốn vải, bụng dài tốn cơm, nó nuôi hông xuể, sợ sau này hậu duệ nhà nó bị bỏ đói. Thằng thì nó không thích được "che chở". Thằng thì nó thấy nó đã ngợp trước "cây cao bóng cả". Thế đấy, thế cho nên giờ này vẫn ngồi đây dán cái mác Single đó bác.
    Bác cho nhập hội thì tui cám ơn, nhưng bác đừng có loá mắt, thấy tội tội là! hị hị!
    Được nangbinhminh sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 19/03/2005
  9. Nangbinhminh

    Nangbinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hè hè..Thấy hội chúng em chắc là bác thèm nhỏ dãi . Hội này không những có thể trở thành đội bóng chuyền, bóng rổ, mà còn có thể chơi được điền kinh đấy....Ngoài ra, còn có thể thành người mẫu, hoa hậu..hihi..Hơi bị tự hào đấy. hehe..
  10. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi không thể đánh giá trí tuệ của người ta qua bài viết đâu bạn ạ. Có người viết lách không giỏi giang gì đâu, mặc dù IQ thì họ thuộc hàng số dzách đấy.
    Còn về người to xác mà não không to thì chắc bạn gặp loại nào rồi. Mấy anh VN đang du học nước ngoài, nhiều anh cao ráo, học giỏi lắm. Đơn cữ ông xã nhà iem . Cao to, học hành thì chót vót, em đuổi mãi mà có được đâu. Toàn trong top ten của university không à.
    Đừng nó thế tội những người cao to lắm bạn nhé.

Chia sẻ trang này