1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH KHỦNG LONG (Nm >1m75, Nữ >1m65) - Chúc mừng xinh nhật Mèo đen - Cả nhà thơm Mèo!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi gio_mua_dong_bac2001, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi lội nước về. Hà nội lụt khắp nơi. Nước ngập đến nửa thân xe. Suýt tí phải xuống bơi. Mưa gió thế này thèm thịt ******** mất. Anh em hum nào làm phát chứ nhể?
    @Ty: cái chữ ký của em không có trùng tâm trạng với ku Ng Ngoc đấy chứ.
    @Ng_Ngoc: ......thương nhớ nào rồi cũng phải nguôi....không thể khác được!!!
    @Vic: làm cái ảnh toàn thây đi ku!
  2. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    to Ng_Ngoc:cái con hâm,tao cũng vừa thi xong đấy,như....hix hix,gây sự với tao là tao về tao giết đó
    to Vic: sao vậy cưng?kô muốn anh về đi chơi cùng à?
    to Gió: ông cứ tiến hành vụ kia anh em đã nói nghen,keke,với cả làm áo quần mau lên đi,về còn đá,bà Chickk có nói gì thì đừng có nghe nhé,bà ý bị hâm (nói nhỏ) ý mừ
  3. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    à anh em cho hỏi câu , có ai dùng Pentium4 kô nhỉ,hix hix,tại vì tui mang ổ cứng về nhưng chỉ P4 nó mơi nhận thui.Mà kô phải loại ổ cứng mới Serial ATA đâu,bt thui,nhưng P4 nó mới nhận,hix hix
    Được steyer_aug sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 07/06/2005
  4. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Lần trước ku Nem vào Nam có thấy kiu gọi gì tớ đâu. Chán thật !
  5. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hồ Gươm con nước đầy. Một màn mây xám mỏng đến mông lung, phủ lên trên tàng cây cao, lên trên những mặt người và trên cả những buồn vui. K đi men theo bờ Hồ, lâu lắm rồi mới ở gần mặt nước đến vậy, bỗng thèm khỏa khỏa đôi bàn chân xuống phẳng lặng xanh ngắt kia, dò xem bên dưới chứa chặt những gì. Đi ngang qua cây gạo đôi, ngoái lại chào một cố nhân, cố nhân của những ngày Chùa Tour trong sáng, hay mới đây thôi cũng đã thành cố nhân của tay trong tay Hồ Gươm cùng anh. Tháng Ba qua lâu, mùa hoa gạo đã hết rồi. Nhưng lại sắp một mùa lộc vừng đèn ***g treo đỏ những cành cây. Em đến thăm cây lộc vừng, sung sướng thấy những nụ hồng hồng ươm ở đầu cành, sung sướng nghĩ đến lúc kéo anh chạy ù vội vã đến gốc cây, rồi cứ hếch mặt lên mà chỉ cho anh xem - đấy... đấy... thấy không anh... hoa lộc vừng như những đốm đèn anh nhỉ!
    Lãng đãng nhớ ngày nào cây lộc vừng vàng như một vạt nắng nghiêng.
    Lãng đãng mơ một ngày mùa đông ấm nồng sau cổ.
    Vì sao mà nhớ?
    Vì sao lại mơ?
    Vì em đang đứng - một mình - dưới gốc cây này - mưa rơi heo hắt trên từng không, rồi chạm vào da thịt, lạnh bất ngờ như một vết cấu, rồi lâm ngâm chạy tuốt đến tận đầu mút những ngón tay.
    Và vì em đang thương nhớ quá - một người - chỉ mới một ngày không gặp đã thấy "hồn mình như vá khâu".
    .....................
    Em ra về - Hồ Gươm vẫn đầy như nỗi nhớ!
  6. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà iu wí..hum nay em làm bài thi rất chi là tốt...tốt ơi là tốt..cảm giác sung sướng còn mơn man trong cơ thể.. như đang thấm dần vào từng thớ thịt ..ak ak...văn vẻ tí mà nghe như là đang..ý nhẩy...phê vật..sung sướng vô cùng cực
    Đây là vài lời vàng ngọc gửi cho vài người :
    @ Stey (hình như là vậy ) : cái ông hâm này, khi nào ông về lẹ lên, tôi với ông lon ton , tui uýnh chết ông luôn . Tôi nổi tiếng là có khuôn mặt sát thủ đấy, không bít à. Một bạn hôm nay thi cùng phòng tôi, bảo là: ngày đi học gặp tôi ở trường, ở chỗ ăn sáng nhưng thấy mặt sát thủ quá không dám nói chuyện cùng, thi rồi mới biết vui tính vậy ..hè hè,,..tui ghét ông lém..hi vọng sẽ cải thiện tình hình khi ông về Vịt nam..không nên nhìn mặt mà bắt hình rong đúng ko ? ..oài, lại iu wí ông Stey mất rùi
    @ Gió : ..hì hì..Gió biểu là thương nhớ nào rồi cũng nguôi vơi ? Ừ, chắc dễ . Gió mà, có thể cuốn trôi mọi thứ, sau một ngày mai lên, mọi thứ lại vậy . Còn nắng, chói chang, rực rỡ là vậy mà khi nào cũng cô đơn. Gío hiểu vì sao không ? Thế này nhé, đơn giản thôi. Nắng rực rỡ quá, thành ra chẳng một ai, một cái gì đó có thể tới gần được. Còn Gió ..hèy hèy...Gió lại là ngược lại của Nắng.
    Vì thế . Nắng hay im lặng. Còn Gió lại hay cười. Bởi đời là thế .
    Chậc chậc, Gió làm Nắng lan man vớ vẩn, lần thẩn điên rùi đó
    " Mỏi chân rồi Gió ơi người có thấy
    Hạnh phúc xa hoa một cách đau lòng ? "

    @ Tuti : Tuti có thích nghe em phát biểu đôi lời về Tuti không nhỉ ? Hihi..giữ những điều này trong lòng em cũng không thích. Bởi vì ruột em nó thẳng như ruột ngựa vậy. Iu wí, ghét bỏ rành mạch rõ ràng. Hihi..chắc Tuti đang run đây . Không có gì ghê gớm đâu. Ngày đầu vào HKL, nhìn ảnh mọi người chụp hôm câu cá, em đã khen với Gió là" mỗi người một vẻ, nhưng em thấy Tuti hiền lành xinh xắn nhất " cứ hỏi Gió mà xem . Đấy nhé, từ đầu em đã khoái Tuti rồi. Tại nhìn chị hiền ơi là hiền, sau đó là đến chị Jenny, nhìn cũng vừa hiền vừa " ngố " dễ xương....hôm 1.6, anh Béo bảo là có một mỹ nhân đi với mèo, em đang ngờ ngờ không bít ai, mãi sau mới thấy quay về..nhìn xa * em ko đeo kính * , mới nhận ra con Mèo, đã có một anh bên cạnh kêu là Tuti đấy..hihi...mặc dù thay đổi kiểu tóc nhưng em vẫn thích Tuti ...thích cả cái áo hôm đó Tuti mặc nữa * có phải ai cũng mặc được kiểu áo đó đâu đúng ko ? *, ...mọi thứ vẫn nguyên vẹn như những gì em nghĩ về Tuti..cả khi ăn uống, chụp ảnh nữa, vần nguyên xì cũ ..iu ơi là iu..nhưng rùi hôm sau, khi có ảnh, khi mà xem lướt qua..hihi..một cảm giác gì đó, em chẳng hiểu được..nó bắt đầu xâm chiếm, và khiến em không muốn xem . Có lẽ là tại lão Gió cứ bắt em vào xem đấy. Chỉ là một cảm giác gì đó thôi (!). Em cũng chẳng quan tâm đến cảm giác đó lắm, bởi vì nó đến nhanh rồi cũng sẽ đi nhanh thui . Lâu lâu, mọi thứ vẫn vậy. Rùi hôm qua vào đọc mấy bài viết về việc xoá mấy cái ảnh đó đi, em thấy mừng. Cũng lại là một cảm giác gì đó (!). Ít ra em không muốn hình ảnh Tuti trong em " bị" thay đổi.
    Và bi giờ, sau khi em đọc lại những gì em đã viết cộng với một hôm trời xanh mây trắng nào đó Tuti vô tình đọc được những dòng chữ nì...mong Tuti cũng không phải có một cảm giác gì đó như em..và kết lại một câu trăn trối là " Em vẫn iu wí Tuti như ngày nào, và những cái gì đó đã biến từ lâu lém rùi " ..không biết ngợi lại chuyện về cái ảnh có làm Tuti nghĩ không ? Sorry..hihi....Love U so much
    @ Green : Dì ơi ( Gió là Dượng con mà )..Dì đang bùn gì đấy. Lạ nhỉ, vì sao có người iu người ta lại nhớ nhìu wá như vậy nhỉ ? Như còn nì, iu một người 2 năm hơn, mà thử đếm xem, số lần con nhớ đến người đó chưa được đầy những ngón tay ..hihi....Dì à, iu thương mong nhớ nào rồi cũng sẽ đi qua. Mai là một ngày mới. " Vẫn yêu cho dù bị phản bội. Vẫn tin cho dù có đớn đâu ". Chúc Dì vui !
    Được ng_ngoc sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 07/06/2005
  7. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    to Ng_Ngoc: đang chửi nhau mà chuyển sang yêu nhau nhanh thế à? ke ke hix hix mong rằng trong tuần này con kịp thi sớm để còn về VN đú đởn nữa kekeke
    to Gió:có gì bác ra đón em hôm 14,chơi quả suprise cái,kô báo ai trước,thời gian em sẽ báo sau
    to KL: tôi bay qua Bangkok,có ai muốn mua quà kô?muốn thì xin đê
  8. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chồng mua quà cho vợ đi!Rồi vợ lấy xe đạp đèo chồng đi chơi Bờ Hồ nè,ăn kem Tràng Tiền nè!
  9. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    @Gió:Em đã bảo bác là em không có ảnh toàn thây!Khi nào có sẽ post lên cho bác!Mà em có thấy mem nào post ảnh lên đâu (ngoài ảnh ọp ẹp!)
  10. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    to Vic:mua cái con khỉ,vợ cũng về mà,em đã quyết định đi tuần trăng mật ở đâu chưa?anh muốn thử đi Tuần Châu cho biết đây
    p.s kekeke qua Thái đú đởn 1 phát,khựa khựa,mấy cái quán bar bên đấy cũng thú vị đấy chớ
    Được steyer_aug sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 07/06/2005

Chia sẻ trang này