1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH KHỦNG LONG (Nm >1m75, Nữ >1m65) - Chúc mừng xinh nhật Mèo đen - Cả nhà thơm Mèo!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi gio_mua_dong_bac2001, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đồ chồng háu gái!Thế không định mua cho vợ cái gì chắc!Định cứ thế mà rước con gái người ta về đấy?!Lạy hồn!Hồn lướt nhẹ cho con nhờ!Không chồng thì thôi!Đây cũng chẳng cần!Còn ối thằng xếp hàng mong làm chồng còn chưa được đấy ạ!
  2. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    .....Vừa lang thang đi trả nợ với bà chị...hix hix...đi qua cái nghĩa trang sợ wé...
    Bực mình với cái webcam, tối om,chả nhìn thấy gì. Định chụp một kiểu đang ngồi hút trân châu cho nó hoành tráng, tiếc wá ....buồn ngủ, thằng bạn gọi điện kể chuyện còn thích con bạn, tội nghiệp nó, nó mong mình khuyên nó tiếp tục nhớ con bé đó, tiếc là mình bảo nó quên đi. Thì chả quên, nhớ làm gì nhỉ, khi con bé bạn rõ ràng không thích nó, khi mà rõ ràng là không còn nhìu nhìu cơ hội gặp nhau như khi học chung lớp..và rõ ràng là nên quên con bé bạn đó đi. Mình chỉ muốn làm những việc tốt cho bạn bè mình ..sự thật đôi khi quá đau lòng, khiến ta khó chấp nhận. Nhưng cần quen với điều đó.
    ...Đi mua giầy, nhưng không có..Toàn kiểu xấu ỉn, mua đôi giày mùa hè đi cho sướng ..lại tiếc..chẳng có đôi nào vừa ý..hụ hụ...
    Nghe Quang Dũng hát Gọi em . Nhớ lại . Ừ, hihi.." gọi em như định mệnh " thi thoảng đổi món cũng hay...Nghe Cẩm Ly mãi, buồn- chán . Rùi, tâm trạng khá khẩm hơn rất nhiều, qua rồi cơn mơ, qua rồi cảm xúc bồng bột, nông nổi ấy. Lại trở về là ta,lạnh lùng, kiêu ngạo ..hihi...cũng đâu có kiêu ngạo lắm đâu. Nhưng không thích, không nhớ, không nghĩ đến bất kì một người con trai nào, điều đó hạnh phúc hơn, thoải mái hơn. Cái cảm giác cứ nhớ nhớ mong mong ấy thật đáng sợ. Có lẽ có một người hiểu. Mà cũng chắc gì, niềm vui đánh đổi bằng một ngày ??? hihi...làm một việc gì đó đều phải có lí do, vì sao ta lại làm vậy ? Không bao giờ đó là một điều vô tình cả...
    Thui , qua rồi, không nhắc lại nữa. Thêm một kinh nghiệm nữa cho bản thân .
    Sắp không thể ra khỏi nhà rùi. Bà chị họ sắp xuống trông mình ôn thi. Không biết còn có những buổi chiều, buổi sáng lang thang internet nữa hay không ? Không hiểu còn những buổi nói chuyện như đấm vào mặt nhau với người đó nữa hay không ? Cũng không hiểu còn có cái cảm giác bực tức mỗi khi log out ra khỏi mạng hay không ? Có lẽ không ! Tập trung mà thi, đỗ rồi thích làm gì thì làm . Không đỗ được thì nhục lắm.
    Hứa với con bạn không rượu, không đi chơi nữa. Nhưng nó cũng biết tính mình, đã muốn làm gì thì chỉ có trời cản ...nên nó cũng chỉ dám hi vọng. Kể cho con bạn nghe cái buổi tối hôm 1.6 nó rú ầm lên, chửi như hát hay, như tát nước vào mặt. Thui, lại thêm một kinh nghiệm. Không phải người con trai nào nhìn tốt tốt, cũng là người tốt ..hihi....* chẳng ai biết chuyện gì ngoài mình và nó *....
    Uống trân châu xong đau bụng. Dạo này lại béo lên, Vừa mừng vừa lo..hix hix...béo cho khoẻ, cho xinh..nhưng béo rùi lại..chẹp...khi nào tăng đến 50kg lại giảm xuống rồi lại tăng.
    ....................................
    Lâu lâu không viết một điều gì đó nhiều nhiều như thế này. Tự dưng hôm nay có hứng. Lời hẹn làm người yêu một ngày với Người Lớn - có lẽ mình đã quên. Quên đi là tốt hơn cả. Cái siết tay mạnh mẽ ngày chia tay không đủ nuôi ta trưởng thành, cái mỉm cười chân thật ngày cuối cùng không đủ nuôi ta lớn khôn. Thời trẻ dại, thời yêu dại khờ đã đi qua. Oài...điên quá. Mai thi Toán - Anh chẳng có gì đáng lo..Ừ, có lẽ sẽ không thi KA nữa, làm cô nhà báo tương lai cũng oách ..
    Đau bụng quá rùi, lại về nhà nằm bẹp dí.
    Được ng_ngoc sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 07/06/2005
  3. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    to Ng_Ngoc: đang chửi nhau mà chuyển sang yêu nhau nhanh thế à? ke ke hix hix mong rằng trong tuần này con kịp thi sớm để còn về VN đú đởn nữa kekeke
    to Gió:có gì bác ra đón em hôm 14,chơi quả suprise cái,kô báo ai trước,thời gian em sẽ báo sau
    to KL: tôi bay qua Bangkok,có ai muốn mua quà kô?muốn thì xin đê
    Mua hộ Ngọc cái underwear xịn xịn tí nhớ . Trên hay dưới tuỳ Ster hé hé...độc vào, về khoe với bạn là đồ Thái đấy ....hé hé..side mấy nhỉ...oài, Ngọc cũng chẳng biết đâu, thui thì cũng có phải để mặc đâu, Ster mua loại super mini cũng được ...
    ...............
    @ Yêu cầu Tuti, Gió, Green, đọc lại bài viết của Ngọc ở trang 70, không thì phí phạm
  4. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    to Vic: hix,nói chồng thế đó à,háu gái hả? thế ra cái signature phía dưới của cưng là dành cho anh đó hử,khụ khụ
    Nếu mai này chúng mình chia tay
    Thì anh ơi em xin anh lần cuối
    Đặt tên em cho con gái của anh
    Và xin anh hãy nhắn với cháu rằng
    Đừng gặp phải thằng Sở Khanh như bố
    Kô ngờ vợ nghĩ chồng thế đó,hư quá cơ
  5. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    hé hé, xin xỏ giề, đi đứngcẩn thận ko mấy đứa gay nó bắt cóc mất thì thương lắm còn về cho chị Chickk xử tội đã chớ keke
  6. tutatuti

    tutatuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    to Ng- Ngoc : hì chị đọc mail em roài.. h chi cảm thấy có chút j đấy như mình có lỗi thui N ui..hehhe,nhưng chị biết những cái ảnh đó có trong "tư thế" j thì cũng k có j cả, chỉ tại mí cái ảnh đó lột tả mạnh mẽ wá.. hehhe
    thui thì hãy coi như là nếu ta không làm j để người khác k hài lòng thì ta cũng không thể biết làm như thế nào sẽ khiến n` khác hài lòng và vui vẻ phải không em?
    cảm ơn em vì những tình cảm em dành cho chị, hì, chị sẽ sống xứng đáng với điều đó, N nhớ,
    chị chưa có nhìu dịp để buôn với e,thấy mấy bài e viết tâm trạng wá..cũng hỉu được phần nào thui, em còn trẻ mừ đáng lẽ sống phải lạc quan hơn thế chứ,phải cười nhìu hơn em ui.. bằng tuổi em chị ngố cực,hehe,chẳng suy nghĩ j đâu, giờ jà hơn roài nhưng vẫn mong muốn được sống như thế
    mọi chuyện đều có lý do,chị biết,nhưng hãy luôn vui vẻ em nhớ,
    nụ cười là điều duy nhất chị có thể làm ngay cả khi chị không muốn,
    Bỗng chốc,em nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn,
    .. rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy,
    .. rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món wà không phải bao giờ cũng là lời hứa chân thành,
    .. rắng, có nhiều chiều nắng cũng mang đến những nỗi buồn như những chiều mưa,
    .. và em học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ k khóc lóc như một đứa trẻ
    .. và em bắt tay vào việc ngay ngày hôm nay chứ k trông chờ vào những tưởng tượng viển vông của ngày mai,
    .. Và em nhận ra rằng em có thể chịu đựng được .. rằng em thật sự mạnh mẽ .. rằng cuộc sống đáng yêu hơn mình tưởng..

    phải không em??
    chúc em thi tốt,
    Được tutatuti sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 07/06/2005
  7. Eminental82

    Eminental82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chị ti nói đúng đấy, em Ng_Ngoc phải lạc quan lên, cả nhà chúc em nó thi tốt nào. Mai hôm cuối thì phải?
  8. tutatuti

    tutatuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    to Steyer: hehhe lâu chị không online nhớ mày wé.. nếu wa Thái mua tặng chị mày cái khuyên rốn nhớ,
    độc độc tý..cho nó máu ,hehhehe
    chị ngủ đây, đợt này chị đang tẩm bổ đi cạnh mày cho mày choáng,kekekeke... về nhanh lên còn off eff,
    to all iu cả nhà lém chutttttttt!
  9. Eminental82

    Eminental82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thế này được chưa ti . Spam phát, anh vote cho em rồi đấy.
  10. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    các mợ buôn dưa cái kiểu một quả dưa dài như một con phố thế này ai mà theo cho kịp ?
    choáng !!!
    thôi ngồi hóng hớt thôi ... đang cùng quẫn ong sọ chả nghĩ được cái gì trong đầu ... Chả nhẽ xả một bài đạm mùi VH

Chia sẻ trang này