1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH KHỦNG LONG (Nm >1m75, Nữ >1m65) - Chúc mừng xinh nhật Mèo đen - Cả nhà thơm Mèo!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi gio_mua_dong_bac2001, 14/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    hehe,đă về rồi nè,tưởng nằm ngủ 2 hôm mới dậy được chứ,thế mà hôm sau 6 giờ đã dậy đi chơi rồi:
    tường thuật:
    6g15 đi ra ăn 2 bát phở,1 bát bún chả + 1 bát mì (hết tất cả 15 phút)
    7 giờ bắt đầu đi chơi mua quần áo cùng con chị,đi hết tầm 15-16 cửa hàng,nhưng mua cũng được có 5 cái áo phông với 4 cái quần thôi (vì nhiều cửa hàng thử size to nhất cũng kô vừa,pó tay)
    15 giờ đi mua DVD và VCD phim......hết gần 2 triệu,miẹ,cứ tốc độ này thì có mà thuê máy bay mang đồ sang kia thui,mịe)
    17 giờ đi mua quần áo và giày đá banh,kô đủ 2000,về nhà lấy
    19 giờ đi ăn chè đá Đài Loan,ăn vèo hết 3 cốc+4 cốc mang về ăn dần
    mai : đi đá banh và đi xem bà Chickk hát
    đang cần tìm mua đt second hand,ai biết dẫn đi cái nào
  2. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Ho ho , bác này làm gì mà " khoe " ghê thế làm em cũng muốn đi , nhưng mà ..........híc , tiên đâu còn nữa , huhuuu . thứ 3 là lượn về QN rùi , cũng vui đây .
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ....chả bít viết cái gì ??? ..sáng ăn bánh bao rùi đau bụng cho đến tận bây giờ...mệt quá.
    Ngồi học mà cứ gật gà ..gật gù..hix hix...
    Ngồi học với police thỉnh thoảng nói linh tinh mấy câu. Chán chả buồn chết ..thui vậy. Tranh thủ đi học về lên net một tẹo Mạng **** quá, đi vìa..ngồi lại có lẽ..ak ak..bùn thêm.....nhớ anh iu...oài...thằng anh iu ******** đấy..chết quách đi cho nhẹ nợ
    ----------------------
    Trời hay buồn nên trời đổ mưa ngâu
    Người hay buồn nên người ôm thương nhớ
    Lá thu rơi trong mùa thu vừa cũ
    Đông chớm tàn mùa xuân cũng vội tan !
    Còn gì đây ở lại với thời gian
    Người sẽ quên mối tình duyên ngày ấy
    Dù chẳng mong manh như con thuyền giấy
    Nhưng cho một lần ta hãy nói chia tay...

  4. gladiatorheart

    gladiatorheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    MK!!!!!!!!!!
    Lại đíu chơi đc cờ rùi.Vừa phải đăng kí nick ở trang khác.May mừ lúc tối đi chơi với mấy Khủng vui wá nên bi h đỡ bực mình.
    Thành phần tham gia gồm: Gió,Green,Nem,Manga,Khỉ Sắt,Mèo.Tất nhiên là cả tui he he...
    Cả bọn xem chương trình của Box Beat xong,đi ăn rồi kéo ra hồ Ngọc khánh uống nước hát hò,bóc tem cây Mal đỏ Ku Stey mang về.Còn chai Vodka hịn thì để dành đến vụ OFF tối thứ 2 tới.Chi tiết thằng Gió sẽ sớm bố cáo với Pà Con.Vụ này hoành tráng đấy
    @ Trà: Bọn anh sẽ "cố gắng" để dành cho Ku 1 bao nhưng mà nếu ko nhanh thì...he he( Tự suy ra hậu quả)
    @ Vic: Tình hình thía nào rùi?Liệu bao h thì về đc?Cố gắng nhanh nhanh kẻo...nóng ruột(Hình như lại phải xin lỗi Ku Stey)
    @ Bác Béo: Vụ này bác nhớ đi để tui với Ku Nem uống mừng SN muộn nhá.(Lạy chúa, cầu mong rượu sẽ rửa cho chúng con tội lỗi chúng con đã gây ra.Nhân danh Tui,Nem và các Khủng ko có mẹt vụ OFF lần trước...ĂN NEM )
    @ KL Footballers:Đang tính là đồng phục màu đen.Sẽ có thêm Bộ khốt của con KL làm biểu tượng.Thằng Khỉ chịu trách nhiệm phần Design.Ai chưa đăng kí số áo thì nhào vô...
  5. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Em xin đăng ký số 7, 2 số mặc kệ!
    Em ko lấy tên là Chick mà là Manga
    Manga & Seven hẹ hẹ, toàn những điều thân thiết
  6. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    @anh Glad thân mến. em làm mất cái bản landslide có cả nhạc đấy rùi. đây là lời bài hát ý, anh in ra đi nhé hẹ hẹ. hôm nào anh đàn em hát lại bài này nhỉ
    LANDSLIDE
    (Fleetwood Mac )
    I took my love and I took it down
    I climbed a mountain and I turned around
    And I saw my reflection in the snow covered hills
    ''Till the landslide brought me down
    Oh, mirror in the sky
    What is love
    Can the child within my heart rise above
    Can I sail thru the changing ocean tides
    Can I handle the seasons of my life
    Mmm Mmm...I don''t know...Mmm Mmm...Mmm Mmm
    Well, I''ve been afraid of changing
    ''Cause I''ve built my life around you
    But time makes you bolder
    Children get older
    I''m getting older too
    So...
    (Gutiar solo)
    I''ve been afraid of changing
    ''Cause I, I´ve built my life around you
    But time makes you bolder
    Children get older
    I''m getting older too
    I''m getting older too
    So, take this love, take it down
    Oh if you climb a mountain and you turn around
    If you see my reflection in the snow covered hills
    Well the landslide will bring you down, down
    And If you see my reflection in the snow covered hills
    Well maybe the landslide will bring you down
    Well well, the landslide will bring you down
    @ cả nhà: eM xin cảm ơn cả nhà đã đến cổ vũ hé hé + em Steyer nhìn ngoài rất bảnh trai, he , hôm nào chị em mình đi tìm truyện mua nhĩ, cái thằng Bimbo đấy chắc nó loè chứ cóc có đâu.
  7. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    hé hé, mà bạn nào tốt bụng vote cho mình 5* ý nhỉ hẹ hẹ, mình là mình cảm động quá cơ mà tự dưng có thêm con ngỗng, ghét quá đi, mình thích gậy tôn ngộ không hơn
    chẹp, dù sao cũng xin cảm ơn
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua nghe Dượng biểu là sắp có off...oài...chả thấy thông báo cụ tỉ thời gian địa điểm gì cả
    -----------------------------------------
    Stey iu wí à , anh về rùi sao không thấy nói gì tới vụ wà của em vậy. Không trốn được đâu nha, em đã thực hiện tốt những gì anh nói roài, bi giờ tới lượt đàn anh trổ tài
    -------------------------------------------
    Ngủ dậy muộn, đành nghỉ mất một ca chờ ca 2 vào lớp vậy. Buổi học tiếng Anh cuối cùng nghỉ cũng không được đành lọc cọc dậy, bắt xe bus...hix hix...ngồi xe bus lại thấy nhớ..một thời kỉ niệm..Có gì qua Tâm sự đọc nha bà con ..sang bên đấy xem em luyện chưởng. Trời nóng quá, ngồi ở cái quán net gần TT mệt..hơi nóng ở đâu mà cứ hừng hực bốc lên..Lại còn chị Thanh Thảo cứ " những đêm mưa nằm đây khóc một mình.." có mưa đíu đâu cơ chứ
    ------------------------------------------------
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Gr : nếu tối nay rảnh thì qua nhà em nhá . Ko qua tối nay thì hẹn bà chị tháng 8 đấy
  10. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    he he, em Ngọc nhớ zai nhể,được rồi,mày thích "tam giác đỏ" kô?(hôm qua mới được các đại ca truyền cho mới bít,hix hix,wê quá) anh mua luôn,chứ bên TL anh kô ra ngoài BK chơi,vì đến đó lúc 3 giờ sáng,ngủ lun.Miẹ lão Gió,chưa thấy thông báo vụ ngày mai gì hết cả à.Nói trung là mai tập trung ở Nhà Hát Lớn,chưa biết mấy giờ,giải quyết nốt chai coca,à quên,vodka,rồi té đi chơi,he he he he he he

Chia sẻ trang này