1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình - lại chuyện gia đình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lawson, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Gia đình - lại chuyện gia đình

    Em đang buồn quá các bác ạ. Tình hình là gia đình nhà zai phản đối mối quan hệ giữa em và zai. Hiện tại hội em chưa biết phải làm thế nào cả.
    Trước thì zai cứ động viên là không sao, chuyện phản đối là chuyện bình thường, nếu còn yêu là còn vượt qua được. Nhưng sau một hồi bố mẹ zai xúm vào nói chuyện với zai thì zai trở nên buồn mà không biết phải giải quyết thế nào nữa.
    Zai nhà em được cái cũng phong độ còn em thì bình thường thôi nên chắc các cụ muốn kiếm con dâu chân dài cho hợp với cả tuổi tác nữa (mẹ zai tin vào vụ tuổi tác lắm)
    Các bác nào có kinh nghiệm trong phi vụ này thì giúp tụi em với. Buồn quá
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tản giái đi, cố quá thành quá cố đấy. Khó mà xóa đc định kiến lắm, dù dùng thủ đoạn nào để về đc với nhau thì sau cũng lắm chuyện thôi. Cơm lành canh ngọt còn chả ăn ai, nói gì cơm thiu canh cặn
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu các bác có tin vào chuyện tuổi tác duyên số không. Nhưng em và zai nhà em, từ hồi chơi với nhau (đã gần 1/2 năm roài) lúc nào cũng trong tình cảnh đen đủi về tiền bạc. Zai thì mấy vụ làm ăn đều tưởng cầm tiền trong tay rồi mà vẫn toàn hụt ( bị delay thôi chứ không mất hẳn). Em cũng thế. Cả 2 đứa thu nhập đều khá. Ra đường ai cũng nghĩ là hoành tráng vậy mà lúc nào cũng đau đầu vì tiền.
    TRước em không tin, nhưng giờ đã bắt đầu hơi hơi tin roài.
    TRong trường hợp chủ topic, nếu zai bắt đầu lăn tăn, thì rất khó để bắt zai phải quyết tâm. Mà gđ phản đối thì chán lắm bác ah. Có khi mình tính phương án khác thôi
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau có đc sự đồng tình của ja đình là rất quan trọng
    sau này cưới nhau về,có đánh nhau còn có ng hoà jải
    còn nếu mẹ anh í đã k ưng ngay từ đầu,sau này cãi nhau mẹ chồng lại khuyên :bỏ nó đi con ạ
    chả hơi đâu đi làm dâu 1 nhà k ưng mình
    mà bạn trai của bạn nghe mẹ thế kia,mệt đấy
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Nói tóm lại là chuyện gia đình thì khó nói lắm em à
    Em yêu là xác định cưới xin nên em phải sống cùng gia đình anh ấy .
    Chưa bước chân vào gia đình đã không được hoan nghênh thì em sau này sẽ còn phức tạp hơn
    Anh ấy thì không bỏ được gia đình mình đâu cho dù anh ấy có yêu em thế nào.
    Con gái mình sinh ra ừ thì được ví như hạt mưa sa ..
    Nên điều đầu tiên em nghĩ đến phải là việc báo hiếu với bố mẹ em , bố mẹ em biết em không được gia đình kia chào đón bố mẹ em sẽ cảm thấy tủi thân như thế nào đúng không?
    Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi không phải là cả một cuộc đời.
    Thế nên tốt nhất nên chọn một gia đình quý mình như con cái trong nhà em sẽ thấy cuộc sống thật tuyệt vời .
    Bố mẹ em vừa có một người con trai , gia đình anh ấy có thêm một người con gái.
    Em sẽ có một gia đình hạnh phúc .. Có cãi nhau thì các cụ cũng làm hoà cho.
    Nếu không chỉ cần hai đứa có xích mích , gia đình lại có sẵn mối bất hoà chia tay nhau nhanh lắm
    Bạn chị bố mẹ nó và bố mẹ chồng nó là bạn thân thế là tụi nó lấy nhau , hồi đó nó lấy anh ấy bọn chị hay nói là không phải tình yêu ..vì hai người coi nhau như anh em trong nhà .
    Nhưng bây giờ đúng là vợ chồng ..càng sống lâu với nhau càng yêu nhau hay sao đó
    Gia đình từ lớn đến nhỏ đầm ấm hạnh phúc lắm lẵm
    Có lẽ tương lai của chị chắc cũng thế thôi
    Thế nên tính toán một chút , cân đo một chút , nồi nào up vung đấy chẳng có gì là xấu cả
  6. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác, zai nhà em không nghe mẹ đâu ạ. Tại nghe cụ nhiều than vãn nên mới thành ra thế. hic hic...
    Có bác nào tư vấn cho em nên em phải thế nào để zai tiếp tục chiến đấu không ạ? Em thấy các bác toàn xui em bỏ thế hichic
  7. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Sao mà phản đối? Nếu chỉ vì tuổi tác thì thật là củ chuối!!! Mấy h rồi còn care cái vụ đấy!!!
    Tớ thì nghĩ là cùng nhau cố gắng đi, không sao cả, nếu bên họ có ý coi thường, chê bai bản thân mình và gia đình mình thì thôi - cancel đi! Kẻo lại khổ cả 1 đời!
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn cũng hơi hơi giống tớ. Thực ra 2 cụ nhà zai cũng không ghét bỏ gì tớ, cũng như gđ tớ cũng rất quý zai. Chỉ là các cụ lăn tăn tuổi tác không hợp sau này lại lỗi số thì khổ nhau thui.
    Tớ và zai thì chẳng tin chuyện này, nên hễ các cụ có nói gì là tụi tớ gạt đi ngay. Nhưng trong tiềm thức của cả tớ và zai đều mong manh nỗi sợ hãi là về chuyện tuổi tác. Hic hic.
    Không biết ấy có thế không??? Dù 2 đứa tụi tớ thì tuyên bố rất oai với cả 2 bên gđ là Hợp tuổi không bằng hợp tính. Nhưng gì thì gì, tớ cũng hơi lo lắng, nên cũng đang tìm hiểu rất kỹ về vấn đề này.
    Tớ nghĩ vấn đề bây giờ là 2 đứa thẳng thắn với nhau trước đã. Có quyết tâm đến với nhau không? Dù sau này có chuyện gì xảy ra thì có đem chuyện lỗi số ra để nói nhau không???? Nếu 2 bạn đã fix với nhau roài thì rất đơn giản. Ý kiến của các cụ chỉ là tham khảo. Các cụ cũng không nỡ phản đối cả đời. Như tớ, về nhà các cụ, các cụ vẫn dẫn đi chào hỏi khắp họ hàng vẫn coi như con cái trong nhà, lần nào về cũng bắt tớ tha lôi cả đống quà lên biếu bố mẹ tớ . Nhưng tớ biết( thông qua bạn trai tớ) là các cụ cũng mong tụi tớ phải suy nghĩ thật kỹ vì trách nhiệm của các cụ là vậy. Mình không nên vì các cụ phản đối mà có ấn tượng xấu về các cụ.
    Còn chuyện mọi người ở đây khuyên bạn là tìm giải pháp khác, vì mọi người đều đọc được sự lưỡng lự của zai nhà bạn trong vấn đề này. Một khi zai đã không quyết tâm thì khó lắm. Có ai vỗ được bằng 1 tay đâu. Vì thế mới khuyên bạn nghĩ lại
    Còn nếu bạn nói, zai nhất quyết không nghe lời mẹ (zai này hư quá ) thì có nghĩa là zai đã quyết tâm. 2 đứa nên tìm 1 giải pháp nhẹ nhàng và kiên trì để lấy lòng các cụ bên nhà:
    năng đến chơi, thăm hỏi các cụ
    Nhiệt tình với các công việc của gia đình
    thể hiện sự quyết tâm và cố gắng của mình với các cụ
    yêu thương các cụ như chính bố mẹ đẻ mình.
    Còn 1 điều đơn giản nữa, tớ đã áp dụng và thấy khá hiệu quả. Vd như các xưng hô với các cụ, thay vì nói là bố của anh (hay mẹ của anh)... thì mình chỉ nói là bố (hoặc mẹ)....Tất nhiên nói chuyện với các cụ thì vẫn là bác- cháu, nhưng trong cách nói chuyện với bạn trai của bạn, hoặc các thành viên khác về các cụ thì mình vô tình bỏ bớt từ ...của anh ý là okie.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  9. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn và mọi người nhé. Mỗi người một ý kiến, nhưng tớ thấy cũng hợp lý thôi. Nếu không có giải pháp nào thì chia tay là điều tất nhiên. Nhưng vấn đề là vẫn còn tình cảm với nhau và ko phải cứ nói chia tay là chia tay luôn được. Dù sao thì con gái vẫn luôn bị thiệt thòi hơn các bác zai.
    Nói về các cụ thì các cụ nói thì cũng có cái lý của họ, không sai cũng không đúng. Ai mà chả lo cho con cái mình cơ chứ. Đấy là bố mẹ tớ còn chưa biết. Như bạn Khongco0 nói ý, bố mẹ tớ bắt bỏ luôn chứ còn gì.
    Các cụ thì vẫn đối xử bình thường, mẹ thì hơi lạnh nhạt tý. Chủ yếu phản đối nói ra với bạn tớ. Nhưng nếu chắc nói không được là nói với tớ đấy. Bạn tớ kêu mệt mỏi lắm. Con trai dù sao vẫn nghĩ tới gia đình của họ đầu tiên mà.
    Để tớ nói chuyện với bạn tớ cụ thể hơn rồi nhờ cả nhà tư vấn tiếp vậy. Hic. Buồn thật. Sao mọi chuyện không suôn sẻ nhỉ
  10. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    1 rào cản không dễ j` vượt qua, tốt nhất là nên xem xét tình hình nếu cả 2 cùng giải quyết thì sẽ đỡ đau đầu hơn, còn nếu mà gia đình phản đối quá mức thì .....đành chấp nhận thôi vậy ! Lấy nhau về mà mắt mẹ chồng lúc nào cũng hình khẩu súng...ấy chết lộn hình viên đạn thì cũng khó mà có hạnh phúc lắm

Chia sẻ trang này