1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

♥ Gia đình Lợn Éc ♥ Biệt thự số 3 ♫ ♪ - Rủ rê 7h tối nay Chim quay - Trà chanh - Nhanh tay đăng ký n

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kid_lam_dieu, 24/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuanhoa_1983

    xuanhoa_1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    @BL than vậy thì than cả ngày. NN là vậy đó hehe trong đó có cả mình nữa mới đau chứ.
    nhiều khi đến cơ quan chán chẳng buồn chết việc làm thì bỏ đấy ngồi online.thật sự ko biết đi làm nhà nước như mình có đúng ko nữa.
  2. vjtran

    vjtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    giàu trí tưởng tượng nên nhận vơ mà anh :))

    @ chữ ký của anh Hòa:
    Buồn đôi khi không có
    Cố giả vờ buồn ghê
    Buồn có khi nức nở
    Mà cứ như không hề
  3. Cong.Chua.Lon.Ec

    Cong.Chua.Lon.Ec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    3
    Sau bao ngày vắt chân lên trán đắn đo, quyết định gả vợ cũ đi rộng nhà, chuẩn bị rước vợ mới về. Đang kết 2 em này nhưng nhà gái thách cưới cao quá :(

    [​IMG][​IMG]



    Vợ cũ mua 1,7T, đã gắn thêm amply Equalizer, bao đàn, cáp 5m. Chỉ việc vác lên sân khấu và thể hiện thôi! Ưu tiên gả cho người quen giá hữu nghị trong ngày 27,28/05 = 2 tờ polyme xanh (500x2).
    Ưu tiên người quen với điều kiện phải nâng niu chăm sóc cẩn thận, sau ngày 28 thì cho lên muare. Ace call khẩn trương nhé!!!



    Hợ hợ, năm nay em quyết tâm đi thi Idols, máu lắm rồi :>
  4. vjtran

    vjtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    im như con trym
  5. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0

    Than em ko đen mà ;)) vẫn ở lại đó mà ;)) vì có 1 số lợi ích ko thể chối cãi, cơ mà công nhận là nếu làm ngoài rồi bước vô môi trường đó ban đầu cũng sock thật :P
    Sock vì tiền lương ~X (sock nặng nhất, lương chính thức ko bằng lương thử việc bên ngoài :(()
    Sock vì cung cách làm việc của một số cá nhân thuộc diện được yêu thương @-)
    Sock vì khả năng nhẫn , và ngoan tuyệt đối của bản thân :P
    Nói chung bây giờ NN thì ko hẳn là nhàn, vì nó tùy vào việc cê tê có nhận được việc hay ko, quỹ lương thì rõ là ổn định vì ko làm việc thì vẫn nhận từng ấy lương :)) (dự án nhận thêm thì đa phần sếp ăn ~X) cơ mà với thân phận ko có chống lưng như em thì phải chịu khó mà làm thay mấy anh chị cốp to :P mới hơn 1 năm thì chưa thể làm ăn được gì ;))
    Nhưng ko phủ nhận cê tê vẫn có những con người làm việc mà mình kính phục :)>- nếu ko có thành phần làm được việc thì cê tê đã ngỏm lâu rồi>:). Chỉ có điều phuơng châm "trăm cái lý không bằng tý thân quen" vẫn còn to lắm [-X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chả có gì là ko đúng cả ;)) cái dự án nào mà biết chắc ko được xiền thì có mà lúc làm nó em " sáng đọc dân trí, chiều đọc vnexpress, đọc xong quay ngược màn hình đọc lại cho kĩ" =))
    Nên rõ là vẫn có lúc chơi mà :))
    Cơ bản ko có chống lưng, người mới nên nhiều khi vẫn phải làm thay 1 số thành phần được yêu thương, và cố tỏ ra nguy hiểm ;)) mà ko dám cãi :P (anh đừng như con bé say xe thì là ko có gì ko đúng cả =)) )~ tự hào tý là mình cũng làm được việc ko đến nỗi nào nên nhiều khi có sự vụ cũng bị gọi [-(
    lắm lúc muốn " ngu tý cho nó dễ sống" mà ko được =((
  6. mayvothuong

    mayvothuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    :))
  7. vinhnt2603

    vinhnt2603 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Sao ôm lại tỉnh dậy vào giờ này nhỉ:-O ;))
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    em bị ốm rồi ợ :((
  9. 20000_tu_1_ngay

    20000_tu_1_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    tối qua thiếu mình cái là nhà mình vắng vẻ ngay. thôi thế cho các nhà khác đỡ shock. thứ 6 rồi, còn hum nay (để hoàn thành công việc huhuhuhuhu) nữa thui là được nghỉ đoá. nhà mình làm việc chăm chỉ nhá. cả tuần xây dựng vất vả rùi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} @BL chiều qua mới thẩm định than của bà, muốn mua lắm n0 chưa có thời gian nên h mới xin có ý kiến
    đúng như bà nói là làm NN sau khi làm ở ngoài thì shock 1 là lương (n0 cái này sẽ ổn theo thời gian)
    shock 2 là con người (cái này mãi mãi k0 ổn được nếu từ đầu đã k0 ổn).

    tui cũng là 1 mạng được gọi là con ông cháu cha, có chống lưng đấy (n0 tui đen đủi hơn e say xe kia là tui k0 bị say xe nên chả có lý do j để trốn việc cả). tất nhiên mỗi ng 1 tính. quan điểm của tui là k0 được phép làm ng quen của mình phải mang tiếng nên lúc nào cũng cố gắng hết sức. cũng may là phòng tui k0 đến nỗi nào nên sau 1 thời gian khá dài tui cũng được mọi ng ui quý và công nhận thực lực lẫn sự cố gắng
    chưa tính chn xác định lâu dài (biên chế ợ) n0 nếu đã vào làm NN thì ít nhất nên làm 2 năm. bà sẽ thấy mình rất rất khác (tui nghĩ bà cảm nhận được rồi). sau 2 năm bà sẽ thành siêu nhân. đằng nào cũng chịu đựng được 1 năm rồi thì hãy để cái môi trường vd ấy rèn rũa mình đến cùng đi
    còn chn đúng sai, tui thích cách nghĩ của Hiếu: hãy cứ cố hết sức, làm để mình k0 ân hận đã, mọi chn ta sẽ tính khi nó đến. chơi hết mình, làm hết sức. tui k0 an ủi bà theo kiểu "trời k0 phụ lòng ng" đâu. sự thật là cuộc đời vốn k0 công bằng. cho đến khi bà biết mình đã đánh đổi những gì để có gì, và nhiều khi chấp nhận là mình đang cho mà k0 được nhận (n0 mình cảm thấy thoải mái khi làm vậy) thì lúc ấy sẽ dể thở hơn nhiều
    n0 đừng để môi trường ấy làm mất đi nhiệt huyết của mình. giữ mình là cừu giữa 1 đàn sói mới khó. và tui thì thích những cái khó. 1 khi đã iu phượt tui tin chắc bà cũng vậy. hãy sống là chính mình. đừng lựa theo làn gió bà nhé (tất nhiên là cũng đừng chết chìm trong NN mãi mãi đấy. nó k0 hợp với bà đâu. giống như quân đội ấy. hãy rèn luyện trên thao trường n0 đừng là 1 sỹ quan chỉ để ngồi phòng điều hoà)
    câu chữ hơi lung tung n0 tui nghĩ là bà hiểu tui muốn nói gì (thông cảm văn dốt). Chúa phù hộ bạn
  10. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ợ... than tui ko đen mừ bà Giun :D ~~ nên ko cần an ủi quá đâu ;))
    Đọc bài bà mùi mẫn quá ;)) cứ như tui đang gào khóc thê thảm ấy ~~ tui kể truyện cổ tích mà, mà truyện cổ tích bao giờ chả có kết cục có hậu........Ôh....................ziaaaaaaaaaaaaaaaa

    Với tui thì, NN và bên ngoài mỗi cái có 1 mặt mạnh riêng, hợp hay ko thì còn theo thời gian để chứng minh và tùy chỗ thôi ;)) bên ngoài tôi cũng nhảy như cóc chứ có làm chỗ nào lâu như chỗ này đâu ;))
    Tui ko phản đối vụ con ông cháu cha,:D chỉ phản đối những người dựa vào đó để "cố tỏ ra nguy hiểm" thôi ;))

    Tui thích cái câu cuối của ku Hiếu ;))

    Cố gắng hết mình và rình rập cơ hội..........;)) (đại ý thế thì phải )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này