1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

♥ Gia đình Lợn Éc ♥ Biệt thự số 3 ♫ ♪ - Rủ rê 7h tối nay Chim quay - Trà chanh - Nhanh tay đăng ký n

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kid_lam_dieu, 24/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongmaruko

    hongmaruko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Oài! ANh thật là mạnh mẽ! Sau 3 hiệp nhậu vẫn có thể thức để xem tiếp 1 bộ phim nữa. Ôi Ôi :-O
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    AAAAAA Mụ Dung và anh Hoàng vẫn chưa về nhá! Khả nghi quá quá!!!
  2. dangquochuy0311

    dangquochuy0311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
  3. mayvothuong

    mayvothuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1

    he, cái này nghe quen quen, lại giống hum kara0ke cả nhà mềnh nghi ngờ em với anh Vinh phải hem, haizzzz ^:)^^:)^^:)^
    chạ cóa chiện gì đâu, gì chứ anh Hoàng với chị Dung sau vụ Tam Đảo (2vai 2balo, 2 tay vẫy cờ trắng) là bọn em đã sớm bít tềnh hềnh chiến sự đôi này ồy :))
  4. hongmaruko

    hongmaruko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hum nay có nhiều cồn. Ai biết đươc :-"
    Mà có ai nghi ngờ em vs anh Vinh đâu nhờ [:D]
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    1 nỗi buồn vô cứ
    1 nỗi nhớ vô hình
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    hồng rô: phê quá hử cậu?
    hồng rô: T.T
    [ Red Skin ]: ố lê lê
    [ Red Skin ]: Chào Hà!
    hồng rô: :o
    [ Red Skin ]: còn lâu mình mới say
    [ Red Skin ]: :-j
    hồng rô: ế
    hồng rô: tát cho tỉnh bây giờ
    hồng rô: :|
    [ Red Skin ]: hé hé
    [ Red Skin ]: ;))
    hồng rô: má ơi
    hồng rô: tiếc quá
    hồng rô: thấy hội này say xỉn thế này mình cũng muốn say
    hồng rô: :(
    [ Red Skin ]: say đâu
    [ Red Skin ]: làm gì có ai say
    hồng rô: tên tôi là j
    hồng rô: :-w
    [ Red Skin ]: Rô
    [ Red Skin ]: Rồ Hông
    hồng rô: :|
    hồng rô: sai òy
    [ Red Skin ]: thế là gì
    hồng rô: có cái tên cũng đọc sai nữa
    [ Red Skin ]: Rồ Hông
    [ Red Skin ]: đúng rồi còn gì
    [ Red Skin ]: ;))
    hồng rô: xẻo thịt nướng bây giờ
    hồng rô: ai là Rồ ở đây hả
    hồng rô: đánh lại bảo ác!
    [ Red Skin ]: Rồ Hông
    [ Red Skin ]: Rồ Hông
    [ Red Skin ]: Rồ Hông
    [ Red Skin ]: Rồ Hông
    BUZZ!!!
    hồng rô: Chọn vũ khí đi!
    [ Red Skin ]: mình chọn cái vỏ chai
    [ Red Skin ]: ;))
    hồng rô: :))
    hồng rô: cho qua
    hồng rô is typing...
    hồng rô: :|
  7. hongmaruko

    hongmaruko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Ô Ô sao cái ông Favourite cứ vào dòm nhà mình là sao nhỉ? Ét min có to ko nhỉ? :-ss
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giời ơi! Red Skin Chọn lại vũ khí đi! Lần này phải quyết chiến [r37)]
  8. mayvothuong

    mayvothuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    thía đã thếy hết nhỗi bùn hum qa chưa ăn hzai ;;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhà mình có 1 số mem mất tích lâu lâu ùi nhỉ (anh Tùng Nhiên nè @cogitovn, chị Thảo Hòa này @mivineu, cả bạn Cư chân dài nữa @hungcu89nd
    [vừa đọc lại mấy trang đầu của tầng 1, thấy vui vui lạ... :x]
  9. vjtran

    vjtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mềnh thấy nhớ !

    Gọi là du lịch bụi quả không sai

    Một chuyến đi đầy bụi, nắng gió cao nguyên và cũng thật nhiều cảm xúc.

    27/4: Hà Nội mấy ngày nay trời bỗng nhiên nổi gió, những cơn mưa rào rải rác xuất hiện làm mình cứ thấp tha thấp thỏm. Vốn ghét mưa nên mình lo lắng lắm. Mình có bày tỏ với xế của mình nhưng dường như anh ý không màng tới, vì anh tin rằng đến ngày đi trời sẽ nắng đẹp là khác.
    Nhà nghỉ thì chưa đặt được. Nói dại chẳng may đoàn phải ngủ ngoài trời thì hai đứa không biết nói sao với các bạn. Bấm số gọi mà mình chỉ lo nói tiếng Kinh người ta không hiểu thì khỏi đặt phòng luôn. Gọi điện đến 5,7 cái nhà nghỉ trên đó thì đều hết phòng hoặc không liên lạc được.
    Cuối cùng cũng tìm được 1 cái ở Mèo Vạc, hơi xa và kế hoạch có thay đổi chút nhưng đành chấp nhận vậy. Mình nhờ chị chủ nhà giữ phòng cho bọn mình, và để cho chắc chắn chị ý yêu cầu mình chuyển khoản trước 50% tiền phòng vào TK ngân hàng. Ô, không ngờ đấy ! Trong trí tưởng tưởng của mình thì nơi đây thậm chí điện còn không có cơ [​IMG] ).


    28/4: Sáng nay phải dậy sớm, hẹn anh xế đi ăn sáng rồi đi chuyển khoản tiền đặt phòng cho đoàn. Nhân viên ngân hàng vừa gõ lệnh xong thì mình nhận được đt báo em nhận được tin nhắn thông báo có tiền rồi. Cái dịch vụ SMS Banking hay thật đấy.
    Chỉ còn 1 ngày nữa thôi. Hôm nay là buổi gặp mặt đoàn HG cuối cùng trước ngày lên đường. Trời vẫn mưa nên mình đã không tới được buổi off. Nghe anh ý thuật lại thì đoàn có tận 20 người, con số này đã không thay đổi ngay từ đầu và cho đến phút cuối cùng. Mọi người cũng đang nóng lòng chờ ngày xuất phát lắm. Mình cũng vậy, mình thật mong đến ngày được gặp họ, những con người chưa từng gặp mặt, biết tên (trừ xế của mình) những người sẽ cùng mình trên chuyến đi sắp tới.



    29/4: Bình thường thì 10h mới thèm dậy, những hnay chả ngủ đc, 6h30 mắt đã thao láo rồi. Nằm nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ mà lòng buồn rười rượi.
    2h chiều mới bắt đầu đi tìm cái balo lâu ngày không dùng đến, xếp đồ rồi nấu cơm sớm, ăn sớm để còn đi.

    Phải công nhận là xế mình đúng giờ, 6h30 là nháy máy í éo gọi như đã hẹn. Mình khoác balo lên vai, chào cả nhà rồi lên đường. Lòng hân hoan không tả.

    Vào cây xăng đổ 10k vì chỉ có nhu cầu đủ đi đến bến xe Mỹ Đình. Vừa ngượng vừa buồn cười.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đây là lần đầu tiên mình đi xe ô tô có giường nằm. Và một cảnh tượng chưa bao h gặp: ô tô nhung nhúc toàn người. Người thì nằm, người thì ngồi. 170k cho 1 vé nằm, mà phải đặt trước mới có. 100k cho 1 vé ngồi, người ta nối đuôi nhau ngồi khoanh chân dọc theo chiều dài ô tô bên cạnh những người nằm. Mỏi cũng chả có chỗ mà duỗi. Mình nằm giường tầng trên nhìn họ cứ chen chúc, trèo lên đầu nhau để đi mà thấy cũng chạnh lòng.

    Người thì đông mà xế của mình vẫn đang loanh quoanh ở ngoài để đón mọi người, rồi làm gì gì ko biết, mãi chả thấy lên xe làm mình cứ canh cánh trong lòng sợ giường của anh ý bị chiếm mất chỗ. Nhà xe có đảm bảo và nói mình cứ yên tâm, nhưng mình vẫn lo lắng lắm. Chỉ đến khi anh ý ngồi vào chỗ rồi mình mới nhẹ cả người.

    Bên cạnh giường mình là anh Mạnh, anh Mạnh cùng ngành với mình, đây là lần đầu tiên đi phượt và anh ý bày tỏ rằng thích cái cảm giác nằm giường trên ô tô này khiến mình thật là khâm phục ! Vì xe chưa đi mà mình đã có cảm giác biêng biêng rồi !
    Cái giường chật chội, duỗi chân chẳng nổi mà năm co cũng chẳng xong. Cựa quậy làm cho cái chăn của mình nó cứ rủ hết cả xuống tầng dưới. Đang nằm thấy tự nhiên chăn tụôt dần khỏi người. Mình phải gồng lên để giật lại. Dòm xuống ! 1 khuôn mặt khá điển trai nhìn mình cười. Chả nói năng được gì, mình quay lên nằm gói gọn lại trong chăn.
    Một đêm dài thật là dài. Mắt thì díu lại vì buồn ngủ. Đầu thì đau, tai thì ù, ngực thì trống đánh rộn ràng, ruột thì quặn lại. Cứ trung bình 45 phút là mình cho ra 1 lần. Vậy là cả đêm thức trắng, mệt mỏi chồng chất mệt mỏi, mọi người ngủ thật là ngon còn mình thì ôm túi nilon rồi tủi thân ghê gớm [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]

    Xe tới Hà Giang lúc trời còn tờ mờ sáng. Những khuôn mặt ngái ngủ thật bùn cười và mình thì trông thật thảm hại. Ngồi gục đầu trên vỉa hè, mình không thiết sống nữa. Mọi người thỉnh thoảng đi qua hỏi thăm vài câu làm mình cũng đỡ tủi phần nào. Xúc động nhất là được chị lớn tuổi nhất đoàn ( sau này mới biết là chị Nhiên ) xoa dầu cho mà dễ chịu hẳn. Cảm giác xa lạ dần xua tan, mình bắt đầu thấy mọi người dễ gần hơn [​IMG] .

    Trong lúc chờ xe máy được vận chuyển tới, mọi người tranh thủ ăn sáng, làm quen, và giới thiệu lại một lần nữa vì trong đoàn có một số thành viên đến hôm nay mới có mặt.

    [​IMG]

    ( Đoạn này đảm bảo là ảnh chụp lúc mọi người đang chăm chú nghe anh Huy giới thiệu [​IMG] ) )
    chú thích: anh Huy là xế của chị Hồng, trong suốt cuộc hành trình, mình nói chuyện với anh Huy không được nhiều lắm. Cứ nghĩ anh ý sẽ chẳng nhớ mình. Nhưng đến hôm nay – 24/5 mình mới biết mình cũng có ấn tượng phần nào trong trí nhớ của anh ý. Nhất là cái vụ say xe , ngượng chết mất [​IMG] (

    [​IMG]

    Đây là chị Hồng, chị Hồng là ôm của anh Huy và là thủ quỹ của đoàn [​IMG] , sau này còn rất nhiều chiên tích để đời [​IMG] ) có thể kể mãi cho muôn đời sau !

    tu bi con ti niu

    ( Tư liệu ảnh từ đồng nghiệp )
  10. mayvothuong

    mayvothuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    hi hi viết tiếp đi nàng ơi, ta cũng nhớ, ko chỉ nhớ những ngày đầu gặp nhau mà còn nhớ HG nữa, nợ HG những điều giấu kín, nhưng trong đó có việc mà nàng đang làm nè ^^

    p/s: mượn ảnh của ta mà chưa hỏi ý kiến đâu nha, hí hí :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này