1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

♥ Gia đình Lợn Éc ♥ Biệt thự số 3 ♫ ♪ - Rủ rê 7h tối nay Chim quay - Trà chanh - Nhanh tay đăng ký n

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kid_lam_dieu, 24/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chị thích chú rồi đó =)), cứ mặt tiền trên 5m là được rồi =))=))

    ps: Vừa ăn canh trai nấu chua, ngon thía, tiếc là ko thấy viên ngọc nào dù trai già \:D/\:D/
  2. xuanhoa_1983

    xuanhoa_1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    đã mất công ước thì phải ước nhiều nhiều chút và ở hồ tây ấy.
  3. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh TA này, cho nó tập trung :D đọc xong bài của anh thấy ............................nhiều chữ quá ;))



    Thế gian ơi, tình ái , là gì ?
    Mà sống chết, chỉ vì thề nguyện ?
    Nam bắc bao lần luân chuyển,
    Nóng lạnh vì ai, lưu luyến nhớ nhung.
    Hoan lạc ấy, ung dung được mấy,
    Chia ly đây, lạnh lẽo chất đầy !
    Lời yêu vội đã theo mây,
    Trách người con gái đong đầy chữ si.

    Người lẻ bóng, tương tri cách trở,
    Núi tuyết kia, cứ ngỡ người thân,
    Đi ngang qua ngắm sông Phần,
    Cảnh đâu gợi nhớ trống ngân năm nào.

    Khói hoang toả, ngày nào quân Sở,
    Khúc chiêu hồn, Nước Sở, kịp chăng?
    Quỷ ma đâu khóc dưới trăng,
    Mưa gào, gió thét, càng tăng ưu sầu.

    Trời ghen tức, dám đâu tin chắc,
    Kiếp Yến Oanh, bụi cát trở về,
    Mối sầu nhân thế lê thê,
    Mong cùng tri kỷ hả hê với mình.

    Một vò rượu, tỉnh mê cứ mặc,
    Mộ Nhạn kia, ta nhắc làm chi !!!

    ---------------------------------------




    Chuyện xưa chuyện nay bại thành được mất
    Dốc hết nỗi niềm thư thái ung dung :x

  4. mivineu

    mivineu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cái j thế này, thảo nào cả ngày hnay mình cứ hắt xì liên tục, hoá ra bị dìm ngay tại chuồng lợn Éc
    Sáng hé mắt ra trang 34, tối ngó vào tí trang 38. chuồng chẳng mấy chốc mà sập. [-([-([-(
  5. vjtran

    vjtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0

    em bị thích chị Hà rồi ý :x
  6. mivineu

    mivineu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Xời! Mới tí tuổi đầu bày đặt yêu đương, cho xuống lớp 1 học bi h[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cô này, bậy nào!!!![r23)]
  7. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này là lớp 1 đấy nha ;))

    Thứ nhất 27 tuổi đến nơi rồi, bé tý cái giề :((, già thì cóa ~X
    Thứ 2: chuyện người xưa mà, đọc ngẫm thế thái chứ yêu đương chi ở đây ;))

    @ Thu: chị bị thích em lâu rồi :))
  8. vjtran

    vjtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    sao bây giờ chị mới nói ra :((
  9. Cong.Chua.Lon.Ec

    Cong.Chua.Lon.Ec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    3
    Trời mây u ám, đầu 8 đít 3
    Trời nắng chan hòa, đầu 3 đít 8
    Xổ số ích nước lợi nhà
    Xây công trình lớn, mọi người đều mê
    Hứng lên ta thả con đề
    Sáng đi 1 chỉ, tối về 7 cây
    Kiên trì ắt thành công
    Mạnh dạn hưởng giàu sang
    Tin tay có ngay SH...
    Các bạn ơi ;))


    @ Thấy mọi người văn thơ hay quá mình cũng làm 1 bài :">
  10. mivineu

    mivineu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thảm hoạ Lợn Éc - thảm hoạ "nền văn học" VN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này