1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*****Gia đình Makết 22/12-20/1****** Chung cư số 7: Kết nối yêu thương ,sẻ chia hạnh phúc ,nhắn gửi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ruangoc, 18/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, buồn quá đi lang thang wa đây, cho mình ghé dừng chân lâu lâu chút đc hok. Mệt mỏi quá ^_^
  2. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng quá, mời cả nhà làm cốc trà đá [​IMG]
  3. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    cứ nghỉ ngơi đi, ngoài hiên có cái chõng tre đấy Shin vừa pha cho cốc trà nữa. Nghỉ xong cho xin 5k
  4. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    5k là thế nào hả chị.fải 20k chớ.Lâu lâu mới có kon gà lạc vào nhà mừ.
  5. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Yêu


    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà đã được yêu.
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
    - Yêu, là chết trong lòng một ít.
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
    Những người si theo dõi dấu chân yêu.
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
    Và tình ái là sợi dây vấn vít
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

  6. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Góp vui cùng bạn Nấm câu truyện vui
    Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời có nắng vàng và chim hót ríu rít trong rừng.... THỎ đang tung tăng thì gặp chị HƯƠU tằn mằn tẩn mẩn se điếu cần sa.... Thấy vậy THỎ liền nói: -Chị Hươu , sao chị lại tìm vui vùi chôn tương lai với ba cái thứ độc hại ấy .... chị xem, trời xanh, nắng ấm .... chị theo em chạy quanh rừng nhảy múa hát ca đi !. Nghe xong,HƯƠU chợt nghĩ lại rồi quăng đi điếu cần sa ấy chạy theo THỎ .... THỎ và HƯƠU đang tung tăng thìa thấy anh HEO RỪNG đang lui cui với ống chích và muỗng nước chuẩn bị "phóng" một liều heroin ... Thấy vậy THỎ liền nói: -Anh Heo , sao anh lại tìm vui vùi chôn tương lai với ba cái thứ độc hại ấy ....anh xem, trời xanh, nắng ấm .... anh theo em và chị Hươu chạy quanh rừng nhảy múa hát ca đi!.
    Nghe xong, HEO chợt nghĩ lại rồi quăng đi ống chích chạy ngay theo THỎ .... THỎ, HƯƠU, và HEO đang tung tăng nhảy múa thì gặp bác SƯ TỬ đang lui cui với tấm kiếng nhỏ, dao lam, và ống hít chuẩn bị hít một hơi cocaine .... Thấy vậy THỎ nhanh nhảu : -Bác Sư Tử ơi! sao bác lại tìm vui vùi chôn đi tương lai với ba cái thứ độc hại ấy .... bác xem , trời xanh, nắng ấm ...hãy theo tôi , chị Hươu, và anh Heo chạy quanh rừng nhảy múa hát ca đi ! Nghe xong, SƯ TỬ nhẹ nhàng để kiếng nhỏ, dao lam, ống hít xuống... rồi bất chợt giơ tay trái ra thộp cổ THỎ giở lên cao ... tay phải nắm lại, cong cùi chỏ chuẩn bị cho THỎ một quả trời giáng thì chị HƯƠU vội lên tiếng can ngay:
    Bác Sư Tử , Thỏ tốt .... cho mình lời khuyên phải ... sao bác lại nỡ lòng nào ra tay đánh THỎ; HEO góp lời : - Ừa, chị Hươu nói đúng đó, bác Sư Tử ... bác tha cho Thỏ! SƯ TỬ xoay qua trợn mắt nhìn HƯƠU và HEO : - Chúng mày không biết à ....Ðâu phải đây là lần thứ nhất .... tao bị nó lừa một lần rồi ... nó rủ .... tao cùng chạy theo nó vòng vòng như thằng khùng ... mệt bỏ mịa!!! ...Con THỎ này cứ cắn nửa viên thuốc lắc vào thì gặp ai mà nó không rủ !!!
  7. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    chuyện hay ghê.
    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột , em trẻ con , em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung.
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Bởi trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca bên em anh hát ,
    Sẽ có một người diễm phúc sau em .
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên ,
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi ,
    Anh bận lòng chi với kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì đã nói yêu thương
    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế ,
    Em không trách anh đâu vì tình yêu có thể ,
    Đến bên nhau bằng những dối lừa
    cả nhà đọc bài thơ này đi!.
  8. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Thơ Nấm đấy ah ?
  9. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    anh "hai lai" hâm bị vote cho 3* nên ko vào nhà mình nữa à?Hay đang ở nhà ăn hết chỗ dưa bở nhở các chị nhở?Thui thương tình vote lại cho 5*
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nhà này lại có người Hâm đi Post thơ như bên nhà mình ròai đọc chán òm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này