1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*****Gia đình Makết 22/12-20/1****** Chung cư số 7: Kết nối yêu thương ,sẻ chia hạnh phúc ,nhắn gửi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ruangoc, 18/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuong_thanh151

    phuong_thanh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Thanh ghét, đả đảo thịt ...ó đả đảo
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Người này thánh thiện lắm à nhà
    Có nghe câu: " Sống trên đời được miếng dồi chó" không?
  3. phuong_thanh151

    phuong_thanh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    chết dưới âm phủ có thịt ..ó chả buồn ăn . ĐÚNG KO NHỊ
  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thôi không cãi nhau với Thanh nữa. đi nụ tí nữa dậy nấu cơm
  5. phuong_thanh151

    phuong_thanh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ngoan nhỉ nấu cơm cơ ah, nụ non nhé
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    buổi chiều ngủ dậy chẳng có ma nào, chẳng bù với đêm
  7. Boyhighlight

    Boyhighlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    phại chăng đây nà ngôi nhà...m..m...a.....
  8. phuong_thanh151

    phuong_thanh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ma giờ này sợ ánh sáng, tối mới họat động
  9. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Ăn thịt chó đi, chịu khó hóa kiếp cho họ nhà cẩu. Theo Phật giáo sau kiếp con chó là kiếp con người đấy. Thế nên mới có cái tên gọi là "lông chó" để gọi những mảng da tối màu có lông trên cơ thể một số người, ám chỉ dấu tích còn sót lại từ kiếp trước, trc khi được hóa vào kiếp con người.
    Chịu khó ăn đi cho các bạn ấy nhanh chóng được hòa nhập vào thế giới hiện đại
  10. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 buồn hiu hiu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này