1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình mơ ước của bạn trong tương lai sẽ như thế nào nhỉ????Chia sẻ nào!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 08/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Gia đình mơ ước của bạn trong tương lai sẽ như thế nào nhỉ????Chia sẻ nào!!!!!

    Chào các bạn.

    Chúng ta, chắc hẳn ai cũng đã từng nghĩ về cuộc sống của mình sau này rồi nhỉ. Và gia đình là một phần vô cùng quan trọng bên cạnh nhiều thứ khác như công danh, tiền bạc...

    Vậy gia đình các bạn trong tương lai sẽ như thế nào???Chia sẻ nhé!!!
  2. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    thế gia đình bạn trong tương lai sẽ không có tiền bạn và công danh à j/k
    Gia đình tớ sẽ có 1 ông chồng và 1 thằng ku, tớ là hoa hậu nhà.. hà hà.. thằng ku của tớ chắc sẽ thông minh giống mẹ, chăm chỉ giống bố và đẹp trai như bố nó nhưng tớ không thích nó đi du học đâu
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ước cho giống Bùi Tiến Dũng,nhưng có vợ đẹp,con ngoan,không bị đi tù.
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn có một gia đình êm ấm. Người bạn đời của tôi sẽ là anh, yêu tôi, chăm lo cho tôi. Và chúng tôi sẽ có những đứa trẻ. Thực ra ai chẳng mơ về một gia đình như thế đúng ko? Nhưng liệu tôi có thể đạt được ước mơ đó.
    Càng ước mơ, càng thấy mọi chuyện thật xa vời.
    Nhưng mà thôi, đã có mơ ước thì cũng nên vui vẻ. Cố gắng để có được điều giản dị cho cuộc sống của mình.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Anh sắp cưới rồi các cô/ chú ạ, chúc mừng anh đi.
    Hôn thê (anh quen gọi là vợ rồi) của anh được cái toàn nấu các món anh thích, rất chăm chỉ lau dọn nhà cửa cho dù cô ấy cũng đi làm về muộn. Anh thì kiếm tiền cũng ko nhiều, dĩ nhiên là vợ chồng fải dành giụm thôi, khi vợ anh nấu nướng thì anh nhảy vào nhặt rau, cắm cơm, thỉnh thoảng làm món nem thì anh băm thịt. Rồi đứng cạnh vợ, thỉnh thoảng hôn hít nịnh nọt trong khi cô ấy nấu các món ăn. Rồi anh dọn cơm lên ăn, bát đũa nưóc chấm, dưa cà v.v...Ăn xong thì anh thu dọn cho vợ anh rửa bát anh tráng nước sách, rồi cô ấy dọn dẹp bếp núc anh đi fa nước, xong rồi anh rót nước cho cô ấy uống. Hôm nào cô ấy mệt thì anh nấu nước, rửa bát, được cái anh cũng khéo tay nấu ăn cũng được fết, tất nhiên là anh chỉ nấu các món anh thích thôi.
    Hiện tại thì như thế, dĩ nhiên sau này kết hôn rồi cũng thế, trong năm nay anh kết hôn thôi.
    Kết hôn rồi thì anh muốn có một đứa con, anh muốn đứa con đầu là con gái hơn, để cho mẹ con gần gủi vui vầy, vả lại khi mẹ còn son cũng muốn chăm chút cho con gái hơn, còn nếu ko thì dĩ nhiên con nào cũng là con.
    Tất nhiên cuộc sống còn nhiêu khó khăn, khi lập gia đình rồi thì còn muôn vàn thứ để lo, nhưng anh và vợ anh cũng đều chọn cách sống sao cho tinh thần thoải mái là trên hết.

  6. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Gia đình mơ ước ư, mình nghĩ đơn giản là vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn học giỏi và đặc biệt các thành viên trong gia đình quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với nhau. Mình chả biết điều đó có phải là đơn giản thật không nhưng mình vẫn là mong ước thế, không biết có thành hiện thực không?
    (Mở ngoặc thêm là mình muốn có một ông xã giống...anh power,, chúc cho anh chị mãi mãi hạnh phúc nha.)
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Một gia đình không cần quá giàu, chỉ cần tiêu một đồng cũng không phải nghĩ ngợi thôi.
    Một gia đình có người vợ mà tôi vô cùng yêu thương và nguyện sẽ cùng cô ấy đi suốt cuộc đời, có vui cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, chung lưng đấu cật để xây dựng cuộc sống và nuôi dậy các con. Đó hẳn phải là người nhân hậu, đảm đang và lấy gia đình làm trọng (Chỉ tiếc là đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được người con gái ấyKhó qúa)
    Một gia đình mà các con đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết kính trên, nhường dưới và hiếu thảo với cha mẹ.
    Một gia đình mà tôi luôn mong muốn quay về ngay sau những giờ làm việc mệt mỏi (chứ không phải đi uống bia đến say mới về), giúp vợ nấu cơm như bác Power và rồi cả nhà lại quây quần bên mâm cơm...
    Hi hi, như vậy có phải là nhiều quá không nhỉ. Chắc là không nhiều đâu. Thế nào tôi cũng được một gia đình như vậy. Nhưng trước hết phải đi tìm vợ đã - người vợ trong mơ
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cái này thật sự quan trọng..........Tiền...ôi tiền...
    Đã nói là ước mơ thì người ta có quyền nghĩ đến những thứ cao siêu nhất. Có ai đánh thuế ước mơ đâu nhỉ ?
    Còn nếu ai đó bảo tớ hãy vẽ ra viễn cảnh cuộc sống gia đình thực tế trong đầu dựa trên những gì tớ có hiện tại thì gia đình của tớ có thể sẽ thế này. À, có thêm một số thứ mơ ước về nhà cửa Còn đâu là thực tế
    - Ở đâu : chưa biết, hic. Tuỳ xem chồng định làm ở đâu.
    - Chồng: bận lu bù. Công việc ngập đầu ngập cổ. Đôi ba tháng lại đi công tác nước ngoài 2-3 tuần.
    - Vợ: Làm việc nhàn nhàn như kiểu ở ngân hàng. Tranh thủ đi học linh tinh, vừa trông con, dọn dẹp chăm sóc nhà cửa, nấu các món ăn ngon cho chồng thưởng thức. Đảm bảo mục tiêu : chồng đi đâu cũng về nhà ăn cơm Thỉnh thoảng lại được trổ tài với boss và friends của chồng
    - Con: 2 đứa con trai, thông minh, giỏi giang như bố Nói thành thạo 3 tiếng Việt-Anh-Pháp Bi ba bi bô . Mắt xanh, tóc đen
    - Cuối tuần: cả nhà đi câu cá hoặc đi dã ngoại. Tuỳ công việc của chồng, hic
    - Hè: cả nhà đi du lịch
    - Xmas: cả nhà đi mua sắm, mua quà cho ông bà nội ngoại và bạn bè
    - Nhà cửa: 2 phòng ngủ nhỏ cho 2 quý tử (sao mình cứ thích có con trai), 1 master bedroom cho bố mẹ. Tối thứ 6 cả nhà tụ tập ở đó xem film hoặc hát karaoke, 2 nhà vệ sinh, 1 bếp thật rộng để vợ nấu cơm ngon cho cả nhà, 1 phòng ăn, 1 phòng khách, 1lib cho chồng làm việc, một cái garage kiêm kho. Túm lại khoảng 50m2 /1 tầng và 2 tầng là ổn.
    -Tiền bạc: ko cần giàu quá, chỉ cần tiêu một đồng ko fải so đo quá nhiều
    Quan trọng nhất : vợ chồng yêu thương nhau, có việc làm ổn định, thu nhập khá, con cái ngoan ngoãn học giỏi. Hê hê
    Tham lam tham lam thật... Đấy thế mà phấn đấu cả đời chưa chắc đã được...
    Biết đâu cuối năm mình lại vào viết 1 kịch bản khác Vì given con***ions lúc đó khác
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chỉ có lấy chồng Tây thôi ấy ạ
    Giống tớ thế, bắt chước hả???????????
  10. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc... ngân hàng làm bộ phận nào mà lại nhàn thế ạ hehhe chắc làm ở mấy cái quỹ tiết kiệm hẻo lánh ko ai thèm đến gửi thì may ra nhàn

Chia sẻ trang này