1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình ngăn cấm, mình làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LoveBites, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoveBites

    LoveBites Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Gia đình ngăn cấm, mình làm thế nào đây?

    Mình và anh đã quen gàn 2 năm, anh đang đi làm còn mình thì học gần xong. Ngay từ khi anh ấy theo đuổi mình, mình đã biết là gia đình mình sẽ ngăn cấm vì anh ấy ko phải là người thành phố việc làm của anh vẫn bị coi là không vững chắc, không phải học cao (hic anh làm đầu bếp), người thấp bé nhẹ cân. Thế nên mình đã xác định ngay từ đầu chúng mình sẽ chỉ làm bạn, và sau một thời gian anh ấy theo đuổi mình cũng đã nói cho gia đình biết, và gia đình chỉ khuyên mình nên làm bạn với anh. Mình cũng đã nói với anh như vậy, anh đã hứa là sẽ chờ mình cho tới khi mình đồng ý thì thôi.

    Hic thế nhưng mà anh cứ tẩm ngẩm tầm ngầm cưa mình, và mình đổ. Nhưng khổ cái là chúng mình gặp nhau mà ko cho gia đình mình biết. Sau hơn nửa năm duy trì như vậy, mình quyết định nói với gia đình về mối quan hệ của mình với anh. Hic, ko ngờ gia đình mình phản đối dữ dội. Gia đình mình khuyên can mình bỏ anh với lí do nghề nghiệp của anh ko vững chắc, và nếu chẳng may chúng mình có cưới nhau thì mình phải về ở quê anh chứ ko ở lại thành phố được. Hơn thế nữa, trông anh ốm yếu, thấp bé, gia đình sợ mình sau này sẽ bị khổ. Nói tóm lại là ko tin tưởng anh sẽ cho mình một tương lai tốt. Hic sau một thời gian khóc lóc, và bí tắc chẳng tìm được cách giải quyết, chúng mình quyết định chia tay. Vì chúng mình chẳng ai muốn giấu gia đình lén lút gặp nhau cả. Mình nói với gia đình là chúng mình chỉ làm bạn thôi.

    Thế nhưng mà chỉ được có sau một tuần, anh lại phone và nói chuyện với mình như chưa có gì xảy ra. Híc, anh nói thà gặp nhau lén lút còn hơn là ko được gặp mình. Vậy là chúng mình lén lút gặp nhau. Hic vì gia đình biết chuyện của mình với anh, nên mình chẳng thể đi lại tự do như ngày trước, mình và anh chỉ có thể gặp nhau tuần một lần. Mặc dù mình rất vui khi được ở bên anh nhưng cứ khi về tới nhà là mình lại cảm thấy tội lỗi đầy mình vì giấu gia đình. Anh thì cứ vô tư, cứ mỗi lần mình nói tới điều mình lo thì anh lại bảo mình đừng suy nghĩ quá nhiều, và nói gia đình mình chẳng thể nào giữ mình mãi được.

    Mặc dù là mình nói với gia đình chúng mình bây giờ chỉ là bạn, nhưng gia đình mình ko cho mình gặp anh và nói chuyện với anh. Mẹ mình thì để ý để tìm đối tượng khác cho mình. Dạo gần đây mình như cảm ttưởng rằng gia đình mình đã somehow đoán ra mình vẫn gặp anh, bố mẹ mình mặc dù ko muốn nhưng vẫn chỉ khuyên nhủ mình nên biết lựa chọn, đừng có quá si tình,

    Các bạn làm ơn cho mình một lời khuyên với, mình ko biết có nên tiếp tục giấu gia đình gặp anh và cố đợi cho tới khi gia đình mình chấp nhận anh. Hay là cắt đứt với anh ngay bây giờ, ko lại càng đau khổ về sau. Diều mà làm cho mình ko cảm thấy tin tưởng là anh chẳng biết làm gì để gia đình mình chấp nhận anh cả, mình bảo gì thì anh mới làm, mình có than phiền thì anh bảo là do gia đình mình ko cho anh cơ hội. Mình biết là anh rất yêu mình, nhưng mà nếu anh cứ chờ đợi để mình đi làm, ra sống tự lập và ko quan tâm tới gia đình mình thì mình ko nghĩ đấy là biện pháp tôt nhất.

    Mình nên làm gì đây?
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn, baby sẽ phân tích theo cách của baby nghĩ há :
    - Thứ 1 : chuyện bạn giấu gia đình là ko nên rùi, bạn nên nhớ rằng cha mẹ bạn có thể sinh ra bạn và từng trải hơn bạn nhiều, cho nên dù bạn có giấu thì hạnh động của bạn ko thể qua mắt gia đình mà đặc biệt là Mẹ bạn. Nếu bạn muốn gia đình chấp nhận thì phải cố gắng tìm "đồng minh" cho mình trong gia đình. Làm cha mẹ ko ai muốn con mình phải chịu khổ sở về sau, cho nên thay vì bạn trốn tránh, giấu giếm như vậy càng làm cho gia đình bạn khó chịu ---> tất nhiên là cấm đoán là cái chắc.Sao bạn ko tâm sự với mẹ mình? Có thể lúc đầu mẹ bạn sẽ căn ngăn nhưng dần dần mẹ bạn sẽ hiểu tình cảm của bạn là trong sáng và giúp bạn khuyên bố bạn thì sao?
    - Thứ 2 : bạn nên thuyết phục gia đình rằng nghề đầu bếp đâu có gì phải ngại, có thể ba mẹ bạn sợ anh chàng kia ko thể chăm sóc cho bạn, ko thể cho bạn 1 cuộc sống sung túc, đầy đủ về sau....Bạn có thấy Yan Can Cook ko? Ông ta cũng là đầu bếp đấy nhưng vô cùng nổi tiếng đấy thôi và cuộc sống của ông đâu có khổ đâu....Nghề nào cũng là nghề bạn à, miễn sao lương thiện là ok.
    - Thứ 3 : về phần anh chàng của bạn suy nghĩ như zị là ko được rùi. Nếu anh ta thật lòng yêu bạn và tiến tới với bạn, chắc chắn anh ta sẽ ko nói " thà gặp nhau lén lút còn hơn là ko được gặp " ----> nội cái câu này thôi baby đánh giá anh ta ko ổn rồi. Một người đàn ông trưởng thành và chân chính ko ai lại để " mối quan hệ tình cảm trong phạm vi lén lút " bao giờ, chỉ có những người ko đàng hoàng mới làm mấy cái trò đó thôi.Tại sao 1 người con trai " xúi dại " con gái mình " thà gặp lén lút " mà người làm cha làm mẹ có thể chấp nhận được? Tại sao ko quan minh chính đại mà gặp nhau, như vậy phải hay hơn ko? Giải pháp của anh ta là hạ sách rùi, thử hỏi ba mẹ bạn làm sao dám giao con gái cho 1 anh chàng thích " lén lút " như thế được? Anh ta ko tỏ thái độ và hành động gì để cho gia đình bạn tin tưởng anh ta được cả ( baby ko thấy bạn nhắc tới chuyện anh ta gặp ba mẹ bạn để thuyết phục hay chí ít cũng phải có hành động nào đó cụ thể ), ko phải là gia đình bạn ko cho cơ hội, mà là anh ta ko muốn nắm bắt cơ hội.Cơ hội là do anh ta phải tự tạo ra, ko ai giúp anh ta ngoài chính bản thân anh ta đâu. Nếu muốn anh ta có thể tìm đủ mọi cách để thuyết phục, và cùng bạn tìm cách vượt wa, đằng này anh ta chỉ nói và nói thôi....Còn nữa, cha mẹ sinh ra ta ko ai dám mơ tưởng rằng con gái sau này sẽ trả hiếu, nhưng đạo làm con thì phải hiểu cái điều cơ bản đó chứ, đằng này anh ta phán 1 câu " ...đợi bạn đi làm, ra sống tự lập và ko quan tâm đến gia đình" và " ...gia đình bạn ko thể giữ mãi bạn được " ----> câu này nghe bất cần đời wá, nếu là baby thì baby sẽ nghĩ rằng " anh ta chỉ muốn lén lút qua lại với mình, và đợi cho ba mẹ mình wa đời thì mới tính tiếp, lúc đó không còn ai cản ngăn nữa " đấy.
    Túm lại hết rằng mối quan hệ này chẳng đi đến đâu, cho nên bạn nên suy nghĩ lại tại sao ba mẹ bạn ngăn cấm. Baby nghĩ ko phải vì nghề nghiệp anh ta đâu....Baby chỉ nghe bạn kể như zị thôi, baby thấy ko được rùi huống hồ gì ba mẹ bạn là người lớn....Ko phải cha mẹ nói lúc nào cũng sai cả đâu bạn à ! Và theo baby thì anh chàng này ko được rùi ! Nhưng quyết định cuối cùng là bạn mà, nếu bạn cứ 1 mực tiến tới với anh ta, ba mẹ bạn cũng ko làm gì được bạn đâu. Nhưng baby chắc rằng lúc đó ba mẹ bạn sẽ nói "...sung sướng thì được nhờ, khổ thì ráng mà chịu ..."
    Đó là những gì baby cảm nhận, còn quan trọng là bạn đó...Chúc bạn vui vẻ và sáng suốt khi quyết định chuyện gì nhá.
  3. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    BABAY nói đúng rồi,,,,anh chàng cũng có vẻ gì đó kô được(ít ra thôi nhé) đàng hoàng trong quan hệ lắm.
    Như anh đây này,mấy lần bị bố cô bồ đuổi khỏi nhà(vì đi chơi về khuya)nhưng anh kô vì thế mà lén lút gặp mặt đâu.Hồi ấy bị cấm tiệt đi chơi,anh ko hẹn hò bí mật gì cả mà chỉ đến ngồi nhà chơi xem STAR MOVIES và CARTOON NET WORK thôi.....Mình là đàn ông phải đàng hoàng trong quan hệ.
    Vả lại,2 ông bà già đã thế rồi mà ông anh người yêu của bạn mà kô chứng tỏ đc bản lĩnh và thái độ đàng hoàng trong quan hệ thì khó đấy.
    Theo anh,,,mk,,,,em phải thế này đi
    Khuyên anh bạn em nên cứ đến nhà em đi.Thể nào bố mẹ em cũng tỏ thái độ lạnh nhạt,khinh khỉnh.(đây là thực tế mà).Khuyên anh bạn em nên đừng vì thế mà đau buồn.Cố gắng bắt chuyện thân mật,thể hiện con người cầu tiến(vì nghề đầu bếp mà em miêu tả ở trên có vẻ như không đc bố mẹ em thông cảm).Đấy là tính cầu tiến trong nghề.Cố mà dặn ra nếu thực tế nó không có.
    Thứ 2 về tầm vóc thấp bé gì đấy mà e miêu tả.Trả biết em có cao đến 1,65m kô đấy.Nếu em cao thế thì anh cũng trào thua luôn.Anh chỉ cao có 1,68m thì đứng cạnh em chắc bị em gõ đầu mất.Thôi đc rồi,cứ cho là anh ta thấp bé đi thì em ạ,có cách này cũng hay.Nhà em có hay mua sắm kê dọn đồ đạc kô?Nếu có dịp đó thì nhắn anh ấy qua kê giúp.Anh ta chịu khó 1 bữa kê toàn đồ nặng(em đỡ hộ anh ta tí nhé),thể hiện cho 2 cụ rằng anh ta tuy bé nhưng bé kiểu POPYE.
    Còn gì nữa thì em cứ lấy ví dụ của anh mà áp dụng.Nói chung là có những dịp gì thể hiện dc thì anh nhắn anh ấy qua thể hiện với 2 cụ nhé.
    Như anh đấy,sống bỗ bã quen.Ăn mặc,ăn nói,đi đứng,....bình dân học vụ lắm nhưng,cứ đến nhà người yêu,đặc biệt là DỊP lễ Tết lại phải hoá trang em ạ.Mấy cụ cũng xuôi xuôi...hí hí
    Chúc em may mắn và khéo léo.Đây là dịp để em chứng tỏ sự khéo léo của người con gái đấy.Em làm cho người yêu mình to lớn hơn,vĩ đại hơn là một thành công của tình yêu..OK?
    Tôi chỉ là tôi thôi..................MK
    BYYYYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEE
  4. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chỉ nói là "thà gặp nhau lén lút còn hơn ko gặp" thì cũng ko sao.. Thật sự là gặp nhau lén lút vẫn hơn ko gặp còn gì . Mà quả thật có nhiều trường hợp chưa thể (chỉ là chưa thôi nhé) gặp nhau theo kiểu danh chính ngôn thuận đc, chỉ ******** hình tồi tệ thêm, cái này mình biết.
    Cái mình thấy có vấn đề là việc anh ý ko làm gì để cố gắng thay đổi ý kiến gia đình bạn cả. Chưa làm gì thì còn có thể tạm thông cảm, nhưng ko có ý định sẽ làm gì thì có vẻ như anh ý cũng chưa thật sự thiết tha với chuyện này.. Anh ý mà ko có ý định lấy lòng bố mẹ thì giống như là anh ý nghĩ rằng chỉ mình bạn phải phấn đấu cho hạnh phúc 2đứa ý, trong khi đáng ra cả 2bên đều phải cố gắng, mỗi bên một chút.
    Với lại mình cũng khuyên bạn học xong nốt đi, nhiều bố mẹ con cái học xong là thoáng hơn đấy..
  5. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    he he he . Bạn ui nếu bạn iu thật lòng , hết mình và anh ấy cũng vậy , hai người thấy rằng nếu sống với nhau thì mới thấy hạnh phúc thì bạn cứ tiến tới , nhưng cũng fải làm sao cho Thuận anh thuận tôi thuận cả hai bên bạn ạ , chú ý nhé nghề nghiệp ko quan trọng , quan trọng là kinh tế fải ổn định và các bạn iu nhau , không nên làm mất lòng gia đình ban, bạn chỉ cần kiên nhẫn thuyết fục gia đình , cha mẹ nào mà chẳng thương con , nếu bạn cố gắng t hì sẽ được thôi , qua cách bạn nói là cha mẹ bạn nói bạn nên (chọn lựa đừng để si tình quá) thì tôi biết trong đó cha mẹ bạn đã đồng ý đến 40% ý kiến của bạn rồi đấy , quan trọng là ở bạn thui .
    Tư vấn tình cảm
    Có thể anh ấy ở quê . xong zai quê hay zai tỉnh ko quan trọng miễn là người ta tốt với bạn , với gia đình bạn , thế là được
    nếu một tá giai tỉnh mà láo thì không bằng một chú zai quê
    Zai quê lắm thằng còn tốt chán..................
    Bạn cần gì mình có thể góp ý giúp ,
    cứu khổ cứu nạn giúp chúng sinh là đã tích đức cho mình,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,thiện tai thiện tai
  6. LoveBites

    LoveBites Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hihi cảm ơn các bạn rất nhiều. Thực ra thì chúng mình chẳng đứa nào muốn gặp nhau kiểu đấy đâu, nhưng mà chẳng còn cách nào khác cả, nhưng có lẽ là mình nên nói rõ hơn thế này:
    Vấn đề anh ấy ko thể tới gặp bố mẹ mình được là do chúng mình đang sống xa nhà. Mình vào Nam học còn anh vào đây lập nghiệp. Mà mình lại ở nhờ nhà bác mình (chị của bố). Bác rất tốt với mình, vì được gia toàn bộ trách nhiệm nên bác mình rất quan tâm chăm sóc cho mình. Bố mẹ mình chưa gặp anh ấy bao giờ nhưng mà bác mình thì cũng đã gặp mấy lần, chính vì thế mà bố mẹ mình chỉ nghe kể về anh qua bác. Bác mình thì từ khi gặp anh toàn là thấy chê (cái này là mình nghe được vacùng là do bố mẹ kể). Bố mẹ mình thì tin tưởng bác mình và cũng vì chưa gặp anh lần nào (nhưng cũng có nói chuyện với anh vài lần) nên nói vì chưa gặp anh lần nào nên ko thể nói gì được. Hic nói chung là bố mẹ mình có ấn tượng xấu với anh qua lời của bác.
    Bác mình thì luôn luôn nghĩ rằng anh chẳng mang lại hạnh phúc gì mình, hic như kiểu ốc ko mang nổi mình ốc thì còn đòi đèo bòng. Sống với anh mình sẽ chẳng có hạnh phúc gì. Mình cũng muốn dẫn anh về nhà, anh cũng đã có lần đề nghị gặp gia đình mình nhưng vì mình cảm thấy rằng bác mình sẽ ko muốn nên mình ko làm. Mình biết rằng bác mình sẽ ko bằng lòng với điều đó, hic ngay cả việc nói chuyện với anh hay gặp anh bác mình cũng ko cho mình làm thì làm sao đòi gặp. Bác mình từng nói là nếu đã quyết định làm bạn thì đừng có gặp mặt ko thì làm cho anh cảm thấy còn có cơ hội, lại khổ thêm. Thế nên tốt nhất là đừng gặp". Chiính vì vậy mình gặp anh mà ko dám nói ra vì sợ bác mình sẽ quản lí mình chặt hơn trước. Từ trước tới nay mình đi đâu cùng phải xin phép, nói là đi đâu và mấy giờ về, về muộn một tí là cũng phải báo cho bác biết.
    Mình nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nếu như mình ở với bố mẹ, nhưng đằng này mình lại ở với bác nên khó khăn hơn. Vì dù sao bố mẹ mình cũng dễ và hiểu mình hơn là bác. Ở xa gia đình thế này nên mình cũng chưa nghĩ ra cách gì để anh có thể lấy cảm tình của bố mẹ mình, hic còn bác thì mình cảm tưởng như là chẳng có % thiện cảm gì với anh cả.
    Hơn 2 năm nữa mình sẽ học xong, mình đang nghĩ trong thời gian này mình sẽ đợi khi nào công việc của anh ổn định hơn thì chúng mình sẽ nói với gia đình, chứ bây giờ thì chưa có đủ để chứng minh thì làm sao mà thuyết phục được.
  7. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    em gái của anh ơi,,,em gái xa xôi ơi ởi ời ơi?
    2 năm nữa em mới ra trường cơ à?
    Ối ối ối,,,em ởi ời ơi,,,,ới
    Vậy thì mọi chuyện mới là tình củ thôi....Nhưng,nếu em suy nghĩ đã nghiêm túc tới mức viết đc những lời như trên thì cũng nên suy nghĩ hết sức nghiêm túc.
    Thế năm nay em đã 20 chưa nhỉ?
    Để xem tình hình cụ thể thế nào nhé,bây giờ anh mới biết cái bối cảnh xa xôi như thế đấy,vậy thì em phải có kế khác em à....
    Xem nào,anh nghĩ thêm tí nhé...ok?
    Giờ mới biết em bé bỏng đến thế.....
    Ới ời ơi....
  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác là người chăm sóc cho bạn khi bạn ko ở cùng gia đình, là người quan tâm bạn nhưng bác ấy ko thể thay thế cha mẹ bạn trong chuyện tình cảm của bạn được. Bác ấy ko thích nhiều khi cũng có lý do riêng, nên bạn cũng phải tìm hiểu với lại biết đâu cha mẹ sẽ thích khi tiếp xúc với anh ta, vì mỗi người mỗi cách nghĩ, ko thể áp đặt ý kiến của mình vào ý kiến của người khác được....Tại sao bạn ko tạo cơ hội cho cha mẹ bạn tiếp xúc với anh ta? Dù ở xa nhưng cha mẹ cũng phải đôi lần vào Nam thăm bạn chứ, phải ko? Vậy tại sao ko nhân dịp đó để anh ta gặp cha mẹ bạn, như vậy phải hay hơn ko? Bác bạn đã ko có thiện cảm đã đành, 2 bạn còn gặp nhau lén lút như vậy là qua mặt người lớn, qua mặt bác bạn --->càng khiến người lớn họ ghét thêm, càng khiến cho bác bạn ngày càng ko có thiện cảm thêm chứ chẳng ích lợi gì, anh ta là người lớn, đã trưởng thành rùi, cái điều cơ bản và đơn giản thế anh ta lại ko biết sao?
    Bạn ở nhờ nhà người ta, đi về thưa gởi là điều đương nhiên với lại bác í là người lớn nữa ----> điều này ko bàn cải nữa. Với lại cha mẹ bạn tin tưởng bác í mới nhờ bác í như vậy, làm cha mẹ thấy con cái đi học xa mà ko thể bỏ hết công việc mà đi theo con được cho nên bạn cũng phải thông cảm với người lớn chứ....Với lại, bạn đi học ở trong Nam vậy chắc bạn học ở HCMC phải ko? Mà bạn cũng biết rồi đó, cái thành phố này nó vô cùng xô bồ và phức tạp, nhiều cám dỗ, nhiều khi chỉ 1 việc nho nhỏ chẳng hạn đi gặp nhau lén lút như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra, bác bạn là người bị mang tiếng. Mà cái hành động đó nếu đến tai cha mẹ bạn, cha mẹ sẽ đánh giá anh ta ra sao?Đánh giá mối quan hệ của 2 bạn như thế nào?Nếu bác bạn ko quản lí bạn chặc chẽ và lỡ có chuyện gì ko hay xảy ra thì bác í sẽ ăn nói thế nào với cha mẹ bạn đây? Cho nên cái chuyện lén lút gặp nhau lại càng ko thể được.....Baby nói thiệt tình đó ! Như nhỏ bạn baby nè, gia đình cấm cản mà chúng nó còn lén lút gặp nhau.Ba mẹ nó biết rùi nhu có, cương có, nhẹ nhàng nói chuyện có, đánh đập nó có, nhốt trong nhà ko cho ra đường cũng có nữa nhưng sức mạnh tình yêu mà, lén lút gặp nhau khi đi học rùi chuyện gì đến nó đến, bi giờ " vác cái balô ngược " về xin gia đình tha thứ vì cái " thằng Sở Khanh " đó nó " đánh bài chuồn " rùi.....Tình yêu càng bị ngăn cản càng mãnh liệt ----> dễ có chuyện xấu xảy ra.....
    Bạn còn 2 năm nữa mới ra trường, thời gian thuyết phục gia đình còn dài lắm, "từ từ rùi nó cũng nhừ " mà, bạn gấp gáp làm gì? Bạn cứ chú tâm wá vô chuyện tình cảm sẽ hông học được đâu, kết quả ko như cha mẹ bạn mong muốn, 2 cụ lại nghĩ rằng " tại cái thằng đó mà con mình học ko được " -----> cấm đoán là cái chắc......Chuyện tình cảm là chuyện lâu dài, hấp tấp wá hỏng hết chuyện đó.
  9. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện này tôi thấy bạn nói chuyện thật lắm,buồn cười wá.
  10. LoveBites

    LoveBites Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    To khanh_mk:
    hihi em 22 rồi anh ạ, hihih bi giờ em mà 20 thì đã tốt. hihi em đang nghĩ xem là có nên tạm thời ko gặp nhau một thời gian hay ko đây, nhưng muh chưa đủ dứt khoát để làm được nên đang tìm lựa chọn thứ 2 ^_^
    To Babybigmouse: hihi có phải là mình ko biết đâu, mình cũng biết là nếu mà bố mẹ mình biết ra thì sẽ ko có thiện cảm hơn với anh ấy, nhưng mà do hoàn cảnh, mình chẳng thể nào làm khác được. Bố mẹ mình do bận công việc nên chẳng bao giờ vào Nam cả, mình toàn phải ra ngoài đấy, còn anh ấy thì đi làm tối ngày, nói tóm lại là khó có dịp nào gặp bố mẹ mình được(nói như vậy có vẻ vô lí nhưng ko gặp được làvì nhiều lí do khác, nhưng mà là external reason, chứ ko phải là internal).
    Mình nói ra như thế này kophải là trách bác mình hay thế nào cả, chỉ để mọi người biết rõ tình hình hơn thôi. Biết là bác mình ko có thể nào ảnh hưởng đến mình bằng bố mẹ mình, nhưng dù sao thì cái gì bố mẹ mình cũng thông qua bác và tin bác nên cũng chẳng biết thế nào.
    hihi biết là lén lút gặp nhau thế này dễ có chuyện xảy ra nhưng mà nếu cương quyết và xác định ngay từ đầu thì chẳng sợ cái gì có thể xảy ra cả. Mình ko muốn vì chuyện gì đó xảy ra mà bố mẹ mình càng ko có thiện cảm với anh hơn. Ngu gì đúng ko^_^. Bố mẹ mình thì gặp ko được, còn bác mình thì càng ko thể nào gặp bác được ( mình biết chắc là chẳng cái gì có thể làm thay đổi xuy nghĩ của bác với anh ngoài việc anh có thành tích, mà có thành tích thì phải có thời gian. Thế nên bây giờ ko thể gặp bác được. Mình chắc chắn đấy)
    hihi mình vẫn học hành tử tế chứ, nếu anh ko thì đúng như là Baby nói bố mẹ mình lại nghĩ là vì yêu mà học hành chẳng ra gì cả, thế lại càng cấm hơn.
    Mình đang nghĩ là có nên tạm thời ko gặp nhau một thời ko gặp nhau trong một thời gian để suy nghĩ, nhưng cũng chưa quyết định được tại ko gặp thì ko chịu được, nhớ lắm ^.^ Thế nên còn đang phân vân.
    Dù gì thì em cũng cám ơn các bác, em xin vote cho mỗi bác 5* để hậu tạ ^_^
    To vietnam_passport: trời bác ơi lên đây để tìm lời khuyên, ko nói thật thì làm sao mà có được lời khuyên chính xác chứ :D
    Tất nhiên là ko kể 100% nhưng mà cũng phải đủ thông tin chứ

Chia sẻ trang này