1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gia đình người yêu ngăn cấm vì việc tướng số không hợp nhau, em phải làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JustBreeze, 19/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JustBreeze

    JustBreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Gia đình bên kia đã chính thức ban lệnh cấm rồi. Bảo là cấm vì tình tình thế nọ thế kia hoặc tiểu sử có vấn đề các kiểu nghe còn có lý, đằng này cấm vì tướng số k hợp nhau thì cũng đến chịu. Giờ em phải làm thế nào đây ạ :( mọi người tư vấn cho em với :(
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    ôi lại thêm những đôi lứa bị cản cấm đoán tình yêu vì duyên số.
    Bác thuê 1 ông thầy bói, nhét vài củ để ông kia phán khác là ok.
  3. JustBreeze

    JustBreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    em là con gái :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    khổ là, mẹ ng yêu có tài nhìn tướng số, bây giờ có đi phẫthuật thẩm mỹ chắc mới khác đc :((
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    để người yêu thuyết phục mẹ thôi. Mình không thay đổi được gì ở chuyện tướng số này đâu. Cứ tin tưởng ở anh zai, nếu không thuyết phục được thì giải tán
  5. congtri89hp

    congtri89hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    khả năng chia tay hoặc vẫn đến với nhau là 50/50 ,nếu a kia mà vẫn yêu và quyết đến với bạn thì cứ đến với nhau ,dù có cấm (nếu lấy nhau thì cũng hơi khổ đấy ,vì gia đình nhà trai ko ưa ) và còn lại là chia tay ,tốt nhất bạn nên nói chuyện với a kia xem suy nghĩ của a ta thế nào
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    mình lại nghĩ là nên chia tay, các cụ mất đến nghìn năm để tổng kết đúc rút nên chắc chắn tướng số không phải chuyện để đùa cho vui :)
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Tướng số ko bao giờ sai, trừ phi ta ko tin nó [r2)]
  8. JustBreeze

    JustBreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mọi người nói làm em hoang mang quá :(((
    bọn em cũng mới yêu nhau đc hơn 3 tháng thôi, chưa có gì là sâu đậm quá cả, nhưng nghĩ nếu bỏ thì cũng nản lắm :( k muốn thế :(
    ai chả mong có 1 happy ending vs ng mình đang yêu
    mà cứ thế này thì buồn quá mức :((
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chắc bạn hoang mang là vì nghĩ đến chuyện HÔN NHÂN.

    Thế thì bạn nghĩ hơi quá nhanh so với "chỉ mới quen 3 tháng" nhưng lại quá ngắn so với "hôn nhân" rồi.

    Lập gia đình không chỉ có nghĩa là lấy chồng cho mình, mà còn có nghĩa là lấy cha cho con, lấy ông bà nội cho cháu. Giờ bạn đẻ con ra, bạn có muốn con bạn có thể loại ông bà nội như thế không? :-D
  10. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Cái này tôi đã từng có kinh nghiệm. Giờ bạn tiếp tục yêu người ta thì cũng giống như tiếp tục rót vốn đầu tư mà cái ngày nhận lãi có thể sẽ ko bao giờ đến. Bạn mới yêu có 3 tháng, thôi chọn đường quang mà đi, cứ đâm quàng bụi rậm làm gì cho khổ ra.

Chia sẻ trang này