1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gia đình người yêu ngăn cấm vì việc tướng số không hợp nhau, em phải làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JustBreeze, 19/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    [r24)]
    cô bé này coi bộ đã khôn ra nhiều , khác hẳn những bài viết của 2 năm trước, rằng em sẽ khuyên người khác cố đấm ăn xôi bảo vệ tình yêu của mình, etc.....
    coi bộ gừng càng già càng cay nhỉ, gái càng già cũng có khôn lên chút [r24)]
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chưa hiểu rõ hiện trạng, sao có thể đưa ra đối sách?!

    Có mấy vấn đề chưa rõ ở đây:
    - Nếu số phận của hai người không hợp nhau thật, thì cũng nên giải tán sớm. Nhưng có thật không hợp hay không?
    - Nhiều trường hợp gia đình không đồng ý vì những lý do khác, nhưng không tiện nói ra nên lấy tạm lý do tướng số không hợp. Vậy trường hợp của bạn là do gia đình bạn trai kia xem tướng/ xem số tử vi của bạn không thấy hợp hay là sự thực có lý do khác?
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    bạn ý đã bảo là mẹ giai biết xem tướng số ,nhìn mặt bạn ấy xong phán không hợp ngay từ trang đầu rồi còn gì ,mới có 3 tháng next đi bạn ơi ,trường hợp khác còn đường gỡ ,chứ mẹ trai biết xem tử vi tướng số mà phán không hợp thì gỡ đằng trời
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn m4a1_nato nói thế nào ấy chứ, từ 2006 khi tôi vào TVTY thì tôi đã là một người không ủng hộ cho thói mê tín dị đoan rồi. Lời tư vấn cho trường hợp này của tôi luôn nhất quán trong suốt 4 năm qua. Chắc bạn nhầm tôi với "em" nào khác rồi (riêng chuyện già thì bạn không nhầm đâu, dĩ nhiên từ 2006 đến giờ tôi đã già thêm 4 tuổi.) Riêng bạn thì tôi biết vẫn luôn là vậy, từ vu khống đến mạ lỵ tôi trên forum lẫn PM.

    Các bạn gái có lẽ luôn được cha mẹ dạy dỗ rất cẩn trọng, có điều thỉnh thoảng lại quên mất, nên phải có bạn gái khác động viên nhắc nhở một tí thôi: Lấy chồng không bao giờ là lấy chồng cho mình, mà là lấy cha cho các con và lấy ông bà nội cho các cháu. Thậm chí một anh chồng tốt cũng hiếm khi có thể bù đắp nỗi sự thiếu sót của 1 cặp ông bà nội có những tố chất không thích hợp để làm ông bà của con mình. Tư tưởng và sự giáo dục của ông bà nội ngoại sẽ tạo nên tính cách của con mình. Vậy nếu ta không muốn con ta bị ảnh hưởng một cách mê muội bởi số siếc (nghiên cứu để mở rộng hiểu biết thì được), thì đừng chọn ông bà mê tín dị đoan cho nó, vì đâu thể ngăn cấm ông bà quan tâm, chăm sóc, "dạy dỗ" cháu của họ?
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Trước khi đánh giá về tử vi tướng số, ta cần hiểu về nó.

    Ví dụ, bạn thấy 1 người nào đó có đôi mắt sáng. Bạn đánh giá người đó là người thông minh. Vậy đánh giá đó có thể hiện rằng bạn là người mê tín dị đoan hay không?! Tất nhiên là không.

    Ấy thế mà việc nhìn ánh mắt, nhìn tướng mạo, dáng đi 1 con người để phán đoán về tính cách, số phận của người đó lại là nội dung chính của bộ môn khoa học Diện tướng, Thân tướng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    À.......Hay là bạn post ảnh và ngày giờ sinh của 2 bạn lên đây nhỉ?! ( vì là thông tin cá nhân nên tùy bạn quyết định đấy nhá).

    Mọi người sẽ cùng xem tử vi xem 2 bạn có hợp nhau hay không.

    Nếu quả là không hợp thật, thì nên giải tán. Còn nếu ngược lại, chả thấy có lý do gì mà 2 bạn lại không hợp nhau, thì ta sẽ có cơ sở để phản bác lại nhận định của mẹ cậu kia.

    OK?


    P/S: Cho mình hỏi Box Tư vấn tình yêu có quy định là: nếu ai ế chỏng ế chơ, quá ít kinh nghiệm trong tình trường thì không được phép post bài tư vấn không nhể?! =))
    Thật là đại họa nếu người được tư vấn lại nghe theo những lời tư vấn ấu trĩ đó.~X
  6. JustBreeze

    JustBreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chỉ là 1 đứa trẻ con, nghĩ theo kiểu yêu ai sẽ chỉ muốn lấy người đó thôi, kiểu như thế :(
    Đúng là trong trường hợp này k thể đi xa được nữa rồi
    ...
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bạn yêu anh kia, anh ta cũng yêu bạn. Gia đình nói 1 câu ngăn cấm, và 2 bạn dừng lại..... Thế tức là hành động của bạn không phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn, mà phụ thuộc hoàn toàn vào những nhân tố khách quan. Vậy là bạn không làm chủ được cuộc sống của bản thân bạn.

    Mình không trách bạn, vì có lẽ bạn còn quá trẻ. Vả lại bạn là con gái, thiếu quyết đoán cũng là chuyện thường tình.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình chỉ có 1 nhận định của về bài trên của bạn onami: Vậy là bạn không làm chủ được cuộc sống của bản thân bạn. [...] Vả lại bạn là con gái, thiếu quyết đoán cũng là chuyện thường tình.

    Thế ra là cứ nhất định thấy không ổn mà đâm đầu vào thì mới là "làm chủ được cuộc sống" và "quyết đoán" à? Người ngoài nói ra nói vào, sau khi nghe họ nói, đưa ra 1 quyết định, thế mà tự dưng thành "không làm chủ đc cuộc sống" và "thiếu quyết đoán" thì hóa ra mình cứ nhất quyết làm theo cái quyết định cũ trước khi nghe người ngoài nói, thì mới là "quyết đoán". Tiếp tục hay từ bỏ đều là quyết định cả, thấy không đáng "ăn" thì "nhả" ra, chẳng có gì là "thiếu quyết đoán" cả.
  9. JustBreeze

    JustBreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    K có tương lai đến mức như thế rồi, mình đâm đầu vào mới là k làm chủ được cuộc sống của mình đấy ạ!
    yêu là 1 chuyện, và yêu để xác định lâu dài, xác định tương lai lại là chuyện khác.
    những lúc như thế này, em nghĩ dùng cái đầu để nghĩ thì hơn là cứ nghe theo trái tim rồi :P
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đưa ra nhận định mà chưa rõ thực trạng, ấy là quan liêu.
    Khăng khăng làm theo ý mình, không tham khảo ý kiến người khác, ấy là bảo thủ.
    Nhưng bị dao động bởi ý kiến của người khác, mà không giữ vững quan điểm của mình, ấy là không có bản lĩnh.


    Phải nắm rõ mọi thông tin, trên cơ sở tham khảo ý kiến của người khác, rồi tự mình phân tích hiện trạng. Trên cơ sở đó mà đưa ra quyết định.

    Mình cho rằng, chuyện tình duyên và hạnh phúc gia đình là chuyện quan trọng của 1 đời người. Vì vậy, cho dù là mạng ảo, nhưng khi đưa ra lời khuyên cho người khác, chúng ta cũng nên thận trọng.

Chia sẻ trang này