1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gia đình người yêu ngăn cấm vì việc tướng số không hợp nhau, em phải làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JustBreeze, 19/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JustBreeze

    JustBreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em gặp mẹ nó được có 1 lần, cũng chỉ kịp nhìn qua và chào, thế thôi. Nhà nó cũng nổi tiếng là mê tín với cả có tài nhìn tướng số các kiểu rồi
    Cư xử thì chắc chắn là k có vấn đề gì! Em khẳng định
    =.=
    Nhưng mà đây là lần thứ 2 em bị nói là có tướng phá gia
    Chắc thế thật
    haiz
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đang đi chơi, mẹ nó gọi điện bắt về, nói này nói nọ, bảo là "mày vứt cái con đấy đi được rồi đấy..." blah blah... cũng có cãi lại, sau đó dập máy. thái độ tức tối các kiểu
    nhưng từ hôm đấy đến giờ 2 ng tránh nói chuyện đấy, e cũng k hỏi nữa :-<
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em mà cũng bảo em có tướng phá gia thì em nhất định phải đưa cái hình lên cho ACE trong cốc xem rồi. Em ngại thì...tô đen 2 tròng mắt đi...:-"
  3. JustBreeze

    JustBreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Aiza, cái này hơi cá nhân riêng tư nên cho phép e giấu :P
    Cũng đang định dẫn nhau về nhà ra mắt, mà thế này thì chịu rồi =.= từ hôm đấy em cũng tránh nhắc đến việc này và k hỏi gì thêm, vẫn đi chơi gọi điện nhắn tin đều :D
  4. JustBreeze

    JustBreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chơi vs nhau bạn bè trc khi yêu nhau, gọi nhau là nó các kiểu quen rồi, em thấy cũng chả có vấn đề gì cả.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    =.= thôi, cái này cho em xin giấu
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hỏi 1 câu duy nhất, trước khi chốt câu tư vấn cuối cùng nè:
    - Chủ Topic tự đánh giá thử coi xem bản thân chủ Topic có quan hệ xã hội, bạn bè rộng rãi không? Kiếm tiền và thăng tiến trong công việc có hanh thông không? Và hơi tế nhị chút,.... có nhu cầu cao trong chuyện ấy không?!
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Sao e ko gặp nhiều lần, chủ động làm gì đó..
    E gái dựa vào đâu mà khẳng định đc điều này?
    E cũng là người tin dị đoan, e chỉ ko tin mình có tướng phá gia thôi
    Thế khi ko có e, "nó" có dập máy, cãi lại hay tức tối ko?
    Con gái sỉ diện cao lắm.. E cũng lạ thật, chuyện thế mà kìm nén đc nhỉ :D
  7. do.not.ask.why

    do.not.ask.why Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ thôi. Tướng số không đùa được. Nhà mình cũng hơi cóng cái khoản đấy, nhưng cũng không nghiêm trọng, chỉ mỗi cái trán zô, bên nội bảo bướng, thích làm chủ - thế thôi chứ cũng không ngăn cấm. Mà đúng thế thật... :D
  8. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Anh zai phản ứng thế nào vậy bạn ?
    p/s : giờ là thời nào rồi mà Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ( Phải ngược lại chứ nhỉ :D)
  9. do.not.ask.why

    do.not.ask.why Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    [r37)]NÓ với MẸ NÓ - BG anh mà phát ngôn thế này thì chả cần biết hợp hay không, tướng số thế nào cũng nghỉ. Một đi đừng mong trở lại. Ngay cả thái độ cũng không ton trọng nhau thế này thì chả yêu đương gì nữa cả
  10. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng mợ của bạn em thì chắc gia đình gia trưởng, buôn bán làm ăn có ít của, hoặc nhà cũng là danh gia vọng tộc cấp liên thôn (cấp thành phố thì giọng khác lắm em ạ), lo con thì ít mà xót của thì nhiều. Bạn trai em cũng có vẻ không có tiếng nói trong gia đình. 2 vấn đề em điều tra cho kỹ về thằng người yêu em:

    1. Nó có có khả năng độc lập với gia đình về mặt kinh tế chưa?
    2. Thằng này có phải dạng chơi bời gì ko?

    Nếu ok cả 2 và em cũng chả phải dạng kém cỏi, hạ đẳng so với nhà nó thì hãy tiếp, nếu ko thì bố trí nghỉ cho khỏi nhục thêm sau này. Và Người em cần hỏi han bàn bạc lấy ý kiến trước nhất, quan trọng nhất là bạn trai em chứ ko phải ở đây. Hỏi cho kỹ đi đã, lúc đó thấy cần thì mới mò lên đây sau. Nếu đúng mẹ nó đang đề cập đến em thì ca này mệt, chuẩn bị sẵn tinh thần có thể bị nhà nó xỉa thẳng vào mặt chửi bới hoặc làm những trò khác nhục nhã nguy hiểm hơn.

    Chuyện quen 3 tháng đã xem tướng số bạn gái cho con là quá thường. Hồi sv anh còn quen 1 thằng lần đầu bạn bè đến chơi nhà mà bà nội nó hỏi han tỉ mỉ khéo đến cả 3 đời, gọi điện đến nhà thì thôi rồi tra khảo các kiểu. Thằng cháu lù lù trong nhà mà cứ tỉnh bơ bảo đi vắng. Đấy là con trai, còn bạn gái dẫn về nhà một lần xong... chột luôn. Dĩ nhiên về mặt phản ứng nói năng thì có văn hóa hơn ca của em nhiều.

Chia sẻ trang này