1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gia đình người yêu ngăn cấm vì việc tướng số không hợp nhau, em phải làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JustBreeze, 19/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JustBreeze

    JustBreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè thì bình thường, k quá rộng. em đang là sv năm 3 nhưng có công việc làm ăn cũng khá, ************* thì k có =.=
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Em chưa có cơ hội gặp nhiều, lần đấy, em đứng lên chào rất tử tế, ngoan ngoãn lễ phép. nên vấn đề hành xử thì chắc chắn là k phải.
    Khi k có e thì làm sao e biết nó có cãi lại hay tức tối k :(
    bản chất em hay nhường ngưòi yêu, với vấn đề này k hay ho lắm nên e cũng k muốn nhắc đến :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác này phán chuẩn quá mức :(
    1. zai còn trẻ, vừa ra trường và về làm cho công ty gia đình, do mẹ làm chủ :(
    2. ngày trước có, chơi bời kiểu zai gái :( zai thuộc dạng đào hoa nhưng đã kể hết cho em và ngoài giờ đi làm thì hầu như cũng kiểm soát đc quỹ thời gian của zai.
    Em cũng học hành tử tế, học đại học danh tiếng, nhà cửa cũng khá, ngoại hình thì k phải là xấu, cũng ngoan ngoãn, con nhà gia giáo =.=

    em mang lên đây hỏi vì thực sự là e k biết làm ntn cho đúng nữa :( lần đầu tiên gặp ca này, bối rồi lắm :((
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ok, vậy giờ muốn cải thiện quan hệ với bà mẹ kia thì thử đến giúp cái cty gia đình của nhà ấy xem. Lúc đầu nên tránh chạm mặt bà mẹ, mà chỉ phụ việc cho cậu con trai ở bên ngoài văn phòng cty thôi.

    Tới khi nào giúp được cậu con trai trong vài phi vụ làm ăn, thì bảo cậu ấy về khéo léo kể lể công lao của bạn với bà mẹ. Xem thái độ của bà mẹ với bạn mà có sự cải thiện thì lúc ấy tới văn phòng công ty, giúp việc. Lúc đó nhớ ăn mặc giản dị, đừng tỏ ra là ăn tiêu quá đà.

    Có lẽ chỉ có cách ấy thôi.
  3. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nhà người ta thì mê tín, lại còn phán là mình có tướng phá gia. Thò mặt đến đó giúp, có công thì ko được hưởng, có họa chắc chắn sẽ bị đổ hết tội lên đầu. Làm vậy là hạ hạ chi sách rồi, bác âm dương phán quả này sai bài quá. Người ta đã có thành kiến thì dù chuyện j xảy ra cũng sẽ bẻ cong được theo cái thành kiến định sẵn thôi. Vụ này nên bố trí nghỉ là hơn, theo sẽ chỉ thiệt thân là phần nhiều.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Dòng bôi đỏ thứ nhất: Đúng thế, cho nên ở bài trên mình mới khuyên là ban đầu đừng đến văn phòng.

    Dòng bôi đỏ thứ 2: Điều đó rất dễ là đúng, nếu như dính phải nhà gia phong nghiêm ngặt, theo kiểu trí thức xưa.
    Tuy nhiên, gia đình anh bạn trai của chủ Topic là nhà làm ăn. Doanh nhân thì thay đổi quan điểm theo mức độ dày mỏng của xấp tiền bạn ạ. Chính sự biến động mau lẹ của thị trường đã khiến cho mọi doanh nhân đều phải biết thay đổi cách nghĩ, cách làm việc, cách nhìn nhận con người một cách nhạy bén, nếu không muốn bị thua lỗ.
    Vì vậy, bà mẹ đã không ủng hộ vì "tướng phá gia", rồi sẽ dễ thay đổi quan điểm nếu như thấy cô bạn gái của con trai mình là người biết làm ăn kinh doanh, biết vun vén cho công ty gia đình của bà ấy.
  5. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói có phần đúng. Mình thì nghĩ thế này: ko mê tín thì thôi, chứ đã là doanh nhân, làm kinh doanh buôn bán mà mê tín thì họ mê tín điên cuồng luôn đó. Thêm nữa, ai cũng hiểu chuyện tướng số, tử vi ko phải là vấn đề nhất thời. Có những thứ vô hình, ko vận ngay lập tức nhưng sẽ phát ra vào lúc mà ta ko thể nào ngờ được. Bởi vậy mới nói: chuyện tử vi tướng số ko tin thì ko sao, còn đã tin thì kiểu j cũng sẽ đúng.

    Cứ cho là sẽ xuôi chèo mát mái lúc đầu đi, nhưng cuộc đời ai nắm tay được từ tối đến sáng. Lúc tốt đẹp thì ko sao, khi có chuyện chắc chắn cô gái sẽ trở thành nạn nhận của mọi mũi dùi công kích. Bởi vậy mình mới nói theo sẽ chỉ thiệt thân thôi, bố trí nghỉ vẫn là giải pháp an toàn hơn cả.

    Còn đương nhiên, chuyện tình cảm thì còn phải xem lý lẽ của trái tim nữa. Có thể có hàng ngàn lý do để chia tay đấy, nhưng chỉ vì trái tim nói là yêu thôi thì lại sẵn sàng theo tới cùng. Cô gái nên ngồi lắng lại mà xem xét tình cảm của mình, nếu thấy thật sự sâu đậm thì take the risk thôi. Rủi ro cao thì lợi nhuận lớn. Vấn đề là khả năng, đánh cược xong thì có đủ bản lĩnh để chơi tới cùng và chơi thắng hay ko.
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến cá nhân nhé e gái.
    1. tiến tới 2. rút lui 3. ..(ko biết)

    1. A nghĩ là khó lắm, ấn tượng đầu tiên đã ko tốt thì muốn sữa chửa khó vô vàn, con trai còn thế, con gái ko chủ động đc càng khó hơn, đây lại là.. Mẫu Hậu nữa, cố chấp lắm, liệu e có vượt qua đc ko? nếu đc, sao e phải nhọc công vậy? iu nhau mới 3 tháng mà, sâu đậm gì đâu? rồi e sẽ đc gì? hphúc với gđ như thế chăng? hay e chỉ muốn chứng tỏ là Mẫu Hậu nói sai? hoặc e muốn trả thù?
    2. Thả lòng ra 1 chút là xong, nhẹ như lông.. hồng :D

    Tiến hay lui e cần xem lại chính bản thân mình muốn gì, bản thân mình còn ko hiểu thì khó mà hiểu ngkhác ("nó" hoặc "mẹ nó") khách quan a nghĩ, ko có lý do gì để e tiếp tục, trừ khi e khai thật là đã lỡ.. xx :-w
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình có 1 ý kiến khá "trời ơi" thế này. Bạn chủ topic xem xét thử nhá? Hai bạn bao nhiêu tuổi rồi? Mỗi ng có đc mấy mối tình rồi? Bạn đoán nếu lấy nhau đc thì bao giờ lấy, mà nếu chỉ yêu suông thì yêu đc bao lâu?

    Nếu bạn còn trẻ, nếu bạn thật tình yêu quý bạn trai kia, nếu bạn không bị áp lực phải cưới gấp, thì cứ...thong thả mà tận hưởng tình yêu thôi.

    Đời người lấy chồng/vợ chỉ lấy được 5-7 người, ở xh VN thì quá lắm là 2-3 người, mà cs hôn nhân thì vất vả, chi bằng khi tuổi trẻ, đc hưởng thụ tình yêu lúc nào thì cứ hưởng thụ thôi. Lo gì. Nếu có số thật, thì việc các bạn do số nó tính, chả do các bạn tính. Thế thì càng nên vui hưởng hiện tại!

    Carpe diem! :-D
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mâu thuẫn lớn nhất, ấy chính là mâu thuẫn trong lòng của bạn chủ Topic.
    Bạn ấy vừa có ý xem thường cái tính trẻ con công tử bột của cậu bạn trai, vừa thích cái vẻ tươi trẻ như diễn viên điện ảnh Hàn quốc của cậu ấy.
    Bạn ấy vừa ác cảm với bà mẹ cậu ta vì bà ấy ngăn cản chuyện tình duyên, lại vừa mơ hồ cảm thấy rằng bà mẹ đã nói đúng.
    Bạn ấy vừa yêu quý bản thân bạn ấy, vừa cảm thấy không hoàn toàn hài lòng về bản thân mình.

    Hì hì......Tớ đoán bừa là thế thôi nhé........


    Nhưng tớ dự cảm rằng câu chuyện tình này sẽ kết thúc có hậu.

    Và tớ còn dự cảm 1 điều, mà hiện tại thì ngay cả chủ Topic có thể cũng sẽ không đồng ý. Đó là: 20 năm nữa, chủ Topic sẽ trở thành 1 người phụ nữ có tính cách và số phận giống như bà mẹ của cậu bạn trai hiện tại. >:D<
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Thì bạn ấy mâu thuẫn nên mới cần chúng ta giúp thay đổi tỷ lệ % giữa các bên đối lập để chênh lệch có lợi hơn.
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà bận việc, đi vắng hơi lâu rồi :D
    Có ai nói trúng tâm cang.. ôi buồn vô kể! chẳng buồn reply
    Cảm thấy trong lòng sao mà trống trải.. nhậu đi pé, vài ly sẽ hết sầu.. lăn ra ngủ hình chữ y cờ rết =))

    Cha kia, bói tui quẻ
    "e xem bói hồi Tết, thấy bói nói a đào hoa, có nhiều bạn gái lắm, đa tình nữa, 2-3 vợ.. Thật ko? đừng làm a mừng hụt nhé? Thấy ghét!" =))

Chia sẻ trang này