1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình nhà bạn trai phản đối vì tuổi tác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babysara, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thế cả 2 cứ lấy vợ,lấy chồng 1 cách bt xong rồi sau đó tìm nhau mà cặp bồ vậy...
  2. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0

    haha phương án này nghe có vẻ ổn nhở
  3. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ghét à??? Sao lại ghét thế??? Thế cho you chọn mẹ và chọn bạn trai thì you chọn ai?? chọn bạn trai à???
    Biết tội lớn nhất trên đời là tội gì ko? Bất hiếu đấy
    Người yêu thì có thể thay được, không yêu người này thì yêu người khác, chứ mẹ you thì không thay được đâu nhé
    Đừng có giở cái giọng bất hiếu đó ra đây, tôi là tôi thấy thương mẹ của you lắm đấy
    Mà nói thật luôn nhé, các cụ nói cũng có cái đúng của các cụ đấy, đừng có bảo là mê tín gì cả... đúc rút kinh nghiệm cả ngàn năm mới ra được mấy cái tướng số đó đấy...Có kiêng có lành...Yêu thì cứ yêu thôi.. còn cưới thì ...
  4. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là mình cũng tin câu " Các cụ nói thì cấm có sai câu nào "
  5. Lionking_TTVN

    Lionking_TTVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hê hê đúng rồi .
    Chia tay tránh đau khổ sau này là hay nhất .
  6. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    tóm lại : nếu cả 2 ko tin vào bói toàn mà nhất quyết cưới thì cứ tin vào thầy thuốc , thầy thuốc cao tay hơn thầy bói mà , bác sĩ bảo cưới , hị hị
  7. anon36

    anon36 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    thế nào là tướng khắc phu hại tử, bác cho vài đặc điểm để em học hỏi với
  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu, theo lý thuyết, chỉ có 1.
    Mẹ, trên thực tế, chỉ có 1.
    Mẹ mong con sống tốt. Lấy người không yêu thì không sống tốt. Vậy lấy là bất hiếu hay không ?
    Ai cũng thương con, tìm cách dung hoà thôi.
    Các cụ có cái đúng, và nhiều cái sai lè lè ra.
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ vàng vàng này hiểu như nào đây em nhỉ?
  10. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Sai nhiều lắm. Các cụ ngày xưa làm sao bằng bây giờ mà đúng hết được
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ghét à??? Sao lại ghét thế??? Thế cho you chọn mẹ và chọn bạn trai thì you chọn ai?? chọn bạn trai à???
    Biết tội lớn nhất trên đời là tội gì ko? Bất hiếu đấy
    Người yêu thì có thể thay được, không yêu người này thì yêu người khác, chứ mẹ you thì không thay được đâu nhé
    Đừng có giở cái giọng bất hiếu đó ra đây, tôi là tôi thấy thương mẹ của you lắm đấy
    Mà nói thật luôn nhé, các cụ nói cũng có cái đúng của các cụ đấy, đừng có bảo là mê tín gì cả... đúc rút kinh nghiệm cả ngàn năm mới ra được mấy cái tướng số đó đấy...Có kiêng có lành...Yêu thì cứ yêu thôi.. còn cưới thì ...[/QUOTE]
    Tình yêu, theo lý thuyết, chỉ có 1.
    Mẹ, trên thực tế, chỉ có 1.
    Mẹ mong con sống tốt. Lấy người không yêu thì không sống tốt. Vậy lấy là bất hiếu hay không ?
    Ai cũng thương con, tìm cách dung hoà thôi.
    Các cụ có cái đúng, và nhiều cái sai lè lè ra.
    [/QUOTE]
    Ông bạn có vẻ nặng về tình yêu lý thuyết quá nhỉ
    Theo tôi yêu không có nghĩa là phải cưới, mà người mình cưới cũng chưa hẳn đã phải là người mà mình yêu nhất.Trong cuộc đời này hầu hết ai cũng đã từng trải qua vài ba mối tình, chắc chắn sẽ có lúc gặp người mình yêu,rồi gặp người yêu mình ,nhưng người mà mình cưới thì ko hẳn là 2 người đó đâu...Chỉ là người thích hợp và đúng lúc nhất cho cuộc sống gia đình sau này mà thôi.Tất nhiên cũng cần phải có tình cảm với nhau nữa.

Chia sẻ trang này