1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình phản đối vì anh ấy lùn và xấu giai. Còn bản thân thì chưa xác định có quyết tử cho TY quyết

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 13/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Gia đình phản đối vì anh ấy lùn và xấu giai. Còn bản thân thì chưa xác định có quyết tử cho TY quyết sinh ko?

    Không phải chuyện của em - mà là chuyện của cô bạn rất thân - cực thân của em.

    Cô bạn em cùng tuổi em - cái tuổi mà ông bà cha chú bảo là cực kì lận đận trong tình duyên. Hồi trước, mối tình đầu tiên là với một anh chàng hơn nó 4 tuổi. Hai người tìm hiểu một thời gian, đến giai đoạn nàng chuyển từ tình bạn sang tình yêu, thì gặp phai sự phản đối kịch liệt của gia đình, vì anh chàng.... lệch đũa. Nàng là sinh viên của một trường ĐH thuộc dạng top, còn chàng mới tốt nghiệp Cao đẳng nên mẹ và các bà chị - chính xác hơn là các bà phù thuỷ mắng nhiếc ác lắm. ác đến mức em cũng điếc cả tai.

    Bạn em là một cô bé xinh xắn mộc mạc, lùn (1m50), nhỏ nhưng nụ cười thì cực tươi. Bạn e nói chung ko có gì đặc biệt, nhưng dễ cảm mến người khác vì sự chân tình vui vẻ hoà nhã.

    Sau mối tình đầu đó, cũng có vài người nữa tới tìm hiểu. Người nào cũng vậy, cứ đến lượt nàng hơi quan tâm một chút là người ta cất cánh bay xa. Bó tay!

    Đến khi bạn em tốt nghiệp vào làm ở một cty, gặp và yêu một anh lớn hơn nàng 2-3 tuổi gì đó thôi. Theo cảm quan của em - một con bé cực khó tính thì anh chàng này được về diện mạo, tính tình (so với nó). Cái em quý nhất ở giai này là sự nhiệt tình, giản dị và biết quan tâm chia sẻ.

    Nhưng, lại vẫn là nhưng. Mẹ nó, và đặc biệt là hai bà chị nó đang ra sức can ngăn chửi bới gây áp lực. Mà cái kiểu chửi bới của mẹ nó, em vừa nghí tới đã rùng cả mình, sởn gai ốc. Lý do chính là vì gđ nó thấy giai kia xấu, và "âu yếm" đặt cho cái tên: THẰNG CÓC. Lý do phụ là vì giai đó nghèo, ko có nhà ở HN. (Nhà bạn em ở Nam Định, cũng chẳng có nhà ở HN). Cái tư tưởng nhà HN này là do bà chị cả áp đặt ra, vì bà chị cả lấy chồng có nhà ở HN nên bây giờ muốn em cũng như chị.

    Em bó chiếu với gia đình nhà bạn em. Bây giờ bạn em cũng buồn lắm. Nó chả có ai tâm sự cùng mà suốt ngày buồn khổ áp lực vì bà mẹ thỉnh thoảng lại thánh ca một bài. Em bảo nó nếu nó quyết xây dựng thì bảo vệ tình cảm thôi, vì hạnh phúc là của mình mà. Nhưng nó lại bảo nó cũng chưa khẳng định 100%, mà phải đợi khoảng 2 năm nữa, nếu hợp nhau thì mới tiến tới hôn nhân. Bởi vì nó còn xét xem giai kia có thực có tính cầu tiến hay ko, có nghiêm túc làm ăn không, có rượu chè say xỉn không. Nói tóm lại nó cũng chưa yêu đến mức đâm đầu vào bụi chuối, nhưng cũng không muốn bỏ vì tình duyên nó lận đận, tìm được người yêu thương mình và hợp nhau đâu có dễ.

    Em vắt tay lên trán nghĩ mãi, mà chẳng biết nói thế nào với nó nữa. Thương nó nhiều mà không biết làm sao cho nó bớt yếu đuối đau buồn đi. Mọi người vào đây mỗi người chia sẻ một chút, ai có khuyên gì thì khuyên hộ em. Rồi em đưa link cho bạn em đọc, mong sao nó thấy yên tâm hơn. Bạn em là một đứa nhạy cảm, hay buồn khóc nên mong các bác giơ cao đánh khẽ, kẻo bạn em nó nhột lại khóc tu tu thì em ko dỗ nổi, Nó chẳng quen với ngôn ngữ lạnh lùng và tàn bạo của tvty đâu.

    Mong chia sẻ!
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    quan trọng cái nhà HN thôi chứ lùn với xấu gì
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    up hộ em phát , anh mở hàng là thể nào cũng nhìu lộc, hi hi
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Giai xấu chưa chắc đã chung thũy
    Lấy giai xấu sinh ra con xấu như...cha của nó
    Nếu tương lai bị giai xấu bỏ thì đau khổ còn nặng hơn là bị giai đẹp bỏ
    Nếu hết người thương rồi thì mình thương tạm nó đi nhưng mà đừng có tin tưởng quá coi chừng bị giống như ....mình.
    Nói chung cứ để thời gian trả lời đã , bạn còn trẻ chán mà , lo gì!
  5. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay ở ngõ nhà anh thấy có một đôi cô dâu - chú rể cũng như vậy !
    Cái này cũng tuỳ vào gu sở thích !
    Mong là em ko quá cứng nhắc với điều này
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Cô bạn em có phải là hoa hậu không mà đòi hỏi lắm thế: trường TOP, nhà HN..blah blah
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nó đâu có đòi. Mẹ nó đòi đấy chứ
    Mừ em bẩu rồi, các bác giơ cao đánh khẽ. Đánh em thì kiểu gì e cũng chịu được. Nhưng bạn em thì hổng gan lì như em đâu!
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bác... ấy chết nick bác, tilte bác, ava bác... e lại nhớ tới con em em. Nó học vovinam, hình như là gần tới đai đen rồi bác ạ. Có phải vậy ko nữa? Có đai đen ko nhỉ? Hay em nhầm môn phái?
  9. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Biết tư vấn gì bây giờ hả em? Mà nhà gái thực dụng thế lấy trai HN không sợ người ta cười cho à . Vài năm nữa không có ai có mà Kén nữa
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bẩu vậy, mà nó cũng bẩu với mẹ nó vậy. Nhưng mà mẹ nó không nghe.

Chia sẻ trang này