1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình phản đối vì anh ấy lùn và xấu giai. Còn bản thân thì chưa xác định có quyết tử cho TY quyết

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 13/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    Cái quan trọng trong chuyện này là gia đình của cô bạn bạn, chứ không phải vấn đề 2 người. Nếu muốn có hạnh phúc thực sự (với bạn trai hiện tại, hoặc là bạn trai... tương lai), thì phải giảm mức ảnh hưởng của gia đình.
    Theo lời kể của bạn thì gia đình đó thực sự là... khiếp! Mẹ, các chị, tòan những người ghê gớm, và áp đặt lên đứa em. Nếu có lấy chồng, thì là lấy chồng cho 3 người đó, chứ không phải lấy chồng cho cô bạn của chúng ta ===> sẽ không bao giờ hạnh phúc.
    Theo mình thì phải tìm một cuộc sống độc lập, ít phụ thuộc gia đình. Ví dụ: ở riêng, tự nuôi thân, mạnh mẽ hơn, bảo vệ bằng được các quyết định của mình,....
  2. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của bạn em coi như xong !
    Giờ đến chuyện của em, thế quan điểm của em về người ấy của em như thế nào , để các anh em đây có dịp
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Rất đơn giản: Miễn là người ấy làm con tim e rung động, sau đó rồi thì có bán nhà theo người ấy đi đâu em cũng đi. Ke ke!
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh có thể hiểu được cái vụ bị "mẹ của gái chửi", cách đây độ gần 2 con trăng.. anh là nạn nhân bị được rửa cái lổ nhỉ qua làn sóng điện thoại. Nguyên là anh có đứa e gái.. nuôi, nó cần mua bộ máy tính xịn, anh liền chỉ qua thằng bạn. Thằng bạn anh xưa nay mần ăn rất uy tín, bạn bè thân hữu anh dẫn.. mối cho nó bán hơn 100 bộ. Xui xẻo kỳ đó trúng nhằm đợt hàng ASUS cùi bắp, cái máy của e gái nuôi nó cứ chập cheng lẫn lộn.. nó k biết phân biệt đâu là ngực, và đâu là đùi.
    Bảo hành trên 3 lần, thậm chí đã thay cả mainboard mới cùng nhãn hiệu.. tình trạng cũng k cải thiện là bao. Chổ quen biết nên a đã xi nhan với thằng bạn.. đề nghị nó đổi cho họ bộ main Giga thử xem. Thằng bạn cũng đồng ý, và nó cũng đã xin lỗi anh và gái.. định ngày hôm sau sẽ may bộ máy về Test và thay thiết bị luôn. Thế nhưng sáng hôm sau mẹ của gái làm như bị con.. lươn nó chui vào người. Đầu tiên là con gái bà ấy phone cho anh với lời thủ thỉ nhẹ nhàng, trong lúc 2 a e đang tâm tình chảy nước. Đột nhiên qua đt a có nghe một tiếng "ụych", rõ ràng đó là âm thanh của 1 cái thây mập vừa hạ.. cánh nặng nề xuống đi văng. Với 1 chất giọng chua lét đặc trưng Bặc bộ phủ:
    - Mày đưa đt cho tao nói chuyện với thằng tetuong.
    - Alô tetuong hả cháu.. trước tiên cô xin lỗi vì hơi lớn tiếng. Bác biết cháu là người tốt, nhưng k hẳn "bạn của người tốt cũng là người tốt". Tầm cỡ như tướng CA mà con quen chơi thân với tội phạm (mẹ gái là nhà báo về hưu, có bịnh nghề nghiệp là rất hay nêu tư liệu dẫn chứng). Thằng bạn của cháu nó lừa đảo cả gđình bác, bây giờ bác nhờ cháu nhắn nhủ lại với bạn cháu là "có còn muốn trụ lại đó để tiếp tục bán máy tính hay là không.?".
    Tetuong qua đt phải vận động hậu trường, và khá vất vả thì cuối cùng cái sự cố sự này mới chấm hết. Gái Bắc mà chửi thì khỏi phải nói.. đặc biệt là gái Bắc già. Mà anh nghĩ mẹ của con e gái.. nuôi anh tại sao k phát huy khả năng. Bà này mà đứng ở trên bờ bao ruộng.. chỉ cần chửi 1 lúc thì sâu rầy, bọ chét, ốc bưu vàng cũng phải lật bụng. Khỏi cần xịt thuốc trừ sâu chi cho tốn tiền.
    Trở lại câu chuyện bạn gái.. lùn của chú topic. Anh xin mạn phép có vài nhời như sau:
    - Không có giai xấu.. chỉ có tồn tại gái xấu hoắc.
    - Học thấp hơn gái, nhà nghèo.. cũng k phải là cái tội.
    - Cái tội lớn nhất của "THẰNG CÓC" => là để bị cho gđình của 1 cái con chỉ cao mét rưỡi nó khinh. Gái này nếu cao >1.55m thì may ra gđình của nó còn có chút uyền được.. chê thèng ku kia. Đằng này gái có mét rưỡi nhìn vào sẽ chẳng khác nào 1 con vịt.. xiêm, thế mà gđình gái còn k biết xấu hổ vì cái tội "đã cho mọc ra.. 1 con vịt xiêm mang dáng hình đòn bánh tét". Chẳng có ai có đủ can đảm để suốt cuộc đời chỉ mỗi dám nhìn vào cái.. miệng cười duyên. Gái ngon là phải "đồng bộ" từ trên xuống dưới, còn cái miệng thì chỉ có mỗi chức năng để........
    - Anh thấy các cô/chú trẻ bây giờ "có chí".. nhưng lại k linh động. Ở 1 cái nơi đất chật cứng người, thế mà vì mấy cái "con chí" nên cố bám vá víu ở lại với đồng lương chết ngáp.. đến độ gđình của con vịt xiêm lùn tịt mà cũng đòi hỏi. Hăm mấy tuổi đầu thì có được mấy chú với đồng lương chân.. 9 mà lại sắm được nhà. Tại sao các chú k thử tự "trôi dạt" về.. các vùng lân cận.!? (anh cũng nói mò vì đã lâu nên k rành tình hình ở ngoải cho lắm).
  5. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bác tè tường02 này
    Mà trở lại chuyện của bạn em, chắc chắn tình cảm của họ mới chỉ bắt đầu và chưa có gì là sâu sắc, thế nên với cô ta anh nghĩ: nếu có người nào tốt hơn thì nên nghe theo gia đình.
    Còn thực ra anh thấy cô gái đấy cũng khó có sự lựa chọn tốt hơn được, he he, mà cái nhà gái này đến lạ
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn quả thật thấy hơi buồn cho những suy nghĩ thiển cận muốn có nhà hà nội lại còn đòi đẹp trai cao ráo nữa.Tiêu chuẩn khá cao đấy chứ nhưng xin thưa rằng chưa hẳn đầy đủ mà đã hạnh phúc.Mẹ vợ nên nhìn nhận lại vấn đề bởi vì nếu như mình suy đoán không nhầm có lẽ phụ huynh của bạn đấy là dân buôn mất rồi nên mới có những suy nghĩ đấy.Điều quan trọng là cô bạn đó có đi theo tiếng gọi của trái tim hay không mà thôi.Thế mà!
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ còn trẻ thì gia đình mới lo kén chọn, chứ bảo bạn chị khongthe bước đến ngưỡng đầu 3 thì gia đình phải kiếm mối nào gả phứt đi ấy .Còn như vẫn kiên quyết với tiêu chí trường danh tiếng, nhà HN thì e là khó lắm . Giai cũng biết ưu thế của mình mà nên cũng có sự lựa chọn khắt khe cho xứng tầm. Cha mẹ nào cũng nghĩ con mình là nhất nên cứ đòi thứ tốt nhất thôi chứ ko biết mặt bằng chung thì con mình xếp thứ mấy để cạnh tranh với mấy em chân dài, mặt hoa da phấn. Nếu bạn chị khongthe muốn có hạnh phúc thì phải biết tự tranh thủ lấy, còn như không dứt khoát và chịu sự chi phối của mẹ và chị thì sau này sẽ trở thành gái già thôi. Lúc bấy giờ mẹ với chị có nghĩ lại thì cũng chưa chắc còn giai nào ở không để lấy, nếu lỡ lấy bừa một tên thì càng chết
  8. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bảo mẹ bạn đi lấy luôn đi .
    Đáng buồn nhất là người chị người mẹ đã từng trải rồi mà không biết cái gì quý nhất trên đời . Cái quý nhất không phải là tiền mà là HẠNH PHÚC
  9. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Câu này em thấy khi nào cũng đúng: Ở đời phải biết mình là ai chứ lị
  10. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nếu 1 thằng con trai mà có đầy đủ các tiêu chuẩn đẹp trai, trường TOP, nhà Hà Nội thì cũng chẳng chọn cô bạn đó , gái tỉnh lẻ, lùn, ko xinh, gia đình lại tính toán như con buôn. Nghe thôi mà đã hãi rồi

Chia sẻ trang này