1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    * * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

    Đầu tiên là mục giới thiệu thành viên cái nhể ....Một gia đình thì cần có papa và mama....Mama và papa nhà ai thế nào thì không biết chứ nhà tôi là yêu nhau thắm thiết,xa nhau không nổi....có thể bầu làm cặp uyên ương nổi tiếng toàn TTVN nói hẹp và thế giới là nói rộng,hehhe...(hơi kiêu một tí nhờ....).Tình hình bi giờ điều kiện không cho phép,ngưu lang chức nữ 1 năm gặp nhau 1 lần thì papa và mama cũng đú 1 tuần gặp 1 lần... xa mặt nhưng không cách lòng,2 trái tim vẫn luôn hướng về nhau nồng thắm...



    Từ trái sang :Hàng dưới : Scorpionking - Nhatgiang(mama) - Nguyenvietbach(papa) - Puppyltt .
    Hàng trên : Rut - Daicabubu -Sap_chet_van_yeu_doi - Cobehanoi84

    Cái nữa nè



    Papa-Nguyenvietbach-người mà ai đó đều hâm mộ và kính trọng(tránh không nói đến từ tôn sùng ,noi gương ....Đảng trưởng - một người chồng mẫu mực ,một người cha hết lòng yêu thương con cái.Người đứng đầu những băng đảng (do đám cưới chính trị vừa qua).
    YIM: sai_bach_bach


    Mama-Nhatgiang(or H.N.G)-một người tính tình hiền dịu,xinh đẹp,hết lòng yêu thương đến con cái,luôn dành cho con cái những thứ tốt nhất,dưng mừ thỉnh thoảng mặt mũi không được vui vẻ làm cho con cái "chột"--->sợ .Một người thỉnh thoảng có hơi trầm cảm một chút nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hoà bình của thế giới cả,hehe
    YIM:xiao_ai_ren_hng

    Anh cả ScorpionKing - đứa con bất hiếu không công nhận cha mẹ,song nhưng trong các gia đìng quyền quý thường có người không được hoàn hảo cho lắm,dưng mừ bản chất thì vẫn theo truyền thống của gia đình,có thể đây là kết quả trong cuộc cãi vã nghiêm trọng của papa và mama.
    YIM:giangson1984

    Anh bất hiếu may mắn kiếm được 2 mụ vợ,người ta thường nói "thế nhân đãi kẻ khù khờ" là như thế.Đãi sang trọng nên mama cũng thơm lây nhờ có đứa con dâu ngoan - puppyltt.Còn bà phu nhân-cafe_chieu_thu_bay đã bị papa và mama kí giấy trục suất khỏi gia đình (tội danh thành lập: chuyên đưa mũi giáo vào đâm lại người thân~~~>tội khó dung )
    YIM:Puppyltt

    Chị Hai-Cobehanoi84 người mà được ai đấy nói là con người dễ mến,giọng nói êm ái,dáng người thanh mảnh,cử chỉ nhã nhặn....còn có cái con bạn nói xấu dã man,dám bảo mình là dân anh chị,không anh chị thì lèm seo mà bảo vệ được cái gia đình quyền quý này cơ chứ .
    YIM:cobehanoi1984

    Bảo kê GĐQQ,cấm léng phéng
    [​IMG]


    Em út-daicabubu được thừa hưởng gen trội của gia đình .Em út rất thông minh giống papa và còn tuyệt hơn mama nhiều lần~~~> đã có nhiều chàng trai theo đuổi , nhưng do tuổi em còn nhỏ nên vẫn còn vô tư vui đùa lắm , hơn nữa mama vô cùng yêu quí cô con gái nhỏ nên chẳng muốn xa .Có tinh thần hết mình vì đội bóng thân yêu.Nhưng do fải lòng thèng em rể - Rce nên cũng cum cúp theo nó lên xe hoa rồi,papa và mama tuy không nỡ nhưng cũng fải dứt ruột cho con theo chồng .
    YIM(daicabubu):memory_2k2
    YIM(Rce):tuan_pm

    Này thì bubu cười này,lại còn chăm chỉ nhé!
    [​IMG]

    Này thì cả chồng nó nữa nhá!
    [​IMG]

    Chị iu - Whitechocolate (WC) Do nhiều lần thất lạc,tin tức không được cập nhật,papa và mama bận rộn nên 2 đứa em tưởng chị là người ngoài,không ngớt gắn thêm cái tên "chị Cảnh".Nhưng cuối cùng chị em cũng
    nhận được nhau,xoá bỏ ngăn cách,thương yêu đùm bọc lẫn nhau .(thông tin mới nhất : papa đang tính gả chồng cho chị,thông báo tới toàn thể các boy,trừ em rể ra,đều có khả năng ứng cử).
    YIM:whitechocolatea

    Đặc điểm chung của gia đình là lúc nào cũng hết lòng vì 84,vì đội bóng,vì hội đú ....Toàn những con người điển hình của nền tảng giáo dục tiên tiến:lịch thiệp hoà nhã,vui vẻ,nhiệt tình(cả trong ăn uống lẫn hoạt động XH ),chống chiến tranh bảo vệ hoà bình,....

    Ngoài ra còn có những mối giao hảo liên quan:

    -Hit:Bác của đống cháu ngoan hiền ,anh ruột anh già của mama yêu quý.
    -SC: bạn thân của papa nhưng mừ lại ghét GĐQQ
    Lí lịch chấm dứt...tiếp theo sau là những hoạt động của gia đình....


    Tạm thời là thế,thông tin cập nhật sau :D






    Được Cobehanoi84 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 06/09/2003
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    này, bà đừng có muh nói xấu chị dâu của bà nhá, tui bụp cho một nhát bao nhiêu mì xào bắn hết ra bây giờ hehehhe.....
    Lấy đâu ra cobehn nào mà thanh mảnh mới cả dễ mến nhể, cái này rõ là iem chả tâm fục tẹo nào cả nhá
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  3. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    hic,lại thêm một chỗ nữa để câu bài roài........phong trào gia đình trị này hình như đang là mode thì phải.............chán ghê.................may mà mình gia đình.......chả quyền quí ..........cũng chả danh gia vọng tộc gì hết ráo.........chỉ có là gia đình thường dân áo vải thôi........
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0

    Vâng, gia đình "quyền quý" ạ. Chỉ nhìn ngay thành fần đầu tiên, chú Bách mono - Đảng trưởng Đảng mono thì đã đủ hiểu các đời F1, F2 sau như thế nào rồi. Để chứng minh cho nhận định trên, em xin "mạn fép" lấy vài vd tiêu biểu ( hic có mỗi mấy đứa con mà lấy vài vd thì tóm lại chả còn đứa nào ngoan, ngán ngẩm thay). Thí sinh đầu tiên Cobehanoi
    chỉ nhìn những dòng viết trên của cobehanoi đã bộc lộ hết bản chất của chị ta. 1 bản chất xã hội đen mà chính chị ta cũng thừa nhận. Bên cạnh đó, chị ta còn tỏ vẻ "trưởng giả học làm sang", cũng muốn nói mình là người thanh lịch tao nhã nhưng lúc sau lại bô bô "chơi với con bạn nói xấu dã man" . Ko hiểu chị đã đọc cái câu "Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai. Tôi sẽ cho biết bạn là người như thế nào"chết liệu chị CBHN có thế ko, em còn tránh xa trước. hoang dã như em Chã. Tóm lại, dù có tự tâng bốc, tự lăng xê nhưng chị CBHN vẫn để lộ sơ hở bản chất của mình <= "lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát" tuy cố 3(hoa) bốc fét nhưng thuyvu đã làm cho chị ta fải bộc lộ chân tướng...Uề zù, Uề zù ( nhưng đừng có gọi em là mặt sắt đen xì).
    Hehe, ban đầu em định bới móc mấy người cơ, nhưng thôi 1 đứa là vd tiêu biểu rồi. Chứ bêu riếu cả lũ, gia đình chúng nó quây em thì ... À ko, em ra trước mặt chúng nó, jơ tay lên & nói "Chúng mày dám.." (anh hùng quá, 1 mình chống lại mafia), đập tay vào vai chúng nó (máu quá) nói tiếp " Ơ em xin lỗi bác, em đập mấy con ruồi đang bậu trên áo bác" . Và 36 chước, trước chước là chuồn. Nhưng thế này mất mặt đại trượng fu như em, xấu hổ ban đại diện...trước khi chạy cố nói 1 câu " Chả hiểu ruồi thường bâu vào đâu?". Kích thích chúng nó rượt đuổi em tí, chả mấy khi có động lực để em tập chạy.
    Nothing is impossible

    Nothing is impossible
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hehe nghe kế hoạch của em có vẻ khả thi, bi h em tiếp tục bới tiếp (ặc nghe cứ như là bới rác hay "trẻ em đường fố"). Bi h, em ko nói từng người nữa mà xin nói đặc điểm chung của gia đình này :
    1. Gia đình này tốc độ ăn uống có thể nói là "ko fải nhiệt tình mà nhiệt tình đến mức thái quá" hay còn gọi là hoang dã như em Chã (cái câu này tự dưng lọt ở bên trên chưa kịp xoá).
    2. Em chả hiểu chống chiến tranh bảo vệ hoà bình ở đâu xa xôi quá, nhưng chỉ biết là gia đình này toàn gây rối an ninh trật tự, cứ có gia đình này ở đâu thì chỗ đấy "bom đạn fáo nổ giòn giã" chả biết đứa nào nói với đứa nào mà nói về cái gì vì chính chúng nó cũng chả cần hiểu đang nói về cái zì, cứ thấy người ta nói là nói thôi. Nhưng nếu có thế thôi thì cũng chỉ bảo bọn này toàn ở Chợ Zời. Tất nhiên, đời ko đơn zản như vậy (ặc "kinh nghiệm quá). Em nói để các bác nào định giao du với bọn này thì tránh xa. Chúng nó là băng cướp giật chuyên nghiệp với cầm đầu là tên Bách - ảnh truy nã ..dán trên vé xe buýt tháng của lão í. Bọn con cái của lão còn áp dụng triệt để câu"Con hơn cha là nhà có fúc" . CBHN ngay ngày thứ 2 (ngày thứ 1 thì còn thăm dò đối tượng, tạo tình thân quen) gặp ruoi_xinh đã giật của nó mất cái dây đá. Mụ nhatgiang và daicabubu sẵn sàng gọi chú Khot dở hơi làm anh nếu chú ta cho cái vòng tay. Hay tin mới nhất, chị bubu hiện tại đeo rất nhiều vòng, nhẫn, khuyên tai <=toàn đồ đi trấn được (hic em cũng là 1trong những nạn nhân của chị ta). Dã man hơn, chị ta còn "thịt" cả trong gia đình mình: vòng CBHN, cặp nhatgiang, nhẫn Puppy...CBHN cũng ko kém fần long trọng, chỉ vì cái đồng hồ mà dồn Puppy đến tận chân tường của quán chè, xấu hổ thay .Mà mụ Puppy này tuy là con dâu có thể cái tính cướp giật ko ngấm vào máu nhưng do sống trong môi trường này thì. Mụ ta sẵn sàng cào CBHN đỏ cả tay, mụ ta còn than đau khi nhất quyết ko để mất cái đồng hồ với CBHN. Nói tóm lại, cướp bóc đã ăn vào máu của những người trong gia đình này rồi, hãy cẩn thận, hãy đề fòng
    3. Gia đình này chửi nhau chan chát, CBHN vừa post bài về gia đình xong (mà trong cái bài post này đã xỉa đểu rồi), đã thấy chị cafe, puppy lên chửi lại. Đáng lẽ ra, 2 chị này fải nên nói là "xin đính chính" hay đại loại cái zì đó nhưng lại làm thế kia...
    4. ..
    Trên đây là những đặc điểm cơ bản mà em được biết. Vì điều kiện hạn chế, em chưa bới móc được những bản chất tiềm ẩn trong cái gia đình này, mong bác nào bổ sung thêm.
    P/S: bi zờ thì em cóc sợ gia đình này rồi nhá, đã cướp bóc của em be bét, bi zờ thì chả còn zì mà mất, mà "tức nước thì fải vỡ bờ thôi". Chiến đấu (hic hi vọng là hôm sau em ko fải đính chính "trong 1 fút nông nổi của tuổi trẻ, cái tính "ngựa non háu đá"...em đã có lời động chạm đến các bác...).
    Nothing is impossible
  6. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Hì . Có ông anh giai như thuyvu84 cũn đủ rùi . Anh giai nhẻy !
    Dành cho quảng cáo
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới sáng sớm dậy thấy mọi người nói là có người vào toipic của gia đình em nói này nói nọ,mà chỉ nghe phong phanh đài báo là hình như có anh thuyvu thì fải,lúc đầu cũng không tin lắm vì dù sao anh t_huy_vu cũng là anh của mình ,miệng thì ngọt xớt anh em thế mà lại vào gia đình người ta mà phá rối ,hơn thế thành viên lên thớt đầu tiên lại chính là mình .
    cái này chưa nghe một ai nói đến bao giờ cả...hình như thuyvu hơi tưởng tượng nhể???
    Yêu cầu bác nhắc đến papa em thì đừng có dùng từ lão này lão nọ,người ta lại hiểu bác là dân anh chị thì chết ,người văn minh thì vào nhà người ta fải một điều dạ 2 điều vâng mới fải fép chứ ạ .Nhiều người xin ảnh papa iem về nhà đêm nằm mơ mộngh,sáng tìm gặp còn chẳng xong,bác chỉ được cái hay ăn tức ở á.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa bác lại thổi phùng sự thật một cách thái quá.Các cụ ngày xưa có nói,không biết thì dựa cột mà nghe,thế mà bác đã không biết,không chịu dựa cột mà cứ chạy lăng xăng nên chỉ thu thập được toàn là tin vịt.Em út nhà tui nó đeo đầy vàng bạc cũng chỉ vì cái lí do duy nhất vì nhà tui là cái gia đình quyền quý....--->chắc cái này cũng vì lòng ghen nên có thể bỏ qua,nhưng những chuyện sau bác nói thì không thể nào mà chịu nổi,cái nhẫn của iem dành tặng cho bubu mà bác lại nhìn gà hoá cuốc nó ra cái vòng(có cái đời thủa nhà ai mà vòng đeo ở ngón tay,chắc cái này quê bác hay gọi thế....iem hiểu)....mama yêu quí nên để hồi môn cho bubu cái nhẫn vàng,thía mà bác lại bịa ra như thía,làm giảm cái tấm lòng tốt của mama tui .Hoàn toàn trên tay của bubu không tồn tại cái nhẫn nào mang cái tên puppy ở đấy cả...thật buồn cuời là tin tức của bác chẳng biết nó đâu ra mà hay thía....tin vịt....iem có thể thông cảm....tại vì bác cũng nói từ đầu là bác bới móc nó ra,nên chắc chỗ bác bới không có hàng thật nên thông tin nó mới rởm đời đến như thế này.
    Nói đi nói lại bác cứ không nhìn lại bản thân của mình,hình như em nghe rất nhiều người nói(cái tin này nó lại quá sát sườn )...thuyvu mono...hic....iem thật lòng nên mới nói ra như thế,thật lòng xin lỗi bác nhé....Nếu em nhớ không nhầm thì hôm 8/3 bác thấy người ta được nhiều fần quà nên cũng muốn mình thía nên ăn gian chút đỉnh thì fải .Còn một vài vụ nữa nhưng iem sẽ không nêu ra,sợ bác lại không vào thăm gia đình của em nữa thì cũng buồn...
    Mà bác cũng nói là do một phút nông nổi ngựa con háu đá nên bác mới nói thía....iem nghĩ là papa và mama của em sẵn lòng tha thứ cho bác.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  9. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Oe', đại chiến box 84 rồi đấy, thuyvu 1 mình chiến lại gia đình "quyền quý" cơ à, thể nào hôm nay trốn mất tăm, ko thấy có thuyvu đi cổ động bóng đã thì phải. Hé hé, cả gia đình quyền quý mà nhảy vào thi`` không hiểu thuyvu còn mang được cái gì về nhà ko, hé hé

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  10. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ớ có khoản con kết nghĩa ko nhẩy cho mình xin 1 chân nào
    to cobehn:nếu có khoản con kết nghĩa thì cho mình cái tiểu sử của ông anh cả nhưng ko phải con ruột đê
    PIPPO
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này