1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chú này đừng có nói lung tung. Có ý định gì thế?
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ui lâu lắm roài mới vào GĐQQ, vui wá hihihi...Chạp...bác RCE thế mà...ấy nhỉ...hihi...hôm 30/4 hát karaok em thấy bác nì với bubu nhà ta tình cảm thế ko biết...
    Ah quên, bác River-love cũng đòi vào đây cơ à...làm gì mà phải cắt hoa dọn vườn...GĐQQ ai lại bắt con cháu làm thế bao giờ đâu cơ chứ...hay là bác định vào làm...chân giúp việc đấy hử
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  3. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ừh ý kiến của bạn ca_fê_chiêu_thư_báy được đó.
    =>River Love
    [​IMG].Ấn vào đây
    click here ==> http://www.vtv4online.net
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt roài. Hỏi bà mẹ đệ nhất phu nhân nhatgiang xem. Hôm nay phải quét rác, dọn sân. Chẳng thiếu việc gì chứ nói gì đến con cái. Còn tất nhiên là GĐQQ nhà giàu, thích thì kiếm người giúp việc. Cũng no pro ~> Chỉ mỗi tội sinh hư con cái.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    anh Nong anh đang cười ra nước mắt đấy à???thấy gia đình nhà người ta thế là lại nổi máu ghen,anh này thật là,nói bao nhiêu lần sao anh chẳng chịu hiểu nhỉ anh Nong.Tức thì cũng vừa fải thui anh ạ,gia đình em cũng hiểu hết lòng dạ anh roài chứ có xa lạ gì đâu mà anh cứ là.....
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chẹp....lâu lắm rồi mới lại về nhà của mình,tại dạo này gia đình mình hay đi du lịch quá mà ,ai cũng có công việc chứ có fải là đùa đâu .Một thời gian vắng bóng thôi mà bên ngoài cũng lắm chuyện nhỉ?thế mới thấy dạo này XH lũng loạn quá,băng với chả fái cứ rào rào,nhà em quy củ chẳng sao chứ em nghi mấy cái băng fái chẳng sớm thì cũng bị như tình hình của Năm Cam.Sozzy em nói sự thật nhá.
    Dưng mà nhìn đi nhìn lại thì 2 cái băng đảng cũng bắt nguồn từ anti GĐQQ (ăn theo quá)...chẹp.Đầu tiên thì là băng đảng do thuyvu cầm đầu,tên đầu tiên vào xu nịnh gia đình nhà em đây mà,bi giờ trông cũng có vẻ thanh thế dưng mà cũng chỉ thía mà thui....em hiểu mà ....chắc ai cũng hiểu.
    Giáo fái cái gì mà cầm đầu bằng một bà già thía kia thì ăn nhằm làm sao được,mà nghe nói SC cũng đã tuyên bố không dám anti GĐQQ nữa cơ mà nhỉ?chắc mới được ai cho tí cc ******* mà gan ghớm.
    Còn cái gì mà white leon nghe cũng tiếng anh tiếng tàu vui fết dưng mà cầm đầu bằng bác làm vệ sinh GĐQQ,thế là cũng biết đẳng cấp rồi còn gì.
    -Băng đảng cầm đầu là mono>>>đàn em cũng chẳng đáng ngại
    -Giáo fái bằng một bà già,hehe....mà lại là em iu của bác hàng xóm tốt bụng-một người luôn vì con cháu trong gia đình>>>vợ không nghe chồng thì cho thành ghóa phụ.
    -Hổ trắng mới lại hổ đen cho làm cao hổ cốt luôn >>>không khéo lại ko cho làm fát ngôn viên,quét vệ sinh thì khổ cả đời.Mà bi giờ báo cho chú biết là gia đình em đang có người xin làm vườn rồi nhá.Chị Cảnh tình hình nói một câu có khi cái chức thư kí của chú cũng teo
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 15/05, híc..... Mình mới biết đó là ngày Quốc Tế Gia Đình. Gia đình Quyền quí dạo này đang yên lặng nên chẳng có thấy chúc mừng nhau gì cả.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Trùi,lại còn có cả cái ngày đấy à?hic..chị có biết đâu,sao hôm qua chú em chẳng bảo chi rì cả,thôi thì để hè làm một thể,hi`....
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    đừng có cái gì cũng hứa hẹn đến hè thế chứ
    Đói wá [​IMG] đi ăn đây,gọi lại sau [​IMG] [​IMG]
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thế không bà thích thế nào?ý bà muốn nói là.....hi`hi`...tôi hiểu roài...hehe...mà sắp tới bà đi roài còn giề,đi Trường Sơn thăm đường Bác Hồ à???ở đấy có cái gì nhỉ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này