1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    bi giờ thì 2 đứa đi roài hêh.Chiều nay đi vui vẻ nhé
    Con sẽ khong bao giờ để bố mẹ phải buòn phiền vì con nữasize=4]
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    To gaucho@ thực ra tì GDQQ cũng khôngmuốn từ chối chú đâu,nhưng mà chú thấy đấy tất cả những người vào GDQQ ít nhất cũng phải cho GD bit mặt mũi thía nào mà chú phải có lý do gì đó thuyết phục mọi người chứ ví dụ chú muốn vào GDQQ với chức phận gì,và lý do vì sao?
    Có kể theo nàng bỏ cuộc chơi
  3. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    tui xin xùi cả bọt mép mà chẳng được nè, híc họ khó lắm.
    =>River Love
    [​IMG].
    click here ==> http://www.vtv4online.net
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Oaaa thế 30/5 này có đi ko vậy ? Vào CLB tháng 5 thấy hoạt động hay thế mà mãi bi giờ m` mới bít huhu
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  5. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    hì hì , chú chẳng cho GĐ tui bít mẹt thì làm sao mà đồng í 1 cách dễ dàng được , ko thấy papa tui nói gì à ,tuy là chân làm vườn thôi nhưng muh nhỡ chú vào làm nội dán thì seo , thời đại này thật thì ít mà giả thì nhìu , cái gì cũng phải đề phòng cả chú ạ , he he
  6. gaucho84

    gaucho84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào các Pác
    Vậy là em vẫn còn cơ hội để tham gia GDQQ à, vậy hay quá, em cứ tưởng là mình hết cơ hội dồi cơ .
    Em xin trình bầy lý do vì sao em muốn tham gia GDQQ nhé, thứ nhất là em cũng sinh năm 84 và cũng sinh ra và lớn lên ở HN vì thế em cũng muốn tìm được những người bàn cùng trang lứa để mà vui chơi học tập để giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ trong nhiều mặt .
    Các Pác cũng đã biết tuổi của chúng ta là tuổi con chuột mà cũng không hiểu sao mà cứ nhằm đến những năm thi tốt nghiệp thì những người tuổi chuột như chúng ta lại bị đem ra làm thí nghiệm, chắc cũng tại trong phòng các nhà khoa học luôn có những con chuột để làm thí nghiệm hiiiiii nên những người tuổi chuột cũng chung số phận hiiii .
    Vì thế em cung muốn có nhiều bạn, tức là em muốn có một đàn chuột đông đông một tẹo để có thể vùng lên tránh khỏi những cuộc thí nghiệm như thế hiiiiii .
    Còn Pác bảo là muốn xem hình của em à, em cũng có hình thôi nhưng mà em lại ngại chẳng dám đưa hình của em lên, với cả em cũng chẳng biết là nên đưa hình của mình lên chỗ nào nữa, chỉ sợ em đưa nhầm địa chỉ rồi các pác lại bảo em không chịu đưa hình lên . Em mong các pác chỉ cho em . Lần sau em sẽ đưa hình của mình lên .
    Còn chức vụ trong GDQQ thì hiện tại em cũng là em út trong một gia đình có 2 anh em, nói thật là em rất muốn làm anh cả nhưng mà chắc là không được hiiii, vì thế thôi thì cho em làm em út cũng được . Và em cũng còn độc thân, chưa có ai cả nên chắc là làm em út các pác không có ý kiến gì chứ hiiii .
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ơi. con nhớ mọi người lắm, nhớ mama, bubu, cbhn, chồng con...đêm nay cbhn về rồi hả....mọi người nhớ thỉnh thoảng viết thư tay cho con với nhá...
    con sang roài, vẫn khoẻ. dọn nhà mệt bở hơi tai. bi giờ vẫn chưa xong....trời dạo này mùa mưa nên trời mát mẻ chứ không nóng như mấy hum trước đâu mọi người đừng lo nhá....chỉ nhớ mọi người thui...
    Đói wá [​IMG] đi ăn đây,gọi lại sau [​IMG] [​IMG]
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Bà chị đâu roài nhỉ? Đêm qua là đã có mặt ở Hà Nội rồi đúng không? Thế mà vẫn lặn mất tăm. Thằng em rẻ đang chờ quà cáp của bà chị đây.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hehe...đã thông báo rồi cơ mà...thiên cơ bất khả lộ,nói lớn mọi người quây thì chết,dân số nhà mình bi giờ đang giảm,fải cẩn thận kẻ gian mới được....he`he`....
    Bà chị dâu thân mến,ngày mai em nhắc mọi người chuyện thư từ,hehe...bảo mọi người gom vào gửi một thể như lời bà chị dặn,hi`hi`...yên tâm.Cố gắng học về chơi với mọi người cho đỡ nhớ,thời tiết thế là tốt roài chứ không bà chị lại kêu ầm lên như hôm trước nghe cũng xon xót,hê`....cố lên....không được tham gia cùng mọi người nhưng mà bà chị vẫn được nghe.....tường thuật mà,lo giề,nhỉ??? (hic....nghe hôm nay mình nói giọng thuyết giáo thế ,chẹp....).
    To gaucho và river_love: cám ơn các bác có nhã ý vào gia đình em,dưng mà nhà em bây giờ con đàn cháu đống ,papa em cũng fải lao động kiếm cơm nuôi gia đình,mama em cũng fải vất vả lo chăm sóc.Nên các bác thông cảm,làm vườn có khi còn chấp nhận được chứ bây giờ nhận thêm con cháu nghe chừng....hehe....MỚi lại bi giờ trộm cướp,nội gián nhiều vô kể,anti suốt ngày ngấp nghé nên gia đình em cũng hơi lo sợ,cái gì cũng fải rõ ràng,papa em chẳng nói cứ cho xem hình là gì?
    Thía gaucho làm con út thì lại làm con cảnh như là chị cảnh à?chứ con đẻ làm sao được nhỉ???(cái này không nói thẳng được,hi`...tự hiểu vậy)
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định đú đi cắt tóc giống chị vợ. Nhưng mè cái ông thợ cạo làm ăn chậm chạp quá, đang hơ hơ cái tong đơ thì mẹ nhìn thấy, không cho cắt cua. Chán quá!!!! Để rình rình hôm nào đó đi đua đòi theo chị vợ mới được.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này