1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ông này máu nhỉ nhưng định cạo đầu để quyết tâm làm gì đấy .....(nghi ngờ gớm)
    PIPPO
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Làm bọn trọc.... Ra đường nghênh ngang tí. Chứ từ bé đến giờ đi đâu cũng cứ khúm núm, nhìn thấy mấy anh đầu cua, nhìn bọn nó, bọn nó lại bảo "mày thích nhìn đểu tao à?". Sợ quá!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Mai sang nhà chị măm măm roài , he he , chẳng bít có cua ghẹ gì hông , hê hê , mình vốn thích mấy cái đồ biển nảy fết , he he
    vui thật
    Được daicabubu sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 26/05/2003
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chú em kém quá,đi cắt tóc ai đời đi với mẹ chứ ...chẹp.Chị lại liên tưởng tới cảnh con ngồi mẹ ở ngoài nhắc thợ .Khổ chưa
    Hôm nào đi cắt để chị dắt đi cắt mới được,mẹ dắt đi là không được roài,dưng mà cái đầu cua mà cứ cùng với cái bộ quần xanh áo trắng của chú là cũng không được rồi .Thay đổi fải thay đổi hết,hehe....kiểu đi khúm núm của chú cũng thay luôn đê,hehe....
    Chú ý:chú thay đổi nhiều coi chừng mất vợ,tốt nhất chú cứ để như trước đê,hỏi ý kiến vợ roài hãy làm nhá!
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đâu có..... Đang cắt thì bị mẹ chộp phát. Chết nhục!!! Cuối năm ngoái đi cắt xa nhà, lần này ngại đi xa đâm ra...
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    :)) cắt tóc mà cũng sợ nam nhi gì mà kém thía con rể tưởng máu lém mà
    Có kẻ theo nàng bỏ cuộc chơi
  7. gaucho84

    gaucho84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sao cobehanoi nói gì mà em chẳng hiểu vậy, nói mà không hiểu thì đừng nói còn hơn . Pác cứ nói thế làm em nổi hứng tò mò nhưng mà lại chẳng biết tìm hiểu ở đâu cả, pác nào biết thì giải thích hộ em một cải nhể .
    Sao pác Rce là ai mà lạ thía nhỉ, cắt tóc thôi mà có gì to tát đâu mà pác cứ than vãn thế, như em đây này, mẹ em không cho em cắt tóc cua nhưng mà em cứ cắt về nhà mẹ nhìn thấy thì thôi, cũng phải chịu thôi, mình đã cắt rồi thì làm sao mà ngăn cản được nữa hehhee . Hay là pác cứ học em đi, đến chỗ nào xa xa nhà một chút để cho mẹ của pác không tìm được sau đó cắt cái đầu mà pác thích sau đó về nhà trình diện ma ma của pác sau
    Như thế có phải là vấn đề của pác đã được giải quyết rồi không hehheee .
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Viết cho có chuyện không được à?
    Đói quá nhỉ, bao giờ thì được ăn đây hả bà chị vợ.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đói quá , đi ăn thôi ,hum nay được nghỉ 2 t đầu , rủ papa với lại mama đi ăn , định rủ cả chồng nhưng sợ lại đi học nên đành thôi , lên mạng chờ mãi chẳng thấy chú alex đâu để rủ đi ăn , chán thế , thôi nào mama papa ơi , đi ăn sáng nào , cả chị cũng chưa thấy lên , nhưng muh thời gian có hạn em sắp phải vào học ca 2 rồi nên chẳng rủ chị được , chán thế
    Đi nào
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hôm qua họp mẹt gia đình quyền quí vui quá.GDQQ lại sắp có thêm thành viên mới rồi,vui quá đông vui ghê,càng ngày càng yêu quí các thành viên trong gia đình
    Có kẻ theo nàng bỏ cuộc chơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này