1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Theo như nhời của papa nói thì cũng fải,chẳng nhẽ các em ở nhà có vợ chồng đàng hoàng rồi mà lại để cho chị như thế Dưng mà chị chắc ở vậy quen rồi nên từ trước có thấy chị nói cái gì đâu .MỚi lại dạo này cũng ít thấy chị ra ngoài nên chẳng biết ý chị thế nào cả
    Nhưng theo con nghĩ thì thế này,đừng cho chị lấy chồng vội,chứ cứ như lần trước nghĩ cảnh bubu quấn gói theo chồng mà papa và mama nước mắt lã chã,con cũng không khỏi đau lòng lắm .MỚi lại tính từ cái hồi mà bubu lấy chồng thì nhà mình công nhận là vắng thật là vắng,mấy lần có nguy cơ mất nhà mất cửa không còn đất,vì thế hay cứ để chị thế cho có người qua người lại ( nghĩ lại cũng thấy rằng con hơi ích kỉ thật).
    Nhưng mà nói là con nói thế nhưng vẫn một lòng muốn cho chị được hạnh phúc,trăm năm hưởng sung sướng.Song cũng cần fải cho chị biết vấn đề này.
    Mới lại xét theo tình hình thì : tuyển thế này có nhiều người thì cứ giả vờ này nọ ( để lấy lòng mà ) nên cũng không biết.Hay mình cứ tuyển theo kiểu lòng thành nhỉ papa ,mamaAi có "lòng" thì trúng tuyển.Ví dụ như ngày trước em rể ấy
    To BTL: tình hình lão này chắc là thích teo nên mới dám thốt ra những cái lời như thía đấy nhỉ?
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Thèng con mình lâu rồi không biết cái roi mây là gì đây mà, được rồi, chiều nay đi học về khôn hồn nằm sẵn ra sàn nhá, fải dạy dỗ cho cẩn thận mới được. CBHN tha cho em nó tuổi trẻ bồng bột.Dì sẽ dạy cho nó nên thân
    Còn chuyện của WC thì cũng cứ từ từ. Cũng fải xem ý cháu nó thế nào. Rồi còn cả chị nữa.........Mà cho hỏi, kẻ cầu hôn là ai thế? Ra mắt đi chứ.Mà không thể ra mắt suông được đúng không. Quà nữa nhỉ???
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
    Được tictactoetop sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 17/06/2003
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười vật, mới mấy ngày ko lên đã có chuyện vui với GĐQQ, vụ này ko tin được như kiểu Bách hâm nghĩ ra í -> đấy là trường hợp bằng chứng giả.
    Còn nếu thì mà là thật híhí... mấy h rồi còn papa mama quẳng đâu con ngồi im ko nhúc nhích chỗ đấy Con gái 19t đầu rùi, fải có chính kiến chớ hớhớ.... chính kiến của mình là cái gì í nhở cố nghĩ xem nào ..... Nhìn chung là gia đình đang iên ấm, bình thường tự dưng lại ngoắng loạn lên, lại còn
    làm gì có cái chuyện này nhở, tôi có bao h đòi đi lấy chồng chưa hả Bách người ta hiếu thảo, quyết nén đau thương ở nhà trông cha mẹ giừ muh muh mí chuyện này nó đến thì đến, ko đến thì kệ chứ ép uổng thế nào. Mà cũng lạ cái người gửi PM (nếu có, còn ko chính là papa Bách mono đấy) ko vào trang cá nhân tôi đọc hở. Marital staus: 1 + 1 = 1 hay là chưa được phổ cập Toán lớp 1 . "được có con gái lớn trong nhà như bom nổ chậm ý" -> yên tâm bao h định nổ thì sẽ sắp xếp cùng "ngòi" chạy vụt ra ngoài, ko để ảnh hưởng tới tính mạng mama papa đâu
    Hihí em CBHN được cái cũng "tốt" nhở, định cho tôi "chống ề" hở? Tôi sẽ lấy chồng vào một ngày ko xa..... hehhê....
    Đang ôn thi
  4. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mọi người trong nhà mình quá , huhu
    to dì : dì ơi bao giờ cháu thi xong cháu với gì đi ăn hoa quả trộn với lại ăn kem nhá , thèm quá , với lại đi ăn nem tai nữa nhá , cả nhà mình có mỗi cháu với dì là thi xong đấu tiên thôi
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Dì chỉ thích khao chè Tạ Hiền thôi. Để dì tự nhiên, cứ để dì dẫn đi khao chè Tạ Hiền, rồi lúc về thì ăn nem tai, ăn tối bằng nem chua rán cũng được đấy, hoặc miến lươn cũng ko sao cả. Dì nhỉ? Dì có khoẻ ko dì?
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, cháu với chắt thế đấy . Cứ thấy dì "tốt bụng" là........
    Okie, dì mà đủ điểm là cả nhà khỏi fải nhắc........
    Còn nếu không thì............
    Mai cả nhà dậy sớm thắp hương đốt vàng mã cầu khấn cho dì nhá
    Tớ hứa tối nay ngủ sớm không online​
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Dì ơi,dì làm cháu ốm đau mà cũng fải cố mà leo lên (vì ngửi thấy cái mùi ăn uống đây này :D)....tranh thủ có 20' thui nhé (nhắn với bubu và mama,hehe...).
    Cầu trời khấn phật cho dì con ngày mai thi cao đỗ bảng nhãn để chúng con còn được an hưởng...(con dành cả ngày mai không online ngồi nhà khấn khấn vái vái cho dì,yên tâm).
    Dì mà đỗ roài thì để cháu vạch kế hoạch cho dì ạ ,thía này nhé:
    Khai vị là món Nem tai Bà Hồng~~~>tiếp đến tráng miệng hoa quả trộn (đúng ý bubu)~~~>ra Hồ ngồi một tí lấy không khí~~~>đi ăn tí Nem rán (ăn ít thui nhé,còn để bụng)~~~>đi ăn tối nữa chứ nhỉ? (ăn miến đi,hay là bún ngan gì đó)~~~>xong thì tráng miệng món nước mía cho tình củm~~~>roài lên cầu hóng gió cho đêm về ngủ cho ngon nhé dì???
    Cháu chỉ có ý kiến thế thôi dì ạ :D....Dì cố lên dì nhé!
    CỐ LÊN DÌ YÊU,CẢ NHÀ MONG DÌ MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG.DÌ THÀNH CÔNG CẢ NHÀ ĐƯỢC NHỜ,CHÁU CŨNG KHỎI ỐM LUÔN.
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    cho tui ăn với nhá bà nhá. mọi người kể thể làm mình thèm. đêm qua nằm mơ được đi ăn cùng mọi người : chè bobochacha, nem nướng Hàng Bạc, hoa quả trộn .....
    mọi người ui tuần sau là có thể tui được đi làm roài đó ...plzzzz là được để mình còn có tiền tiêu vặt mặc dù dạo này cũng chả tiêu gì nhiều mấy :-?

    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cả nhà mình rất nhiều. Vui lắm. Được cả nhà iu wí thế này tictac có..............chết cũng cam lòng . Tối qua ...........bồn chồn mãi mới ngủ được, sáng 4h đã mở mắt. Mà hôm qua mơ thấy cả nhà mình đấy, đủ cả gia đình nhá, mơ thấy cả lũ vừa chiến nem tai vừa ăn kem, ăn 2 thứ 1 lúc,chả hiểu ăn kiểu gì........
    Thank you for the best day of my life......​
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  10. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hum nay định dậy sớm nhắn tin cho dì chúc gì 1 ngày tốt lảnh dưng muh lại bị mất điện , mãi bi zờ mới có điện , lên chúc dì nèo
    Chúc dì 1 ngày tốt lành nhé , dì mã đáo thành công nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này