1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái giọng mama cứ như là...chẹp...con cái cũng chẳng dám nói nhiều cái giề cả ....Thía nhà mình bao giờ mới đoàn tụ hả mamaTình hình con cũng ít gặp papa lém,lâu roài ý nhỉ?chẳng biết bao nhiêu ngày nay roài
    Tự nhiên buồn ngủ quá ...nhìn chẳng muốn post bài giề cả...dưng cái giọng của mama seo mà nó.....Vụ này chắc chỉ có papa lo được thui...
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng gặp mọi người nhà mình , hôm qua con có rủ chị sang nhà học nhưng muh chị ko thích .Lâu rồi ko gặp chị mà có mỗi chị là gần nhà để rủ thôi mà , hic hic , 2 chị em tâm sự tí mà chị lại chẳng thích , chị chỉ thấy kem là sáng mắt lên thôi
    Mấy ngày nay ngày nào cũng nằm mơ thấy mọi người trong nhà mình , hic , bao giờ mọi người thi xong nhỉ , hic hic ,để còn gặp nhau nữa chứ
    Lâu lắm chẳng có tin tức giè của papa cả , nghe bài mama viết não lòng quá , huhu , thương mama quá , papa ơi chúng con và mama nhớ papa quá , papa đi công tác nhớ về sớm ,
    Mai con thi xong rồi,nghĩ đến thấy vui quá ,hihi , mai con sang chỗ mama ăn cơm nhá , ai sang ăn được thì sang cùng ăn với mama và bubu nhá
    Mãi yêu gia đình mình
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà thương tâm quá đi mất!!!! Không sợ có cái gì gì xa xa mà chỉ sợ lòng người cách núi xa xa. Yên tâm, sắp thi xong cả rồi!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà thi xong nhớ gặp nhau đã nhé,làm gì thì làm,hãy gặp nhau đi nhé,muốn đi xe đạp đôi cũng cả nhà quá,hic...rủ cái này nhiều lần rồi sao mọi người chẳng đả động gì đến thếCó định đi không hả.
    Lần trước cứ nghĩ được đi xe đạp đôi thì mama fải đi với mình (vì papa đi với dì ghẻ roài),còn bi giờ....chắc mình đi với dì ghẻ quá,ặc....
    Nhớ cả nhà,muốn cả nhà gặp nhau quá rồi,thật đấy,lâu rồi chưa có khi nào cả nhà ngồi lại,chắc có nhiều chuyện nói,nhỉ
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lâu thằng em chẳng đi xe đạp.... Đâm ra chẳng biết đạp xe thế nào nữa. Hôm nào mọi người đi thì rủ để em đi xem.
    Còn 10 ngày nữa là thi ĐH rồi. Cố lên nhé kẻ phụ tình, kẻo mẹ vợ đau lòng. Nhưng đau hơn là cái đau đó không thu được giá trị thặng dư.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  6. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con trẻ cái nói vớ va vớ vỉn , nếu tính đến chuyện Giá trị thặng dư thì bây giờ đã chẳng có vợ của mi đâu hâm ạ.
    Còn nữa ! Hai tụi mi làm cái rì mà dám gọi papa tụi mi là kẻ phụ tình thía ? Muốn ăn đòn không?
    Còn chuyện đi xe đạp để đó đã, thi xong đâu đấy rồi tính sau , mọi người chưa đi đâu mà lo .

    Hope you don't miss me , you break into tears everyday for the rest of your life..
    And i'm sorry for the things i did , for your teardrops
    Can you forgive me ?
    And open your heart once again..
    [​IMG]Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    hehe... xong rồi, tình hình là thi xong rồi cả nhà, hình như mình thi xong đầu tiên, đi chơi cho cả nhà nó thèm hehe....
    à, cái vụ xe đạp đôi thuê mướn ở đâu thế, nghe thích vật, hôm nào vác cái máy ảnh đi ngồi dóng mới đc
    ờ mà bao h gặp cả nhà để giả nhatgiang sách CSVH (ko biết có qua điểm "chít" ko ) mí cả đưa bưbư cái địa chỉ "kiếm cơm"
    hmmm gd

  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc được hết. Đau cả mắt vì vừa đọc vừa phải change sang tiếng Việt có dấu. Híc híc.....
    Uống bia nào!!!
    Ra là chị Cảnh thi xong rồi à? Cho đi chơi đấy, ta ngồi nhà học cho chị Cảnh chết thèm.
    Chúc chị Cảnh thi đạt kết quả tồi. Đặc biệt tồi ở môn Kinh tế Chính trị. Chúc mừng, chúc mừng chị Cảnh!!!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mama bênh papa chằm chặp...choáng!!!....Mama tự do roài kìa....papa vẫn đang ở trong ngục....Hôm qua vào thăm mà gác ngục nói cho vài câu sợ chạy té khói,hi`....
    Tối qua papa gọi con à,hehe...con dạo nì chăm chỉ lên thư viện học roài....:D

    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  10. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    :)) buồn cười nhở tôi có học KTCT đâu mà đem ra khoe, kì sau nhá
    Điểm tôi thì nó cũng vốn cao sẵn rồi, ko cần chú chúc, dù sao vẫn cứ fải cảm ơn, tôi đi chơi đây heheehe....
    East or West, WC is best
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này