1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thì chúc kết quả tồi rồi mà. Chúc mừng, chúc mừng chị Cảnh đạt kết quả tồi.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hic buồn ngủ wé. có ai lên mạng nói chuyện với con ko neo`....câu cái topic nay lên tí. have a nice day nhe ca nha :x
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 27/06/2003
  3. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    mama thi xong rồi,GDQQ chỉ còn 1 người nữa thôi , wên mất cón cả MA cũng chưa thi xong nữa , hehe , từ giờ đến khi giả modem tui lên liên tục nè
  4. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hihihhihihihiih......khoẻ rồi cả nhà mình uiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Chơi nào, chơi nào...............đi chơi đeeeeeeee
    [​IMG]
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thi xong là thi xong thế nào. Chuẩn bị ôn thi thôi. Năm tới còn thi tiếp mà. Mọi người ko ôn dần đi là vừa.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  6. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đang chat với chồng iu .
    Đúng là có duyên , cả hai người cùng invi , bố nó BUZZ rùa rùa thía nào mà lại gặp . Hì hì , thui đi chat đây .
    Hope you don't miss me , you break into tears everyday for the rest of your life..
    And i'm sorry for the things i did , for your teardrops
    Can you forgive me ?
    And open your heart once again..
    [​IMG]Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
  7. IAS

    IAS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sau bao ngày xa cách gặp được mẹ nó rùi.Có lẽ đến gần nửa tháng rùi ý nhỉ. :( dưng mà gặp được mẹ nó cũng là cả một quá trình.Hic hôm nay cứ nghĩ là mẹ nó về HP,hic nghĩ đến cảnh mấy tháng nữa mới được gặp mà nhớ quá,cũng mong mẹ nó đến nhà gặp một lát nhưng mà chắc là mẹ nó với mấy đứa chả dám đến nữa đâu.Hôm đấy thật sự ngại với mọi người quá,khổ thân mấy đứa bị mắng oan,hôm đấy papa về cũng bị chửi một trận tơi bời(hic ra khỏi nhà 15' mà bị coi là đi chơi,hic đi chơi dì mà mặc quần đùi,áo cộc).Sau vụ đó thấy có lỗi với mọi người quá,nhớ mọi người quá,hôm nay cứ nghĩ mẹ nó về thế là tìm mọi cách online chỉ để gửi off chào mẹ nó một câu cho đỡ nhớ.hi` hi`.
    2h30' PM quân địch đang chuẩn bị hành trang súng ống lên đường,quân ta đang ngồi học thấy thế mừng thầm trong bụng"quả này chắc quân địch hành quân lâu đây có khi đến tối mới về"-->mừng quá chạy lên chạy xuống thám thính tình hình.
    Đúng 2h45 PM quân địch lên đường,quân ta cũng vội chạy lên gác mặc cái áo vào định chạy xuống trạm thông tin để liên lạc dưng mà ông trời dường như cố ý chia cách,trạm thông tin mọi ngày chỉ có "người lính già" dễ tính canh gác hôm nay tự dưng xuất hiện thêm "mấy thanh niên" và 1 người phụ nữ---->quân ta đành bỏ trạm liên lạc thường ngày định bụng chạy ra thuê"trạm liên lạc" hic dưng mà một lần nữa ông trời lại cố ý trêu tức trời mưa như chút nước hic,quân địch vừa đi quân ta lại chùn bước trước trời mưa.
    Sau khi lục tung đồ đạc tác chiến vẫn không thấy cái lá chắn đâu cả,quân ta bắt đầu do dự,hay là ý trời,bit đâu mình đi thì "đồng đội" l;ại đến,15s suy nghĩ,quân ta quyết tâm đi bằng được,phải liên lạc được với hậu phương trước khi quá muộn.Quân ta ra đi với một lời nhắn trên tường ".......".
    Và thía là sau bao nhiêu cản trở của ông trời quân ta đã đến đưọc với "trạm liênlạc" gần nhất.
    Vào "trạm liên lạc" quân ta vội mở ngay YM và bắt đầu gõ off cho hậu phương dưng mà may thay vừa gửi được câu thứ nhất thì đã có tín hiệu trả lời.
    Vậy là hậu phương vẫn cố thủ ở đó.Tiến tuyến hậu phương gặp nhau mừng mừng tủi tủi,vui không thể tả siết,Dưng mà lần này thì cái "trạm liên lạc"cứ 20' lại giở chứng một lần làm bao nhiêu lần cắt đứt dòng tâm trạng.
    Có một cái may hơn tất cả là có thể gặp được "đồng đội" để nói lời tạm biệt trước khi đồng đội "đông tiến".nhớ nha
    Hum nay lại còn gặp cả "bạn thân mến',"sữa đậu nành" vậy là "sữa đậu nành" đỗ rồi 1 lần nữa chúc mừng nha nhớ đợi tớ thi xong khao luôn một thể.Tiếc là chả nói với "bạn thân mến" được câu nào(vì tình hình bắt đầu nguy cấp.địch sắp trở về,quân ta không thể vắng mặt lâu được phải trở về trước giờ GMT bảo toàn tính mạng.Hum còn 1 đứa nữa cũng mún gặp dưng mà chắc đang nhởn nhơ ngoài đưởng(bi giờ thì phởn rùi )
    Dưng thui hơn tất cả gặp được vợ iu quí,con ngoan,bạn thân mến,sữa đậu nành thân iu lại có tin vui nữa làm mình càng quyết tâm
    Thề Cố gắng thi cử đỗ đạt xong,vinh qui bái tổ vìa HP rước mẹ nó lên Hà Nội
    Không dám hứa trước với mẹ nó điều gì chỉ xin hữa sẽ cố gắng hết mình,hết sức,quyết tâm,còn lại 1% mong ông trời đừng quay lưng lại với con.
    To GDQQ mọi người thông cảm cho papa vì khôg thể maiil cho mọi người được."quân địch"giám sát 24/24 nên không onlne được (mà cũng chả muốn online lúc này).Hôm nay nhân tiện đây cho papa gửi lời hỏi thăm tất cả mọi người nhé,papa vẫn khoẻ,vẫn đang "cải tạo" tốt và đang chờ đến ngày được tự do.Cũng nhớ mọi người,nhớ lắm lắm nhưng tất cả chờ papa 1 tuần nữa,1 tuần nữa thôi quyết định tất cả rồi.
    Chào tất cả mọi người,tạm biệt và "mong đến ngày gặp lại"
    9 ngày nữa thôi cố lên
    Được IAS sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 27/06/2003
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Modem mới chạy tít quá mọi người ơi. Từ lúc biết chat chit, biết thế nào là FPT TTVN, đến TTVNOnline..... Đây là lần đầu tiên được dùng modem lắp ngoài ngon đến vậy. Hồi xưa toàn dùng modem lắp trong cho kín đáo. Hè hè..... Modem trong chạy đã ngon, cái này còn ngon hơn nữa. Sướng quá!!!! He he.....
    Hôm nay suýt nữa tát được bà í.... Nhưng mừ đã tát được đâu, thế mà bà í đánh mình mấy phát..... Rõ là.....
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Dì ác quá..... Chẳng thua kém mẹ vợ là mấy. Kể chuyện nhạt nhẽo xong, dì lại nhe răng ra cười trên sự đau khổ của người khác. Híc...... Ác quá đi mất!!!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nhà mình vẫn vui vẻ trẻ khoẻ nhỉ???hum qua nghe papa nói mà thương papa thật,tự nhiên làm mình nhớ papa ghê,hic....nhớ quá....hiihhi...chiều qua nghe papa nói "thương CBHN nhất nhà",hehe....sướng thật.CẢ nhà may quá còn có người thương mình,hehe...
    Tối qua dùng cái máy của papa gọi điện lại nhớ papa,hehe....tranh thủ đi ăn giờ vìa cái đã.
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này