1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đú đi
    Dạo này dì cũng toàn đú
    Chỉ thích fá fách
    Tối nay đi làng Canh về đi đú đi
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đem chong đèn, thèm nhớ rượu.... Buộc cái cẳng nó phải đi. Vợ đừng nói năng chi, tôi phải đi cho bằng được. Dù nói xuôi, hay nói ngược, thì tôi cũng cứ phải đi. Hè hè..... Thèm chất cồn quá! Hôm nay uống một mình, chưa đã gì cả. Trưa RTC ( Rượu - Thịt Chó, nhưng phải cầm chừng), chiều thêm 1 tí nhưng chưa đã.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  3. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai...chỉ ngày mai thôi....
    Ngày mai em đi....
    Nghĩ đến ngày mai mà.... đau lòng
    Biết vui hay buồn đây?
    Vui vì được gặp cả nhà
    Còn.. sau đó sẽ ra sao???

    Tôi đã lỡ iu một nguời..
    Đau quá đi !
    Nhưng muh tôi muốn đau mãi..

    [​IMG]Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
  4. cardiophileforever

    cardiophileforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cái này puppyltt nhờ post hộ
    _______________________________
    đôi khi....mình thấy thật í nghĩa vì mình là một người cần thiết cho mọi người. mình có thể làm chỗ dựa, làm nơi họ tin tưởng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, là người họ tìm đến khi cần biết con đường fải đi......( tuy bản thân mình đôi lúc cũng không biết fải làm thế nào cho fải)....mama có biết không, con với mama sẽ chẳng thể nào hợp nhau trong tâm sự được mất.....con luôn học cách lắng nghe mama nói....và con đang cố làm được điều đó.....
    không fải chỉ với mama....con có bao nhiêu người bạn...và có bao nhiêu con đã giúp họ vui lên khi họ buồn....bao nhiêu người con chỉ cho họ thấy cần fải cứng rắn lên mà tiếp tục con đường đang chọn.....
    ở đây, trong cái fòng 46 này con được ví như một người đàn ông của cả fòng. nhưng gì người ta sợ thì con không sợ, những gì người ta không làm được thì con làm được....tự hào lắm fải không mama......
    nhưng trong trái tim mình, con biết con cũng yếu mềm lắm. đấy chỉ là nhưng cái gì bên ngoài mà thôi. tự hào về nó thì cũng nhiều....nhưng nhìn lại thì ước giá như sẽ có một người khác làm cái nhiệm vụ đó cho mình chứ không fải là mình fải làm cho hai người trong fòng như thế......
    bạn con nói rằng con đã lớn....không còn như xưa nữa. những ước mơ trong con cũng khác. nó thực dụng hơn mất rồi. chẳng ai trách được nhưng sao con chẳng muốn. con vẫn có những ước mơ và hoài bão đấy chứ. ước mơ có được một tình yêu đeph như fim HQ í.....một người sẽ sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để cho con thôi....ước mơ mai này sẽ có một căn nhà thiệt là rộng với sân vườn rộng rãi....sẽ mãi có những ước mơ như thế không bao giờ có thể thay đổi được đâu.....
    đối với con bây giờ...nhiều khi nghĩ rằng bạn bè trong cuộc đời mình đang mờ nhạt dần đi. con chỉ là người cần tới khi họ vấp ngã hoặc buồn fiền...còn sau đó...họ đã có những niềm vui riêng để chia xẻ chứ không còn như xưa nữa. có lẽ mama sẽ nói là mama không thế....fải nhưng ở một mức độ nào đó...mọi người đều thế cả. không fải con ép buộc hay áp đặt nhưng con thấy điều đó. chị con giờ đây cũng không fải chị con của ngày xưa nữa. con đi cùng chỉ làm vướng chân thôi. ai cũng có đôi có cặp thế rồi thì con sẽ đi với ai?...con chẳng cần. con không cô đơn. con đi một mình cũng được và dẫu sao thì đó cũng là thú vui của con.....
    ước mơ lớn nhất lúc này của con là được đi làm...được làm ra tiền bằng chính sức của mình....và thi tiếng anh đủ điểm để pass 3 lớp tiếng anh với con A....mama có tin con sẽ làm được ko? nó quả thực rất thực dụng đúng không mama.....ngày mai mama về roài. con cũng không biết bao giờ sẽ lên mạng nữa. có điều này muốn nói với mama....mama đừng kể cho con chuyện của người đó của con nhiều quá...con sẽ xì trét đó. chuyện này con vẫn chưa thể quen được. mama hiểu í con chứ? tuần này con còn kiểm tra nhiều và bận cả kiếm việc làm nữa. thế nên chắc cũng lâu mới chat tiếp được với mama......mama hãy gắng lên nhé. con làm được đến nhường này, mama hãy cố làm được fần nào.....hehhe .... mạnh mẽ và cứng rắn lên.....sống sao cho mình hạnh phúc nhất í. đừng tự hành hạ mình đó hẹn mama sớm gặp lại. hãy chúc con may mắn và có đủ nghị lực cũng như lòng kiên trì để làm được những gì con muốn nhé. yêu và nhớ mama nhiều.....học hành vất vả thế này cũng chỉ để thang 10 lại được về thăm mama thui đó........bao giờ cho đến tháng 10........
    have U ever love & lost sb ----> yes

    If the dull substance of my flesh were thought,
    Injurious distance should not stop my way.
    For then, despite of space, I would be brought
    From limits far remote where thou dost stay.
    - William Shakespears
  5. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Ôi ,hum nay zời nắng wé ,nhưng mà GĐ sắp được đoàn tụ rùi lên lắng mấy cũng đi , vui wé , hihi
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Bố vợ...... Hì hì.... Nhớ nhé..... Con rể off mess bên yahoo roài đó. Tin tưởng lắm đấy. Đang bị khiêu chiến nên cú quá. Mọi người phải giúp 1 tay nhé.
    Hôm nay xe đạp đôi, vui vui vui vui......
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vui cái gì cái kiểu đi xe đạp đấy,hic...tay thì đầy dầu mỡ,lắp cái xích không biết là đến bao nhiêu lần nữa chứ,hic...khổ thân.ƯỚc mơ giờ trở thành ác mộng mất rồi,hic....
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em được đi xe đạp đôi tiếp đây. Hè hè... Nghiện rồi!!! Mệt nhưng mà vui, đi xe đạp, được ăn Bo Bo Cha Cha, vừa đi vừa uống nước mía ~> Người ta gọi là tiên rồi đấy! Phải không dì?
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ừ, lãng mạn lắm nhá, fê lắm nhá........Nhất là cái đoạn lượn qua hồ Tây..........các đôi chở nhau bằng xe máy cứ phải gọi là thèm thuồng ghen tị. Y chang fim Hàn Quốc. Và 1 điều chắc chắn, đây không fải là lần cuối cùng, nhỉ chị iu nhỉ
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn
    Sáng tác : Mây Trắng
    Ca Sĩ : Nhóm Mây Trắng
    ******************************
    Ngày đó còn thơ bé
    Ta vui chơi hát ca nô đùa
    Không lo âu cuộc đời
    Ngày mai biết đổi thay làm sao
    Và những buồn vui đến
    Bạn cùng tôi bước qua
    Tình bạn thân của ta mãi không bao giờ cách xa
    Bạn thân chúng ta cùng chung bước nhịp nhàng
    Trên biết bao nẻo đường
    Bạn thân chúng ta xớt chia buồn vui có nhau
    Chorus:
    Tình bạn đẹp tươi trong sáng
    Nụ cười còn luôn trên môi
    Ngày nào thơ bé cười vui
    Cùng những lúc giận hờn
    Vô tư vui biết bao
    Bạn thân ơi ! Dủ rằng cuộc đời mai sau
    Có biết bao nhiêu đổi thay
    Xin nhớ cho rằng
    Ở mọi nơi bạn luôn có tôi người cùng xớt chia ?
    Repeat Chorus :
    Rồi một ngày mỗi đứa đi một đường
    Mỗi chí hướng ước mơ tình yêu
    Bạn ơi xin nhớ rằng buồn vui luôn có
    Tôi luôn bên bạn chia xa
    Nụ cười còn luôn trên môi
    Ngày nào thơ bé còn vui
    Cùng những lúc giận hờn
    Vô tư vui biết bao
    Bạn thân ơi ! Dủ rằng cuộc đời mai sau
    Có biết bao nhiêu đổi thay
    Xin nhớ cho rằng
    Ở mọi nơi bạn luôn có tôi người cùng xớt chia ?
    ?????
    Ngày đó còn thơ bé
    Ta vui chơi hát ca nô đùa
    Không lo âu cuộc đời
    Ngày mai biết đổi thay làm sao
    -------------------------------
    Download here: http://www.angelfire.com/folk/hoaidung3/Tinh_Ban_-_May_Trang.wma
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này