1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới gọi điện cho SC roài,tinh thần SC đang thoải mái,có pha chút hỗn loạn nhưng chắc là không saoNếu có thể em rể kể cho bà hàng xóm vài câu chuyện nhạt nhẽo là ok roài.hehe...
    Mama dạo này lại loạn rồi,chẹp...
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Ớ , chỉ là sửa cho chữ nó to lên thôi mà
    Ờ , vậy là mọi người sắp thi xong rồi , dịp tới là dịp nào đây , lâu lắm
    CÁi cảnh xa tận chân trời gần ngay trước mắt thật là khổ quá ,papa chỉ cần nhớ mama là đi tàu vìa HP ngay, là gặp hàn huyên được rồi , còn con thì có đi tên lửa cũng chả gặp được í
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chị gọi à? Thảo nào lúc đầu bấm sang thấy máy bận suốt. Cũng đoán là bà chị gọi. Hè hè..... Hôm qua em gọi được cho SC rồi. Hì hì..... Kể cho SC một chuyện nhạt nhẽo em mới biết. He he..... Chúc SC hôm nay ngon lành.
    Chúc mọi người hôm nay hoàn thành tốt bài thi.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  4. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hic hic hu hu gia đình nhà mình......
    Chị iu vìa HP rùi
    BuBu thì bị cấm vận
    Dì cũng đang bị kiểm soát
    Chú thì bay sang trường ồi
    Bao giờ đoàn tụ.....
    [​IMG]
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vắng vẻ quá..... Vào 84 thấy vắng teo, lên YM thì nhìn mãi chẳng thấy ai. Nhận được một đống off mess của Bách, chẳng biết là gọi gì. Chắc là gọi đi chơi. Mọi người đi chơi cả rồi sao? Chẳng thấy ai cả, vắng quá là vắng.
    Sáng nay thấy SC làm bài cũng được. Có nhiều hi vọng se okie thôi. Mụ hàng xóm.... Hôm nào son bóng nhé! Còn cả papa nữa, son bóng đi! Chưa biết son bóng thì hôm nào đi với Rce và SC là biết son bóng là gì.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  6. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    cho post một bài bằng nick này thui nhé không có người lại bảo mình không giừ lời như thế thì thà đừng khoá nick kia còn hơn. con đang muốn về nhà mọi người ah. nói ra cái đó vào lúc này có là fải không nhỉ. chẳng chúc mọi người thi tốt gì cả. chỉ nghĩ đến mình. nhưng vì MA đã nói là có gì cũng fải thường xuyên viết lên topic gia đình nên con vẫn viết. và viết ra thì mới thấy đỡ buồn được.
    hôm nay Dark qua rồi. nhận được quà của mọi người và của thư của bubu rồi. vui lém. đọc xong mà nhớ mọi người ghê . ngồi ăn với hắn bữa tối...rồi đi lang thang định coi fim nhưng chả có fim gì để coi cả nên đi vie. lên mạng chơi. mama dạo này ít gặp quá. nhưng gặp rồi cũng chả biết có nói được chuyện gì hay không. sáng nay vừa kiểm tra bài Thống kê xong. con làm cũng được dưng chả biết đúng sai thế nào cả . thứ hai này fải nộp bài tiếng anh rui. thứ ba kiểm tra Tâm Lí <--- cái môn con khoe mama 6 buổi đi học thì 5 buổi ngủ đó mà . thứ bảy tuần tới kiểm tra Kinh Tế Vi Mô. thế là xong fần trước khi thi giữa kì. tới khoảng 29-7 con lại bắt đầu thi giữa kì roài. chả được xả hơi mấy. lo ôn lại kiến thức hổng cũng đủ tốn chừng đấy thời gian roài thế mà lại fải " đi chơi" với mấy bà chị chuẩn bị qua nữa....cheẹp
    ........dung* mà nhớ mọi người lắm ước gì bây giờ có đủ tiền mai mua vé bay về <--- như thế có fải là không mạnh mẽ không nhỉ. bình thường thì chả sao đâu nhưng mà được nghỉ xả hơi là y như rằng nhớ nhà....đi mail cho mọi người đây. ciao nha. chúc MA tuần tới thi tốt. cố gắng lên nhé. hẹn gặp sau. chúc mọi người đều được vui vẻ mạnh khoẻ. miss all of U so much :-*

    ...tra chanh...khoai chien...
  7. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên pup à , các kì thi lại sẽ qu a nhanh rồi ngaỳ bà vìa cũng nhanh thôi mà ,cứ nghĩ đến ngày trở về rồi cố gắng hết sức pup nhé
    Tuần sau con đi biển rồi cả nhà , hum nay con có qua nhà papa 1 chút , hic ,khoảng thời gian vô cùng wí giá con được sổ ***g đến hỏi thăm tình hình papa thía nào mà pa pa lại chẳng có nhà , nhưng thế thì con cũng yên tâm vì có làm được bài tốt thì mới đi chơi chứ
    Tối con cũng có gọi điện sang nhà chị nhưng ko gặp , nghe miêu tả thì người đi cùng chị chắc là pa pa và bà hàng xóm , con định gọi điện về nhà mama nhưng chả có số điện thoại , đến đêm con mới lên mạng để xem số di động được , nhưng đêm rồi còn đâu , hic
    Chắc từ tuần con đi biển về càng ít gặp cả nhà mình hơn vì mọi người ai nấy đều bắt đầu đi du lich cả, đều có kế hoạch của mình hết rồi, con cũng có nhìu kế hoạch của mình nữa
    Dù sao đi nữa thì con yêu GĐ mình lắm , mong ngày GĐ đoàn tụ đến sớm
    I love GĐQQ
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đâu, bà hàng xóm nào, dì đấy
    Chiều nay định làm 1 bữa...............sặc tiết ( khổ, không hỉu sao CBHN mê tiết thế ), nhưng mà đang poor, nên 3 người được có 3 bát . Lúc gần xong thì SC í ới gọi bảo sang đón, kế hoạch là định đi làng Canh, nhưng mà muộn rùi thía là.....sữa tươi và sữa chua Lý Thường Kiệt . Xem nào, 5 người ( Bách, CBHN, Rce, SC, dì ) 5 cốc sữa chua và 3 cốc sữa tươi ( hic, ít quá )
    Sau đó nữa thì................giải tán thui, Bách fải về. Dì với CBHN có "ý đồ" tốt định tiễn SC về tận nhà ( sang tận Lâm Gia Thôn á ) mà nó với Rce dám phụ tấm lòng vang, đi lòng vòng loằng ngoằng mãi không chịu qua cầu . May mà trình độ bám đuổi của mình cũng không tồi .......Cuối cùng cú, cóc thèm lòng vàng lòng xanh gì nữa, rẽ ngoắt luôn đâu như ở đoạn......Hàng Khoai, kệ xác 2 kẻ hâm kia thích biến đi đâu thì biến, nó thích đốt xăng thì cho nó chít....
    Không bít kế hoạch thứ 7 tới thế nào đây. tình hình là hình như mỗi CBHN, Rce với Bach đi được thui, hic hic
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi..... Dì nói là đưa tiễn SC về nhà mà bám cứ như Conan với Shinichi í.... Cứ tưởng là mình phạm tội giề cơ.
    Tình hình là rất tình hình, thứ 7 này không biết sẽ có bao nhiêu người đi nhỉ. Chắc chắn thì có 3 người rồi. Mong là có thêm vài người đi cho vui.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Quên mất một thông tin nữa. Đêm qua, giữa đêm khuya thanh vắng nhận được mess của mama. Mama nói là rất nhớ mọi người. Nhớ đến không ngủ được. Thật tiếc là mobile của tui hết xiền rùi. Không đủ để nhắn một cái mess vì chiều chót nhắn một cái cho bạn. Mama.... Yên tâm, thứ 7 này sẽ về Hải Phòng chơi với mama. Vấn đề là mama có kế hoạch dẫn mọi người đi những đâu cho biết thành phố cảng.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này