1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    hic hic xin lỗi cả nhà nhá vì con người em ko thể chịu được cảnh điều qua tiếng lại như vậy nên cho phép em được rút lại lời ban đầu bởi em ko có khả năng để vào 1 gia đình quyền quý như vậy
    PIPPO
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    trời ạ,nhìn cái bộ lạc này gây hấn sợ phát khiếp:
    Tuyên bố chính thức:Cắt tình thông gia với cái bộ lạc này vì kể từ hôm nay chính thức ko thừa nhận đứa con bất hiếu là cafe chiều thứ 7

    [​IMG]No1!!!
  3. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dù sao đọc hết cái truyền thống của gia đình nhà này cũng thấy sợ vỡ mật roài,hehhe
    Thằng Anh cả thì lấy phải con vợ vô gia cư(cafe chứ ko phải vợ cả Pup đâu nhá)
    Con em gái thì như trùm xã hội đen(cô bé hà nội)
    Con em út thì miệng lưỡi ko xương(dai ca bu bu)
    Mama thì hết anh chồng này đến anh yêu nọ(Nhật giang)
    Papa thì khỏi phải bàn...Mono cũng phải gọi bằng cụ(đảng trưởng Bách)
    Thôi thì em đành từ con từ cái,iem để đỡ phải quan hệ giao du với cái bộ tộc này vậy
    Iem quay về trung thuỷ với "anh iu" của em,"1túp lều tranh 2 trái tim vàng" vậy!!!

    [​IMG]No1!!!
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hức hức cảm động quá . Tình yêu phải biết vượt mọi khó khăn . Vẫn biết anh ko phải là thằng con trai đầu tiên đến với em nhưng điều đó chẳng hề chi " trước khi gặp chàng hoàng tử bạn đã phải hôn rất nhiều con ếch " . Nhớ lại hôm trước chúng ta cùng nhau phóng trên con đường QUỐC LỘ SỐ 5 trong khi chúng nó đèo nhau toàn bọn đồng giới ( kể cả BACH-WC lý do vì sao đây là đôi đồng giới thì mọi người đều biết rồi đấy ) chúng nó phải chịu khó khăn trước cơn mưa tầm tã thì anh với em vẫn thong thả " cưỡi xe xem chúng nó " đến nỗi anh suýt đưa em về tận............HẢI PHÒNG . Nhớ lại hôm đi chùa THẦY anh cũng đã làm cho em suýt bay ra khỏi xe nhưng chẳng hề chi phải ko em " tình yêu phải biết chịu đựng "
    Rut
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đây là minh chứng cho một sự lươn lẹo muốn nhận nhằng họ hàng của BTL,thế cái này là cái gì hả BTL.....===>có thể thấy BTL là một tên vừa ăn cướp lại còn vừa la làng.Gia đình tôi chẳng bao giờ nói sai cho ai bào giờ cả,thế mà dám đặt điều nói sằng trong gia đình của người ta,coi như BTL nợ gia đình tôi một lời xin lỗi.Chúng tôi đã nói không họ hàng thì chẳng có dính líu,đã tuyên bố rành rành mà bác lại còn cố đấm ăn xôi....nhưng mừ.....mời bác nhìn xuống cái chữ kí của iem cho nó thấm thía .
    .
    Lại một dẫn chứng nữa là ông cứ cố đấm ăn xôi và muốn nhảy bổ vào cái gia đình nhà em,càng minh chứng hơn cho sự thấy sang bắt quàng làm họ của bác....gia đình em nhất định là không nhận họ hàng xa gần gì nhà bác đâu mà bác cứ câu kéo làm gì cho nó vô ích ra.....
    Càng đọc người ta lại càng thấy buồn cười cho cái bài của bác,lươn lẹo,2 lưỡi đến mức sợ hãi....gia đình em mà nhìn thấy bác chắc tránh xa tới cả nghìn cây số mất....mong bác cũng làm thế để bảo toàn tánh mạng cho thành viên gia đình em nhé..
    Gia đình em mở topic chẳng có vi phạm nội quy hay cái gì cả thì bác đừng có mà nói nhiều...Với lại biểu quyết là cái truyền thống của gia đình em từ xưa roài ,bác đừng có cố làm cho người ta thấy rằng bác đang mang dấu hiệu của gia đình mà làm thiệt cho danh tiếng của gia đình em lắm lắm.
    Một lần nữa mong bác đừng cố đấm ăn xôi....em thay mặt gia đình tuyên bố lần 2 BTL không họ hàng thân thích với gia đình em....Tránh xa gia đình iem ra nhá!!!!!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ạ.... hoá ra là SC có "anh iu" mới..... thảo nào mà đòi từ con gái, chắc lại đuổi nó về với bố Việt Thắng cho rảnh nợ chứ giề......Cháu uiiii, bác thương cháu lắm càfê ạ (tục gọi là cà fáo)....
    Rút ơi, ông cẩn thận đấy nhá..... iu thì cứ iu thôi chứ đừng "có con"() ko thì lại phải chịu cảnh "gà trống nuôi con" như anh Việt Thắng thì khổ

    Đừng sống giống như hòn đá.
    Sống không một tình yêu.
    Sống chỉ biết thân mình.
    Tâm hồn luôn luôn băng giá.
    Đừng hoá thân thành đá......

    [/quote] Ặc ặc Ductrungvn bố láo quá nhá,chẳng bít cái gì cả,tui là tui vẫn thương con gái tui lém đó,nhưng mà nó bị cái bộ tộc kia cho uống thuốc lú roài nên nó từ tui trước mà,hichic mà tui biết là "anh iu" của tui tốt bụng lém mà,trước khi tui từ con gái,anh ý cũng đã đồng ý cùng tui nuôi dạy nó roài đó nhá hichic

    [​IMG]No1!!!
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào gia đình em cấm buôn chuyện ngoài lề quá đáng nhé,em nhờ xoá roài,gia đình em chứ có fải cái chợ đâu mà các bác cứ vào nói gì là nói thía????
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  8. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    đã Cái Bang rồi còn "quân fiệt"
    úp sọt hết cả bố cảnh với 2 con em cảnh bi giừ
    East or West, WC is best
  9. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ông BTL vào đây đọc nhé,những gì cần post đã pót hết trong đó rồi
    Vấn đề BTL đến đây chấm hết.

    Đề nghị ông BTL vào topic'Gửi tới thành viên BTL (trang 1) đọc ngay nhé.
    -------------------------
    Hãy nói không với...Tình yêu
  10. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    công nhận cái gia đình này bùn cười thậ đấy,gì mà không cho post bài chứ,đúng thật là làm cái đứa ít miệng lắm lời như em cũng phải lên tiếng...............
    thứ nhất là em ủng hộ bố boy_thang_long đến cùng mừ vẫn không đồng ý chuyện ông già mafia của em đòi làm cụ tổ này nọ của cái giòng họ lày,căn bản vì em cũng chả thích nó nên papa đừng có ỳ xèo đòi làm cụ tổ nhà người ta làm cái quái giế,người ta đã chả thích thì thôi,"cố đâm ăn xôi" làm giề,lại bị chúng ló lói là "thấy sang bắt quàng làm họ" (mà con có thấy sang chỗ nào đâu papa ơi,dây vào tổ mệt óc thôi,lo nghĩ đủ chuyện vớ vỉn,lời nhận xét sau khi đọc bài reply của sap_chet_van_yeu_doi ),khuyên thật bố già thế đấy,lạng quạng không nghe ăn đòn với con đấy..............
    híc mà hình như sai_chipheo là nguyenvietbach giả dạng thì phải,thế thì hình như mình cũng có dây mơ rễ má với cái dòng họ lày roài,tính theo gia phả kiểu của CCTN thì nguyenvietbach là anh kết nghĩa của CCTN, ====> CBHN,Puppyltt phải gọi đây bằng cô nhá..........cho nên nói thật nhá ai đó cũng có cái đúng của người ta khi thích tự nhận là cụ tổ,mừ tớ chả thích dính dáng đâu,cho nên ông anh kết nghĩa gì gì đó của em ơi,ko anh em gì nữa nhá,không em lại bị nói là" thấy sang bắt quàng làm họ" thế thì khổ thân em gái anh lắm,vì thế dù rất rất lấy làm tiếc nhưng iem cũng phải lánh xa cái dòng họ lày thôi..............sọ bị như boy_thang_long lắm............hic bị cả hội nhà người ta quây vào nói,bố em còn chịu đựng được chứ em á...........chả dám nữa đâu,sợ roài
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này