1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hờ thì 2 người hiểu nhau quá mà,chẹp...từ hôm qua cứ nói cái chuyện chẳng ai mà hiểu được(cú lắm roài đấy nhá).Thích bí mật thì ra chỗ khác cho người khác nhờ đê.Tinh tướng à????
    [​IMG]
  2. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đc gặp mọi người rồi.
    Ngồi bao lâu để đọc bài trong Gia đình , nhìu quá cơ !
    Hi hi
    mấy hôm nữa lên trên đó rồi cả nhà đoàn tụ nhé !
    Mất anh rồi em như mây trắng....mây không nhà mây trôi lang thang....
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có chuyện gì bí mật cả. Chỉ vì bây giờ em với bố vợ không cần nói cũng hiểu là người kia muốn gì thôi.
    Híc... Mọi người ơi, vừa nghe tin giật mình, sợ quá, nếu nó là thật thì chắc teo....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Con rể sao thế,có gì trục trặc à?
    Kế hoạch ngày mai có kh phải thay đổi roài,chưa liênlạc được với nhóm anti,còn về phía GĐ cũng có một số thay đổi,chán qúa.
    Có gì chiều 2h online bàn tiếp nhé
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tình hình sáng mai mama lên vào lúc 6h sáng,theo như mama nói,vì vậy người đón mama là papa....(lúc đấy có cái gì thì nói hết đi nhé,đừng có mà lúc đấy không nói ra trước mặt các con mới nhấm nháy..........ức).
    [​IMG]
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 9/11/2001
    Cô Hiền dạy thể dục thía là nghỉ mấy hôm roài,hôm nay xuất hiện roài,vẫn ngông ngông nghênh nghênh như mọi hôm,trông có vẻ hơi gầy tí thôi.Nghe nói là mổ miếc gì đấy ,đến khổ.
    Giờ Văn của bà Yên thì đúng là buồn muốn chết,tao chẳng nói chuyện được câu nào cả,ngồi muỗi đánh còn chẳng buồn đập,mãi đến cuối mới thu can đảm quay sang thàng Duy Linh nói vài câu,may mà mẹ mìn ko nhìn thấy không thì tao chết.À!Hôm nay tao gặp cô Sử nữa,cô khen tao mặc quần áo đẹp(lúc đấy tao sướng quá cơ)Lại còn khen có mỗi mình tao mới thích chứCon Trang bảo "sao em cũng mặc áo đẹp mà cô không khen"(đúng là cái đồ...khen là fải trong tâm mới được chứ,tự nhiên bắt người ta khen mà được à???).
    Nhưng mà tao thấy cái Thanh Phương hình như cũng cứ ghen với tao hay sao ý,lúc cô khen thế là nó nói luôn một câu "cô quý Mai Anh hơn tớ rồi"...Nó làm như là nó đang học mẫu giáo không bằng.Có mà gói cái lời khen lại được thì tao cũng cho nó rồi,cái con làm tao hết cả sướng.Lần này là lần thứ 3 thỉnh thoảng nó lại chêm một cái câu đại loại thế rồi(tính tao thì hay nói dai).Lúc trước tao đứng nói chuyện với cô thì nó chen vào chơi một câu" Mai Anh nịnh giỏi thật,bao giờ fải theo để tầm sư học đạo"....nó tưởng tao là Nô tì hay Thái Dám à mà nó nói tao thếTao là tao chúa ghét đứa nào nịnh thế mà nó dám gán tao vào cái chức danh đấy mới sợ chứ.Tao đã khó chịu nó lắm rồi.
    [​IMG]
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Có một big trouble..... Oài.... Chuối đến thế là cùng đấy!
    Mai à? Thế nào cũng được.....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tình hình trời đang mưa rất to và dự báo mai cũng chưa chắc đã khá khẩm hơn.
    Và cũng do tình hình nhân sự có vấn đề nên ngày mai quyết điịnh chọn kế hoạch 1.
    Như thế nó vừa ấm cúng lại đỡ mệt,cứ thế nhé 11h trưa mai.
    Quả này chén chú chén tôi,chén bố chén con :))
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  9. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Mưa gió gì cũng mặc! Không thể ngăn cản nổi buổi họp gia đình chúng ta ngày mai được , mẹ nó phải "lặn lội đường xá xa xăm , gian lao , tốn kém " <-------- viết cho nó đúng với tuồng , bố nó đừng kêu iem chi ni nhá

  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hihihi ,mai vui lắm đây Gia Đình muôn năm,đang liên hệ với các đồng chí anti dưng chả thấy ai trả lời cả :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này