1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    1 đồng chí trả lời đây
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề gì cứ gọi cho GĐQQ.... Lúc nào cũng có người trực cả:
    - nhatgiang: 0912287493
    - CBHN: 0904236077
    - Rce: 0912318484
    - tictac: 0904230912
    Tình hình là mai có khi vẫn cần có đạn dược tiếp tế đấy. Dạo này bị.... mất rồi.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 12/07/2003
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là ngày mai vẫn thế,chẳng biết gì hết,mưa to bão lớn thì cũng cứ đi...ai không đi người đấy thiệt.
    Đến sau thì liên lạc theo số điện thoại trên nhá!
    Tình hình lâu lắm mới có quả họp gia đình này,chẹp....xa cách cũng lâu qué rồi.Anti đi thì đừng có giả vờ lạc nữa đấy nhá!
    [​IMG]
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ai không đi thì chúc mừng, chúc mừng nhé!
    Mọi người ơi, đang luyện quả Tạm biệt của Quang Vinh để tìm hôm thể hiện..... Nghe bài này chuối chuối nhưng lời được cái ý nghĩa....
    Tạm biệt
    Giờ chia tay đã đến bạn ơi
    Mới đây thôi ta còn với nhau
    Giờ chia tay đã đến bạn ơi
    Mới đây thôi ta còn với nhau
    Tay trong tay vai sát vai chung đường
    Này bạn thân ơi
    Giờ này chia tay và xin nhớ
    Trong tim ta luôn khắc ghi
    Bao kỷ niệm dù thời gian trôi
    Dù nhiều ngăn cách
    Và xin nhớ nhau từ đây
    Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ
    Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau
    Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai
    Không bao giờ quên hình bóng nhau
    Vẫy chào bạn hiền ơi xin chúc
    Môi muốn nói
    Mấp máy không thành câu
    Thôi xin chúc mãi mãi không thành công
    Luôn yêu đời trên đường sắp đi
    Luôn bình an.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  5. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đẹp trời .
    Vậy là lời ước của mình hôm qua đã trở thành sự thật .
    TO ông trời :Cảm tạ ông trời.
    Đổi lại con hứa sẽ nhin ăn thịt 5 ngày..kể từ ngày mai.
    Mong ông tròi nhớ cho..vì nếu hum ni cả nhà đi ăn bữa cơm gia đình mà con lại ngồi ngắm thì..thật không tiện.
    Sáng ni mama dậy từ 4h45 đấy
    Cả nhà sắp được đoàn tụ rồi.
    Bố nó ơi đứng dậy thôi nào.
    Con dâu ngoan ơi !!!! Bi h đang làm rì thế?Nhớ nhìu nhìu..

    Mất anh rồi em như mây trắng..mây không nhà mây trôi lang thang...lang thang...
  6. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 lần nữa anti thất hẹn với GĐQQ roài, có việc ăn uống đột xuát với GĐ nên không thể với GĐQQ được, hẹn GĐQQ vào 1 lần khác vậy, rất xin lỗi toàn thể thành viên của GĐQQ
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chú BTL hơi buồn cho chú hiện nay toàn thể GĐQQ + thêm chú IH và chú metal@ đang hét ở Chợt Nhớ,tui vì thấy bùn quá nên trốn lên mạng một chút,lần sau chú đừng như thế nữa nhé,hôm nay vui lắm,vui lắm chú có biết không :((
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Điêu không thể nào mà chịu được,trưa nay đang ăn gọi sang thì "bạn Lê Anh đi chơi rồi cháu ạ"...Gia đình nào,nói dối không biết đường.Lần sau đi dừng hòng rủ rê nhá.Chỉ được cái to mồm chứ làm cái gì.
    [​IMG]
  9. ti_deo_ti_teo

    ti_deo_ti_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    con dâu thấy BTL một lòng nói thía muh. chiều có chat với chú ta vẫn nói vậy. thui thì người ta đã từ chối bữa ăn thân mật của gia đình nhà ta, mọi người cứ mới thêm chú í làm gì cho chú í ngại kekekeke......mọi người đi vìa không fần con cái giè hả mà sao thấy mama còn bảo là đang đói lả ra kia kìa...........chắc lại cái bệnh giảm kí con truyền cho mama đây mà hihihihi.....
    nhắn papa lần nữa. mở dùm con cái nick " con dâu ngoan của gđqq". thía tuần tới mọi người đã chuẩn bị đi chơi dâu không thía. tuần tới con sẽ đi nhiều lắm nha''.....hehhe.....cả nhà sang thăm mà lại. hihihi...sướng wé đi thui ah` ah` sẽ gửi quà về cho mọi người. dung* chưa biết là quà giè thui vay hen. chúc mọi người tuần mới vui ve

    Gió tới hư vô, cuốn mọi kỉ niệm vào dĩ vãng...
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì người vẫn dối người.... Thất vọng.... Chẳng còn có thể nói gì hơn nữa ngoài hai từ đó. Hè hè.... Thật may là nó đã thổi bùng được con người mình dậy....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này