1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện chấm dứt ở bài tui post bên topic bên kia nhé. Bye

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Được roài....qua một loạt những vụ tranh luận,thảo luận....vân vân và vân vân....sóng yên bể lặng gia đình yêu quí lại được yên ổn... vậy là từ hôm nay lại được kể chuyện truyền kì về gia đình iem,có gì các bác lại vào góp ý sau vậy nhé.Thật lòng muốn mời anh t_huy_vu quá....hehe....
    Ngoài truyện truyền kì thì người trong gia đình hãy kể chuyện cho nhau nữa nhá....hehe...ví dụ như thía này:
    Sáng nay con lên mang định tìm mọi người trong gia đình ,kiếm câu chuyện làm quà mờ sao mà chẳng thấy ai,mạng lại dis liên tục,hi`....Sáng nay lại thấy hơi chán vì còn dư âm của cái bữa mắng tối qua mới sợ chứ...
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  3. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    chuyện truyền kì ja đình wuyền wý hay thật
    East or West, WC is best
  4. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Hơ, WC không biết truyện như thế mới gọi là quyền quý à, há há

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui thật khổ thân cái bà chị cảnh của tôi quá...chắc là do là con cảnh nên papa và mama chẳng kể cho nghe cái gì nên không biết chuyện gia đình thía nào,thía nên mới nhầm lẫn cái tin nhắn của iem dành cho gia đình thành cái truyện truyền kì...iem lại nghi là chị này chưa thông hiểu hết chữ tiếng việt mới sợ chứ....Đã bảo con cảnh thì lại chẳng biết thân biết phận gì cả,lần sao nhớ nhá ....Sau một hồi tranh luận rất kịch liệt với anh t_huy_vu,iem bây giờ mới có thời gian ngồi lại nói chuyện với gia đình (nhất là papa và mama) để mà viết lại cái truyện của gia đình như đã nói ở trên.
    Truyện truyền kì
    Ngày xưa,khi papa (Bach) rất đỗi cô đơn(xin được gọi tên của papa là Bach luôn viết nhá),Bach lang thang trên khắp các nẻo đương của TTVN để tìm cho mình một tình yêu đích thực,cái tình yêu mà bao nhiêu người cũng đang mong muốn.Đã có lần tui tình cờ bắt gặp Bach tận miền xa của tổ quốc-Cần Thơ,nhưng rồi lại thấy Bach ở Hải Phòng,và cuối cùng anh lại quay về với 84HN(cái nì chắc là do truyền thống của gia đình lúc nào cũng hướng về 84 mừ).Thế mà cái anh chàng lang thang giờ đây đã là Đảng trưởng của 84Hà Nội,một mod lừng danh của Hải Phòng,cha của một lũ con ngoan ngoãn và chồng của Nhatgiang-một người con gái với sắc đẹp mặn mà của miền biển Việt Nam hiền lành,dễ mến-người đã nằm trong giấc mộng của hàng bao nhiêu chàng trai đang theo đuổi,song mama của tui chỉ công nhận chính thức có cái gia đình quyền quý).
    Khi còn ở lại Hải Phòng Bach đã có một chuyện tình vượt cả thời gian và không gian ,một cuộc tình mà người con trai tận nơi đô hộ,người con gái ở miền biển xa xôi,quanh năm đối mặt với cái nắng nóng (nhưng làn da cô thì không thía)==>song tất cả những cái đó cũng chẳng thể nào ngăn cản cho họ đến với nhau.
    Ngày đó,khi Bach còn cô đơn trên những nẻo đường Hải Phòng nắng gắt với rợp trời hoa phượng đỏ,thành phố của mặt trời....Bach đã cố gắng vươn lên để rồi được ngồi trong một ghế trong ban quản trị Hải Phòng.NhatGiang cũng đã để ý đến Bach từ đó chăng,và Nhatgiang đã trở thành người luôn đứng đằng sau cổ vũ động viên cho Bach,có lần đã nhìn thấy nhatgiang vẫy tay,huơ nón và tháo cả cái khăn đang buộc trên tóc để giơ lên bằng tất cả sự ngưỡng mộ,vui mừng...(hì,chỗ này iem hơi bốc nó lên một tí,vì mama và papa iem cứ kể roài lại giấu giấu giếm giếm nên fải thía )
    Sau đó,Bach cũng fải chen lấn ,bon chen,chiến đấu với hàng tá cái đuôi luôn theo sau Nhatgiang mới tiếp cận được với nàng.Song thay vì vồn vã,lôi kéo,xấn xổ như bao người thì Bach đã âm thầm yêu trong im lặng(khổ thân papa quá )....Bach luôn là người nhẹ nhàng ,có lúc đã tự nhủ với lòng mình là sẽ luôn như thế,luôn là người con trai âm thầm theo dấu chân Nhatgiang(1 mối tình câm đầy thê thảm)....Đôi lúc quá yêu nàng Bach chỉ thốt lên tiếng "nhatgiang" đầy yêu mến rồi câm bặt.Âm thanh quán ngắn ngủi nên dễ loãng vào không trung,nó đã chìm ngay vào những tiếng ồn của cuộc sống nên không làm cho Nhatgiang nghe thấy,điều đó đã khiến cho Bach phải như một kẻ mất hồn,đứng trơ giữa Xã Hội bao lâu....Nhưng khi tình yêu của Bach dấy lên mãnh liệt,chàng quyết dành cho bằng được Nhatgiang và trời cũng có mắt...Nhatgiang đã đưa mắt để ý đến Bach (thía nên nó mới có cái gia đình này ,và con mới gần miẹ trên Hà Nội thía này chứ nhẩy???)
    Truyện còn nữa mừ iem mỏi tay quá,cáo lỗi các bác chút,nghỉ giải lao,hehe....
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Papa với cả mama chả nói cho con cháu biết gì cả...(để còn học tập kinh nghiệm chứ)
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    docthan_ctty: chao chong
    Bach: hi
    Bach: chao vo
    Bach: vo co khoe khong
    Bach:chong nho vo qua,hon vo 1 cai nhe
    docthan_ctty:uh` vo cung hun chong 1 cai nhe

    Ặc ặc mọi người thấy rõ bộ mặt quyền quí của Papa Nguyễn Việt Bách chưa hì hì tên này ko nể nang gì ai lại còn dám copy cái đoạn này cho tui nữa chứ,còn nữa cơ nhưng mà thôi sợ Mama của gia đình này ngất xỉu nên thui,với lại cũng thương mấy đứa trẻ trong gia đình,hichic mình mà làm căng quá bố mẹ chúng nó li dị thì chúng nó lại bơ vơ,nghĩ mà tội nghiệp hhehhe
    [​IMG]No1!!!
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    sóng muốn lặng mà gió chẳng ngừng....iem tưởng là có thể yên tâm mà post bài truyền kì của gia đình mình rồi,thế mà cái bác SC lại còn vào đây quấy rối để em lại fải lên tiếng .....bực ghê cơ....ai cũng biết là papa của iem là nghiêm chỉnh,không biết bà này lôi đâu ra cái dòng trên,đúng là dư luận nhiều quá tránh không khỏi.Gia đình mình muốn yên mà cũng chẳng xong,mờ nếu có thế thật thì cũng chẳng sao,gia đình nào nổi tiếng chút là cũng thế,các bác lại mang cái máu ghen tức ra ròai....nhưng nó cũng chẳng ăn nhằm gì đâu
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  9. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Mà lạ nhỉ sao mọi người cứ thích xía mũi vào chuyện của gia đình nhà người ta thế nhỉ.Gia đình nào cũng có những mặt tốt ,xấu sao cứ phải chê bai rồi lại khen nọ khen kia.Thật là vớ vẩn
    PIPPO
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đảng trưởng của 84Hà Nội
    Bách là Đảng trưởng của Đảng Độc Thân chứ.Nhầm roài.
    _ALEX_
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này