1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ông Alex chả hiểu gì cả, papa tớ dù sao vẫn còn...một nửa muh hihihi....
    Thui đừng ai quậy fá nữa nhá để cobehanoi nghĩ tiếp vụ truyền kì
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  2. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Thôi, các bác trật tự để gia đình này tiếp tục câu chuyện, híc, công nhận công nghệ lăng xê bây giờ phát triển chóng mặt, hơ hơ

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác yên lặng để em có thể kể tiếp câu chuyện của mình,tưởng SC định kịch chiến trong này thì gia đình em cũng sẽ ứng chiến ngay,nhưng mừ không ngờ bác lại đem con bỏ chợ thía này.
    Các bác lại có nhã ý muốn nghe thì em cũng xin phục vụ....hehe....con cháu trong gia đình lắng nghe nhá!
    Nhưng bước đầu,Nhatgiang cũng chưa cảm Bach ngay,vì dù sao thì đằng sau cũng hàng tá con trai đang đợi,tính kiểu sa của 1 người con gái nơi miền biển-cái vẻ đẹp mặn mà của cái vùng đất hoa phượng nổi tiếng đó đã khiến Nhatgiang còn chần chừ suy nghĩ... mãi cho đến khi Nhatgiang nhận ra cái nét duyên thầm ,cái nụ cười luôn ẩn chứa bên khoé mép của Bach,cái phong độ của chàng trai,của 1 quản trị và của một ...Đảng trưởng thì Nhatgiang đã ghi nhớ và thầm gọi tên "Bach" thân thương trong lòng ...(chuyện tình cũng từ đó mà đằm thắm).
    Và lúc đấy ,khi 2 người không còn kìm nổi hạnh phúc (ai cũng thấy mình quan trọng và cần có nhau mừ...),họ lao vào ôm trầm lấy nhau:vui mừng lẫn xúc động.Nhatgiang đã lao tới ôm trầm lấy Bach mà không chút ngại ngùng hay mắc cỡ(giờ này nghĩ lại chắc Nhatgiang và cả Bach đều cảm thấy đôi má nóng bừng và xao xuyến trong lòng,tuy là đã con đàn cháu đống...)
    Nếu chỉ dừng có đến đấy thì cái chặng đường chinh phục của Bach với Nhatgiang quả là quá dễ dàng ...Phải nói rằng Bach cưa cẩm Nhatgiang được tính bằng từng chặng đường gian khổ:
    Đầu tiên là những lá thư tình rơi lả tả:
    Đã lên đến TTVN rồi thì ai cũng fải có cái hòm mail riêng thì người ta mới có cái nick chứ,nhỉ???...Vì vật mờ BachNhatgiang xa nhau cách trở muôn trùng nhưng mừ cũng cảm thấy gần gũi.Nếu mà thư tay thì có mà cả tuần mới thấy có 1 cái (tình yêu mà lâu la như thế có mà chết)....thế là Bach nghĩ tốt nhất nên mail cho nàng là nhanh nhất....Đúng theo kế hoạch nên hàng ngày Bach nhịn ăn nhịn uống để dành tiền lên mang viết thư cho người yêu...trong thư toàn những lời bay ****,ngọt ngào(vì ngoài nói không được nên vào mail nói hết nỗi lòng) ....Về phần Nhatgiang ngày ngày mở mail đọc cũng thấy sướng sướng....các cụ nói cấm có sai "mưa dầm thấm lâu" nên là cuối cùng Nhatgiang cũng thấy rung rinh trái tim bên fải,động đậy trái tim bên trái.
    Tiếp theo là Đuôi cao su (bản tính dần bộc lộ).
    Vì quá yêu thương Nhatgiang và căm thù mấy tên theo đuôi nên Bach quyết định đem tấm thân ngà ngọc ra để âm thầm bảo vệ Nhatgiang,thế là ngày ngày làm cái đuôi bám sát(giờ này thì Nhatgiang đã lên HN học roài nên cũng tiện).
    Từ khi ra cái nghị quyết ấy ngày ngày Bach dùng hoàn toàn thời gian rảnh rỗi để theo bước chân nàng(mà đáng ra giờ đấy là chat với ối cô roài đấy,cho nên cái cô mà SC trích dẫn là cô nèo đó từ thời xưa).Song khổ thân cho Bach,làm điệp viên không được thuần cho lắm,đáng ra người ta đeo kính đen cho sành điệu thì Bach diện nguyên cả cái cặp kính trắng nhởn vào (vì tự thấy là kính trắng thì tri thức và đẹp zai hơn).
    Cũng chính vì kính trắng nên dễ bị chú ý,Nhatgiang fát hiện ra có người theo dõi nên fát hoảng,thuê ngay một chàng "vệ sĩ" (cũng thuộc hàng mấy anh cưa cẩm ngày xưa ở Hải Phòng đang học trên Hà NỘi).Còn Bach thì từ khi thấy vệ sĩ xuất hiện nên cũng "chột" không dám mon men đến nữa,còn cái lão "vệ sĩ" thì cứ đòi làm vệ sĩ mãi không chịu buông,đúng là cố đấm ăn xôi,dai dẳng==>điên.
    Tạm thời thế,iem nghỉ cái giải lao cái đã.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  4. beckver

    beckver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay đấy, bây giờ mới biết bản chất của GDQQ, bắt nguồn từ 1 mối tình không ra gì giữa trai hn và gái hp, chuyện dở dở ương ương mà có nhiều người quan tâm ghê.
  5. linhcathay

    linhcathay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Với sự cho phép của các thành viên của gia đình quyền quý,tôi đã "được" trở thành 1 thành viên chính thức của gia đình quyền quý.Rất mong mọi người ủng hộ cho
    Cấp bậc: chồng của cobehanoi
    Lí do ra nhập:
    - vì thấy quá hợp cạ với cobehanoi
    - vì tầm ảnh hưởng của GDQQ quá lớn trong box84,không thể đối đầu được(cứ nhìn gương của boy thanglong thì biết,quá khổ thân-cầu chúa che chở cho anh ta)
    EM xin hết ạ

    I love TCDN44c -- I love KTQD -- I love my life
  6. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    lày lày lày ông bạn ăn lói cẩn thận nhá,bố iem chả sợ ai đâu nhá,ít ra bố iem còn có iem bảo vệ đấy nhá..........ai như ông anh đâu chứ,chưa chi đã ngã giáo quy hàng rồi........."quá khổ thân-cầu chúa che chở cho anh ta)"câu layg hợp zới tác giả( linhcathay) của ló hơn là bố tớ nhá
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  7. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    To linhcathay: khổ thân cái đầu ông ý, ông cứ vào thử xem rồi biết ai khổ thân hơn ai.
    To CCTN: đúng là con gái của bố, hờ hờ

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  8. linhcathay

    linhcathay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bác Boy thăng long nói thế làm tôi hơi buồn đấy.Hình như gia đình quyền qúy sắp có lệnh phải đối đầu đến cùng với BTL.Nếu bác nói vậy thì kệ bác,từ nay tôi sẽ không giúp bác nữa.Còn như vào GDQQ là 1 cơ may với tôi.Tôi sẽ dốc hết sức mình để giúp cho GDQQ ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn
    Ơ kìa,GDQQ và cobehanoi đâu rồi,để BTL và congchua_tinhnghich vào chỉ trích tôi thế này hả

    I love TCDN44c -- I love KTQD -- I love my life
  9. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời cứ là hay đáo để , gia đình người ta đang tâm sự với nhau tình củm thía mà có mấy người chọc gậy bánh xe cứ " xồ " ra ăn nói bá láp .chả hiểu cái thời này là cái thời nào roài mà vẫn còn những " anh chí . cô chí thế chứ "
    Rõ là " ghen ăn tức ở " mấy cái ông bà này ko viết được hay như người ta thì quay phắt lại nói nhăngnói quậy ngay , hehe ,seo ko ở nhà mà luyện viết văn cho bằng chị bằng anh đi rồi post 1 bài xem nào , chỉ được cái nói ko , nói kiểu đấy ra chợ người ta nói đầy
    A` mà cái ông BTL này cũng lạ gớm nhờ , gia đình mình thì ko lo mà chỉnh đốn đi cứ thích sang nhà người ta " cà " .Ko lo bổ xung nhân sự đê , nói đến đây cũng thương cho bạn BTL wé , hic hi c , chắc chịu ko nổi cảnh gà trống nuôi con cho nên thấy nhà người ta đông vui tấp nập cứ thèm , roài với phương châm của nhà BTL " ko ăn được thì ông đạp đổ " , bác BTL quyết tâm cho mọi gia đình khác cũng phải chịu chung cảnh tan đàn xẻ nghé với mình , như thế là ko " fair play " roài ! xin nhắc bác BTL ít nhời , dạ , GĐQQ chúng iem chẳng mún dây với GĐ của bác đâu ạ , mong bác đi chỗ khác mà chơi nhá , ở đây ko phải chỗ trẻ em ăn nói lung tung ạ !.
    Chị iu wí của iem viết tiếp đi chị , đang hay muh , hihi ,
    he he he
  10. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko thể hiểu nổi 2 bố con nhà này đang nghĩ cái qué gì nữa, người ta tham gia cái gì là chuyện của người ta chứ , mấy người ko tham gia được thì ghen à , vác cái khẩu hiệu " ko ăn được thì ông đạp đổ "của mấy người đi chỗ khác chơi đi nhá.Thấy anh rể tôi hiền là cứ bắt nạt thôi .Hè , và người ăn nói cẩn thận có lẽ phải là cctn chứ nhỉ , cái gì mà qui hàng với chả ko qui hàng , cứ ko hợp với í thích của mình thì cho là người ta là giặc à , chuyện nực cười , nếu xét về phương diện giặc cỏ ở đây á , thì gia đình nhà BTL đem dao đi đâm xứ người nhá , GĐ chúng tui chỉ là đang tự vệ chính đáng thôi !
    Bác nói cấm có sai bao giờ " chúng ta càng nhân nhượng thì " bọn chúng " càng lấn tới ". chẹp chẹp ," cây muốn lặng mà gió chẳng đừng "là thế nào
    he he he
    Được daicabubu sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 07/04/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này