1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cái GĐQQ này ngày càng hay ghê, hị hị
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    đây mà là papa thì con chết liền
    àh cái vụ kia vẫn chưa xong àh. mama cứ hiền để roài bị bắt nạt lại kêu. Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Mama fải trị từ đầu chứ
    "I don t know much.....but I know I love U"
    Càng xa cách thì càng hạnh phúc. Điều gì nỗ lực đạt được thì điều đó lại càng đáng quý o^_^o ​
  3. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Con là con hông chịu cô đâu ,cô vào nhà mình là có í đồ chứ ko phải trong sáng rì cả , cô cũng chẳng dễ thương như dì , vào nhà rì mà gọi mama là " bà" gọi các cháu là tụi bay , thật ko chấp nhận được , con hông bít , có em họ em hàng rì của papa nhưng con hông phục thì con hông chấp nhận là cô cũng như hông gọi là cô đâu
    hic , papa với mama đi vắng , gửi con sang nhà bác hàng xóm , bi zờ vìa thì lại loạn thế này , hic , lâu lắm rùi mới gặp lại papa mama mà lại làm con bùn thế này
    (¯`Miss You´¯)
    *~*Wait you*~*
    (¯`Love You´¯)
    *?*No 4 You*?*
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    o* .... papa ới.....ời...ời.....cái ảnh này có đúng 7 người

    chúc cả nhà một ngày vui vẻ. hình như trưa nay mọi người đi coi fim có con CHUỘT .... have a nice day .... see U 2pm tomorrow

    Dont lose Ur girp on the dreams of the past, U must fight just to keep them alive. ​
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    bà mà tốt chắc tui thành thiên thần roài
    Don"t lose Ur grip on the dreams of the past,U must fight just to keep them alive. ​
    &nbsp;o^_^o</STRONG
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục truyện truyền kì,lần này hứa hẹn không sướt mướt cải lương.Dạo này xóm 84 nhà mình vắng quá nên em lại fải bày trò vậy ,hehe...định cai roài mà không nỡ để thế.Phục vụ bà con ... lần đầu tiên phát hành rộng rãi ...
    GĐQQ - quãng đường dài không mỏi ! ​
    Lời nói đầu
    Câu chuyện nói về một gia đình đồ sộ với hàng tá thành viên của cái xóm nhà lá 84 hẻo lánh này,cái xóm nằm gần cuối con đường TTVN dài dằng dặc(cũng fải dài như cái đường cao tốc cũng nên,suỵt....chẳng biết ví với cái gì nên fải nói thế).
    nguyenvietbach@ một người đã từng bôn ba khắp nam bắc là cha chồng và anh của hàng lố những họ hàng ruột thịt ở bên dưới.Cùng với anh là người vợ hiền nhatgiang@ ... 2 người đã fải trải qua những tháng ngày khó khăn gian khổ để có một gia đình vững mạnh với những đứa con iu dấu,cũng như thất lạc.Từ 2 bàn tay trắng 2 người đã cố gắng để cầm cự cả một gia đình với hàng tá người và hàng tá cái mồm đang há miệng chờ ... ăn.Song với sức lao động cần cù (đức tính vốn có của người Việt Nam).
    Đôi lúc họ cũng mệt mỏi và muốn giã từ nhưng họ lại đứng lên,với một nụ cười luôn hiện trên gương mặt đã đẩy lùi hàng bao khó khăn đang chờ đợi .
    Dưới đây xin đăng tải một cách trung thực nhất cùng hình ảnh sống động về GĐQQ .Các bạn có thắc mắc hay có lời ngỏ có thể gửi thư cho toà soạn (nhầm cho tại hạ) hoặc add nick hỏi các thành viên.Mọi thắc mắc của các bạn là niềm vui lớn của gia đình chúng tôi.
    Thay mặt gia đình kính chúc quý độc giả một năm an khang thịnh vượng và có những chuỗi ngày vui vẻ .Xin cảm ơn.
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    (Dưới đây có đôi điều thêm thắt cho câu chuyện hấp dẫn,mong bà con không kích động .Xin cảm ơn )

    Nhìn lại GĐQQ cũng đã trải qua một chặng đường khá dài (từ 29.3.2003).Với các gương mặt quen thuộc của xóm nhà lá 84HN này.Một xóm nhà ai cũng biết ai,cuộc sống của họ trôi đi một cách êm đềm đôi lúc cũng hơi gợn sóng,phong ba nổi lên rồi lại xuống cũng như cái xóm ấy thỉnh thoảng lại có người lên Tivi.Mỗi lần như thế là cả xóm vác ghế ra cái nhà đầu xóm,giàu nhất ngồi nghếch mắt lên xem,cái nhà của bọn chuột kiều là giàu nhất rồi còn gì,thỉnh thoảng vào đấy cũng bị chúng nó đuổi chạy lê lết,nhưng vì ánh sáng văn hoá nên thỉnh thoảng lại fải xem trộm .
    Nguyenvietbach@ do không chịu được cái cảnh hống hách của một cái nhà giàu như thế,thời đại này chứ có fải ngày xưa đâu mà có mỗi cái ti vi cũng không cho người ta xem,thế rồi anh quyết tâm làm một cuộc cách mạng về "tri thức".Anh bôn ba khắp nơi của đất nước và quyết định lập nghiệp tại Hải Phòng với chức danh mod Hải Phòng ,đứng đầu hàng lô những nhân viên mang quốc tịch Hải Phòng,nơi đây anh bắt mạch làm ăn với mọi ngõ ngách nên cũng tạo được danh tiếng nơi đất cảng,tiền bạc của anh cũng vào loại gần như bậc nhất của cái đất này.
    Nhatgiang@ là một cô gái xinh đẹp,nết na vào loại có tiếng tăm của đất cảng,một cô gái tài sắc vào loại cũng...,chẹp.Nhatgiang@ nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nguyenvietbach@ ,tình yêu đến và chuyện nên vợ nên chồng là một chuyên cũng nên xảy ra ở đôi trai gái này.
    Sau khi việc làm ăn khấm khá,vợ cưới về nhà ,nguyenvietbach@ quyết định rồi Hải Phòng về Hà Nội để mua ti vi cho xóm nhà lá 84.Cảm xóm lại đông vui tấp nập, nhìn tivi không fải nghếch lên cao nữa,nguyenvietbach@ ra chiều cũng hài lòng lắm ,dù sao anh cũng làm được một viêc có ích một chút cho cái xóm nhỏ của mình.Từ nay bọn nhà giàu hết vênh....(các bác chuột kiều đọc đến đây mong mấy bác không kích động ạ,em chỉ thêm thắt thôi).
    Vợ cưới về nhà quản lý một bề,chồng đi làm ăn là một gia đình hoà thuận,nhiều người trong xóm đều fải công nhận và thèm muốn .Cái chuyện rì đến nó cũng đến, nhatgiang@ cũng sinh hạ được cậu con trai kháu khỉnh ,gia đình có người nối dõi...Nguyenvietbach@ vui sướng lắm,chiều cậu con hết mức,có rì cũng sắm sửa cho để con mình được bằng bạn bằng bè.
    (còn tiếp)
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cùng trong xóm nhà lá nhưng mọi người fải đi qua một cái cầu mới đến nhà của chuột kiều (cái cầu là cái rải ngăn cách giữa dính và không dính ).
    2 vợ chồng nguyenvietbach@ cũng an cư lập nghiệp tại xóm nhà lá này.Đứa con đầu lòng là đức vua trong lòng 2 người nên đặt tên là Scorpionking@ nhưng mọi người trong xóm thường gọi là Scorp@ cho thân mật .
    Scorp@ cũng nhanh chóng đến tuổi trưởng thành ,cũng muốn bôn ba như cha nên không mấy khi ở nhà,thỉnh thoảng nghe trong xóm có lời đồn đại :
    " Thằng đó là thằng con bất hiếu đó".
    Chẳng hiểu Scorp@ bôn ba thế nào lại yêu ngay cô gái bên nhà chuột kiều mang tên puppy@ , 2 cô cậu gái chưa vợ trai chưa chồng đến với nhau bằng tình yêu đích thực....
    "có khi hai bên chúng ta fải làm cái đám rì đó cho đôi trẻ đi nhỉ?" - nhatgiang@ ngỏ ý.
    "bên này chúng tôi cũng đồng ý thôi nhưng mà còn xem ý của chúng thế nào đã chứ ,chúng ta không thể quyết định hết được "- bên nhà chuột kiều đáp lại.
    Tối hôm đó nhatgiang@ chờ cậu con cả mãi,cuối cùng thấy bóng nó ngoài cửa cũng đang thất thểu vào nhà :
    -"mama có chuyện muốn nói" - nhatgiang@ mở lời trước.
    -"có chuyện rì quan trọng không vậy,tui đang hơi mệt " - Scorp@ tỏ vẻ mệt mỏi rõ ràng.(cũng đừng có xúc động quá với cách xưng hô nhá,quyền quý nó cũng khác mà
    -"Vừa đi đâu về thế" - nhatgiang@ vẫn kiên nhẫn bình tĩnh hỏi tiếp.
    -"tui sang bên chuột kiều có chút chuyện"
    Đến lúc này thấy mặt nhatgiang@ có vẻ tươi lên chút với tuổi của mình.
    -"mi vừa gặp con dâu tương lai của ta àh"
    -"ừa..." tiếng cất lên hơi nặng nhọc và cũng đúng với cái bản tính ưa lạnh lùng của nó.
    -"vậy mi định thế nào?chẳng nhẽ cứ qua lại mãi thế à?mi cũng lông bông nhiều rồi,hay mi cưới vợ đi"
    -"tui còn đang tính cái đã,tui nuôi vợ tui bằng cái rì?"
    -"ừa cũng fải,nhưng nhà mình cũng đâu đến nỗi không cho nó được 3 bữa cơm"
    -"ko fải lo,tui tự biết đường mà,tui đi nghỉ đã nhé!"
    Vừa nói xong nó thất thểu bước nặng nhọc lên phòng của mình ,lên đến nơi nó lại mở máy,tiếng modem rít lên từng hồi,rồi cái nick của nó cũng lên được,puppy nick cũng đang sáng trưng đợi hắn
    -"em àh,đang làm gì thế?về có làm sao không?"- nó nói cứ như cái bản tính của nó thay đổi hẳn không bằng,sao mà nhẹ nhàng thế.
    -"không sao cả,còn anh thì sao?"
    -"mama mới vừa nói chuyện của mình,muốn đưa em về làm dâu đấy!"
    -"rồi anh nói sao?"
    -"anh đang tính,anh muốn chắc chắn để em về làm dâu không thiệt thòi.Chưa thấy papa nói cái rì cả,chờ chuyến công tác tới xem sao"
    -"ừh..." - puppy@ có vẻ có chút thất vọng.
    -"em ngủ đi nhé!anh cũng nghỉ đây"
    Nói rồi cái nick của nó mất hút để lại puppy thẫn thờ.
    Nó đặt lưng lại nghĩ đến chuyện đó,nó lại nghĩ thầm : " Thôi cứ để papa về tính tiếp".Rồi nó ngủ lúc nào không biết...
    "Sáng rồi dậy đi tướng cướp" - lại cái giọng lanh lảnh của nhatgiang@
    "umh....mấy giờ rùi mà kêu tui?"
    "sáng bảnh ra rùi ạ"
    "àh mama này,bao giờ papa về nhỉ?đợt này ổng qua bên Hải Phòng lâu quá,biết làm rì không?"
    "ta cũng không rõ,nhưng hình như đợt này định dứt luôn hay sao ấy,cũng chuẩn bị về nhà ở hẳn rồi,chắc ổng làm cũng mệt,mi có tính sang đó giúp không?"
    "tui cũng đang tính ,có thể tui đi làm tiếp ổng,tui tính cưới dâu về cho mama có bạn"
    Nhatgiang@ không dấu được vui mừng,cười tủm tỉm.Rồi lại nghĩ....nó đâu biết được dâu nhà mình ngoan lắm rùi ...
    ***​
    Hôm đó nhatgiang@ mò mẫm lên phòng của Scorp@ để vào mạng,vì nghe đâu hắn hay nói chuyện với "vợ tương lai" bằng cái lối này.
    Cũng nhập nick,rồi pass như thật (qua nguời bạn dạy),nhatgiang@ cũng làm được bước đầu một cách dễ dàng....vừa vào đã add ngay cái nick của con dâu,thấy nó sáng lên từ lúc nào ấy rùi.
    -"Alô"
    -"ai đó?"
    -"ta là mama của scorp@ nè..."
    -"rì???" - puppy@ cũng hơi ngỡ ngàng vì trước nay có nghe nói là mama hắn lên mạng đâu.
    -"không tin huh??vậy ta không cho hắn cưới vợ nữa" - nhatgiang@ nói đùa
    -"umh....hihih....tin rùi mừ,mama mà sao nóng quá,mama hắn hiền lắm mà" - chẹp,chưa rì đã nịnh thía này thảm nào đi đâu cũng dâu ngoan ....
    Sau bước khởi đầu vui vẻ,hai người nói chuyện với nhau ra chiều tâm đắc lắm...Rồi sau đó puppy@ set cái title mà ai-cũng-biết-là-sao-đó....
    (còn tiếp)
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hích, in sách xuất bản đi nào...
    [​IMG]
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lại quay lại thành phố Hải Phòng với người trụ cột của gia đình nguyenvietbach@ , đang lo nốt những công chuyện còn lại nơi đất cảng,cũng túi bụi không ngừng vì quá nhiều công việc.
    Sau một ngày làm việc mệt thì lại lăn ra trên cái ghế bành tại công ty,lúc này đang nghĩ đến vợ con ở nhà,nhớ nhất là nhatgiang@ iu quý .Hôm trước đã nhận được tin của nàng nói là ở nhà vẫn khoẻ,đang lo việc đám cưới cho Scorp@ nhưng cũng fải chờ bach@ về mới tính kỹ được....nguyenvietbach@ thả lỏng người và mắt bắt đầu lim dim ... anh đang nghĩ về tương lai xa xăm khi không còn lưu nơi đất Hải Phòng và trở về sống hẳn tại Hà Nội....
    Reng....reng... Tiếng chuông dồn dập của chiếc điện thoại bên cạnh làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh :
    -"Alô..."
    -"Bố nó à?đang làm gì đấy?công việc xong chưa?bao giờ về vậy?"
    -"Tôi cũng sắp xong rồi,khoảng 2 ngày nữa,tôi cần fải thu xếp đồ đạc nữa,chắc 2 ngày nữa có mặt ở Hà NỘi thôi,mẹ nó có khoẻ không?"
    -"tôi vẫn bình thường,nhưng nhớ mình lắm...."
    -"nhớ đừng có bỏ bữa nhé!Tôi sẽ về nhanh thôi,lần này tôi không đi nữa."
    -"được rồi..."
    -"à,còn chuyện của Scorp@ nữa,chờ tôi về rồi mình sẽ tính tiếp nhé,chắc tôi fải sang bên chuột kiều một chuyến thì mới thành công được,tôi sẽ để lại cái công ty ở Hải Phòng cho nó,có cái làm ăn và nuôi vợ,dù sao bên chuột kiều cũng hơn ta...Cùng trong xóm nhà lá cả,tôi nghĩ họ cũng có thiện chí thôi,yên tâm đi"
    -"ừh.tôi cũng đã nói chuyện với con dâu tương lai rồi,bên đó người ta mừng lắm,không thấy con dâu nói chuyện kia,nhưng mà mình cũng cứ lo nhé!"
    -"được rồi,mẹ nó đặt máy đi,tôi nghỉ một lúc,2 hôm nữa gặp lại sau...A`,không fải ra đón tôi cho mệt nhé,tôi tự đi được rồi.bye mẹ nó :-* "
    -"bye.bố nó nhớ giữ gìn sức khoẻ"
    Đặt máy xuống là ngủ ngay,chắc một ngày quá mệt mỏi,vậy là còn 2 ngày nữa được gặp lại vợ con rồi, bach@ vẫn còn nụ cười khi đã đi vào giấc ngủ.
    Nhatgiang@ ở nhà cũng tất tưởi lo lắng mọi chuyện trong cái xóm nhỏ nhưng đầy tình người này...
    Hai ngày cũng trôi qua nhanh chóng...Bach@ trở về trong sự đón mừng của thành viên xóm nhà lá,mọi người cười nói vui vẻ,họ bắt đầu lo cho đám cưới của đôi trẻ...
    Đám cưới tổ chức không linh đình cho lắm nhưng cả xóm cũng đến dự đông đủ,chúc phúc :
    -"Scorp@ con có đồng ý lấy puppy@ và sống với cô ấy cả đời không???"
    -"con đồng ý" - trả lời mà mặt tươi hơn hớn
    -"puppy@ con có đồng ý lấy Scorp@ và sống chung thuỷ cả đời không?"
    -vừa nhìn chồng cô vừa lí nhí nhưng thật rõ ràng "con đồng ý"
    "Ta tuyên bố từ nay 2 con là vợ là chồng"
    Hurra.................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này