1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Biết ngày là về nhà bị xạc. He he.... Nhưng mà 15'' rồi cả nhà lại đi ngủ rồi. Híc... Lâu rồi chưa vào mạng. Thế mà hôm nay thấy vắng quá.... Nhiều ID vàng choé nhưng cứ như bị treo. Chán ốm!
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  2. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    hì hì, vào đọc thấy bé pupyltt viết hay quá! tình cảm quá! cả lớp vỗ tay khen bé nào.....
    metal_metal_metal_andmore
    [​IMG]
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về không bị làm sao rùi,may quá dưng mà mình được lên chức "bà"
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhà mình đi đâu à ? :-/
    [​IMG]
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thấy dì dạo này chăm lo học hành một lòng huớng theo chú nên cũng chẳng dám rủ dì đú nữa,hehe...dưng hôm qua cháu được làm ca sĩ dì ạ.hehe....
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc có những chuyện tưởng như đùa là được cơ đấy!Có những cái con người ta cần fải đùa ở một mức độ có thể và sẽ dừng lại nếu thấy rằng trò của mình đã cần fải kết thúc.
    Trò đùa có thể là thú vị nếu nó kết thúc đúng nơi và đúng lúc,nhưng nếu để đến khi không còn là trò đùa thì mọi thứ trở nên tan vỡ.
    Con người ta sống trên điều kiện mà họ đặt ra,nhưng mà điều kiện cũng có lúc quay lại cắn người ta một cái thật đau mà có thể người ko biết.
    Chẳng là gì khi từ cái thứ mà người ta rất cần mà thành ra một cái mà người ta gần như là coi nó đã mất đi trong cuộc sống của người ta.
    Có những thứ đối với mình là rất quan trọng nhưng đối với người khác thì chẳng là cái gì cả,nếu đã chẳng là cái gì thì có khi người ta sẽ chẳng bao giờ để ý tới tình cảm hay tâm tư gì của mình.
    Thật buồn cười cho một trò đùa ngu ngốc,fải nói là nó ngu ngốc đến độ ko có một chỗ để mà thể hiện trò đùa....
    Có người thì lại tưởng mình rất quan trọng chỉ vì người đó có một thứ gì đó,nhưng hoàn toàn ngược lại là người ta cầm cái quan trọng trong một tư tưởng ko hay,vì thế tự nhiên người đó sẽ trở nên kệch cỡm đến buồn cười.
    Thật buồn cười,mọi thứ đều có thể biến thành cười khi nó không thể........Mọi thứ......trong tất cả..........
  7. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    To : cô bé hà nội
    em ơi sao già trước tuổi vậy em
    sống thật với chính mình là khẻo nhất em ạ
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    "Hôm qua" của ngày hôm đó gia đình mình đi "đú" mà. Được hôm cháu vọt được ra ngoài, may mà cũng gặp được mọi người (không phải tất cả ).
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới bác sẽ biến mất khoảng 1 thời gian ! Ai thích thì cứ gọi điện đến mà rủ đi chơi bao giờ đưa cả lịch học cho nó tiện liên lạc ! Đang lấy lai tinh thần sau cú sock vừa rui`
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ".....Những đêm vắng thao thức trong cơn mơ...lòng thương nhớ suy tư về nhau....tình yêu đến trong thoáng những fút giây mong chờ...làm sao biết....khi anh quay lưng cất bước đi xa, em nghe sao cơn đau nhói buốt giá, trái tim này...chuyện tình nào ai có biết đâu rắng ngàn cơn sóng đưa thuyền trôi xa....Vẫn mong người dù xa cách lòng, tình thoáng qua đi tình trôi theo gió mây, tình là cánh chim bay tình sóng gió xoay cho những tiếng yêu thương còn lại đây fôi fa....cố quên người dù đau xót lòng, ngày và tháng qua đi.....thời gian sẽ quên. thuyền tình sóng xô nghiêng tựa cánh chim....còn bến vắng nơi đây mình em trông theo hình bóng anh mờ xa....."
    What am I without U??? ^^​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này