1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Vui, vui, vui, vui, vui, vui quá là vui....
    Lâu rồi mới được lên mạng. Lại còn cảm thấy tự do nữa chứ. Trong kia trèo ra thì lại cảm thấy áy náy. Làm việc lén lút lúc nào mà chẳng cảm thấy thế. Nhưng bây giờ thì đàng hoàng chạy nhảy.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay về mới gặp mấy người. Chưa gặp dì, papa, hàng xóm SC..... Gặp để vấn an sức khoẻ một chút.
    Chẳng thấy ai tóm tắt tình hình của mọi người cả. Bà chị CBHN thì có vẻ đang bất mãn gì đó (phải chịu thôi ), mama thì dạo này... tiều tuỵ đi thì phải, papa thì không biết gì cả, sc thì cũng lặn rồi, dì thì có vẻ chăm chỉ quá, còn bubu thì....
    Đợt tới có kế hoạch nào lớn lớn không mọi người?
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  3. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nhớ..........
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ai nhớ bằng bác nhỉ !
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói GDQQ rất chơi sang toàn đi nhậu tại các nhà hàng cho nên thay mặt cho đội bóng 84 rut tôi kính mong các bạn ủng hộ cho đội bóng 84 1 chút đỉnh - Có nghĩa là bớt 1 buối đi ăn thui là oki phải ko nhỉ !
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hic,lâu lắm rồi cũng chẳng đi đâu cả,chán thế,mấy lần định rủ GĐQQ đi "Son bóng" mà lại chẳng thể đi được...điên vật...thôi thì cố cho qua cái giai đoạn chết chóc này đã...rồi thì lại...tèn tén ten ngay ấy mà hihi
    Làm thế nào bây giờ,bức xúc quá!!!
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Khà khà....bà chị làm em lại nhớ bà chị roài,hehe...hay là trung thu Làng Canh xong chúng ta son bóng nhờ?cũng lâu roài đấy,bà chị lặn sâu quá,em cũng xuống mò mấy lần nhưng chẳng thấy bà chị đâu....
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đợi câu trả lời .....!
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

    Không cần phải làm như thế đâu Rut a.
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nghe có người mắng mỏ đâm ra chẳng muốn đóng góp cái gì cả. Thông cảm. Sắp tới có một loạt kế hoạch ăn chơi. Sozzy trước!
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này