1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ (GĐQQ) * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 29/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Có phần giới thiệu ở trang 1. Tất nhiên từ trang 1 đến trang 67 thì cũng đã có nhiều thay đổi. Gia phả chắc chưa dám lập vì người nhà này chưa có ai... cả. Cây phả hệ mới có 2 lớp thôi.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  2. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Trời vào thu rồi đấy cả nhà ạ,sáng dậy lành lạnh thích thật,dạo này vui vẻ nhỉ, có nhiều chuyện làm cho nhà mình thân thiết , hiểu nhau hơn đấy.Hí hí vui quá chẳng bít viết thế nào,chiều nay gặp cả nhà rồi
    Tức chít,chồng iu với Con ngoan ác dã man, bít nguời ta hết xiền roài còn trêu tức chơi trò nháu máy,đểu thía,cứ chờ đấy.

    Trong cuộc đời , ta sẽ gặp rất nhiều người và cũng có rất nhiều nguời sẽ bỏ ta ra đi, những nguời ra đi sẽ để lại những khoảng trống mà những nguời mới đến không thể lấp đầy được....​
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    :)) yên tâm đi máy của nó hết xiền roài chả nháy mãi được nữa đâu tớ cũng thế :P
    To All các bác vui tính qué,dưng mà mấy đứa con gái nhà em có chồng hết roài à không còn CBHN hiện vẫn chưa tái giá các bác ạ
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thấy mama và dì có vẻ hồ hởi với cái phim nì lắm nên là một dàn đồng diễn Wanee & Junah nhá!Mong là đáp ứng được lòng nhiệt tình của 2 người trong khi con chưa tìm được cái fim cho mí người,hehe....(nói nhỏ : cái fim chán như con rán).
    Cảnh đầu tiên : Wanee & Junah
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    O*...hình như có con trai tài gái đú đằng sau Hee Sun kìa,hic...nhìn thèm qué!
    [​IMG]
    Nào thì Chàng trước nhá !
    [​IMG]
    Một cái thui,xấu òm.
    Tiếp đến là Nàng nhá!
    [​IMG]
    Này thì hoạt hình này :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm dừng tí đã,có chuyện roài,chẹp...
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Làm bài nữa tặng chị dâu nhá!
    Thể theo yêu cầu của chị dâu thì em viết theo đúng suy nghĩ của em ngày hôm qua và về cái buổi họp,trong lúc họp thì cũng hơi bức xúc dưng mà sau đấy thì lại bạn bè nói chuyện với nhau vui vẻ,nói chung là cứ như không có chuyện rì xảy ra vậy,84 chắc là qua cơn khủng hoảng tiền tệ roài nên sẽ ổn hơn,hehe...
    Đúng 14h45'' CBHN@ có mặt ở Ams do sự dẫn đường của dì,đến đến nơi thì thấy bác Rut ngồi ở một góc quán roài,vào gặp mặt nhau đầu tiên chẳng nói được cái tiếng nào cả,hehe...chấn tĩnh một lúc thì cũng "cháu chào bác ạ" - thể hiện đúng con ngoan trò giỏi. Bác Rut chắc xúc động ngạt ngào không cất nên lời nên chỉ cười ,điệu cười này chưa gặp bao giờ cả,hehe...chẳng bít lúc đấy tâm trạng của bác ý thía nào nhờ.hehe...ngồi nói chuyện nhăng nhít thì bất chợt bác rut nhìn thấy thuyvu phóng ngựa sắt như điên ra trường Ams,em chạy theo không kịp,hehe...fải đứng chờ chị ta lượt về mới gọi được :D.
    Tình hình thuyvu đến thì Rut lại đi đâu đó,nói là tí quay lại ,đi có việc(chẳng bít là cái việc gì),trước khi đi không quên khoe thuyvu đôi giầy,chẹp...đúng là khoe khoang,khoe cả cái điện thoại,khoe lên Z,điêu vãi lúa.
    3h thì có thêm mấy chú đến : Inzaghihuy,IH,sir_cobra...3h15'' thì có thêm hit,boy_thang_long trong bộ quần áo chỉnh tề(vừa mới đi ăn cưới về).
    Vẫn là cái tính cao su thì cũng fải đến 3h30'' thì mới có đông đông một chút(chuyên đời cái hội mình).Mọi người đến đông đủ lắm rồi dưng mà vẫn còn thiếu cái chú Alone,chờ đúng đến 3h45'' thì cuộc họp bắt đầu và ko chờ nữa.(chú Alone câu của em một cú điện thoại 3,5k em vẫn nhớ và cú chú ý lắm roài).
    Cuộc họp bắt đầu với sự khai mào của thèng anh bất hiếu nhà mình,đầu tiên xử cái vấn đề đang nóng trong box cái đã,hehe...bác Rut lên thớt,hehe...tổng cộng là có 5 cái than phiền về Rut : quan liêu,câu bài ,ko đúng trong cách sử lý mod,khè khè....Rut thanh minh là vì mất pass do dùng mạng trên VDC nên mới xảy ra những trường hợp đó(công nhận có sửa bài của thuyvu,lí do: vì 2 người là bạn thân--->pó tay).Còn đâu những điều doạ nạt thành viên : xoá bài ,treo nick,del nick là chỉ doạ không có làm rì hết.NÓi chung cãi một hồi thì bỏ qua--->cười.
    Tiếp đến là vấn đề quy định tiền nong của box(cái nì nói roài ko có gì hay ho nên ko nói lại nữa).
    Trả nợ cho thèng anh bất hiếu : sợ để lâu *** trâu hoá bùn nên quyết định trả cho thèng anh được bao nhiêu thì trả còn đâu bỏ qua,giống như thuyvu,hehe...chuyện to hoá nhỏ,chuyện nhỏ hoá không có.Thèng anh có vẻ hơi cú dưng chẳng nhẽ lại trừ 25 tháng tiền quỹ hội,thía còn cú hơn.hehe...nói chung hình như ông anh hôm qua cũng cầm được vài chục,chẹp...méo mó có hơn không ,nhờ???Và quyết định lại là : hội chẳng nợ nần rì thèng anh bất hiếu,chỉ có những người hôm đấy đi ăn là nợ và có trách nhiệm fải trả,số tiền là mỗi người 10k.
    Song cái chuyện tiền nong này nọ là đến chuyện nhà mình,chẹp...GĐQQ được nói rất nhiều,nhưng bạn Gur là người nói nặng nhất thì lại ko có mặt,rut thì nói là chẳng động chạm,cuối cùng là nhà mình cứ cãi với bạn Alone,bạn Alone thì lại chẳng nhớ mình nói cái rì,tức tốc lên mạng in ra cái trang kia,dưng khi bạn về thì mọi người cũng giải tán roài,chẹp...khổ bạn Alone thế cơ,hic...thế là cuối cùng thì cũng là bỏ qua,lại nói chuyện bình thường,hehe...chẳng seo cả.Đoạn này có fải tường thuật từng câu chữ không chị dâu?tại đoạn này cũng có một chút nóng,cả nhà nói bạn Alone làm bạn ý mất cả khả năng phản ứng,cú nhất có chú chim lợn bên cạnh,nhưng nể chú thành viên mới chẳng nói nữa,mới lại em mà nói chú ý mama lại trợn mắt lên thì em cũng fát hoảng.
    Bàn tiếp đến vụ trung thu roài thì quyết định đi xem địa điểm,lên Mỹ Đình mát mẻ dã man luôn,hehe...gió ***g lộng.Ngồi chơi xơi nước một lúc thì về.
    Trên đường về mưa to như trút nước,em ướt như chuột lột ,quyết định kéo nhau lên Tạm Thương.Định là làm vài chén roài thì lên cầu cho mát,dưng mà thèng anh bất hiếu,sir_cobra,alex cũng lên nên là mất hết cả kế hoạch,cứ là fải lủi thủi ngồi ăn,hic...dì ơi,,,,,hic...tại dì....
    Về nhà hôm qua lúc 9h tối đúng,bố mẹ về quê chưa ra,may wé thế là hùng hục nấu cơm,chẹp...bố mẹ về vừa kịp....công nhận mình công lực nhanh qué.hehe...
    Kết thúc,hehe...còn một đoạn phụ nữa gọi là : đôi điều lượm lặt xung quanh hôm qua,tâm điểm mama và papa nhà mình sau khi em để ý,chờ chút em kể tiếp cho mà nghe,tạm thời đọc hết đoạn này đi đã nhá!
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái anh nì.....em đã bảo em đi tu rồi còn rì.....anh nhắc thảo nào mấy nay mắt em cứ nháy liên tục........
    MK, Sửa chữ kí trong ttvn khó quá
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 12/09/2003
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc đã đi đến tận cùng chưa thế? Yêu quí nhau để mà làm gì nhỉ? Có giúp được gì đâu?
    ???!!!
    [​IMG]
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đến rồi đấy...
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tận cùng của cái gì? của gia đình mình ư hay của một cái gì khác?
      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này